Bất cẩn khi nấu cháo, người mẹ trẻ bị bỏng cả người

Phạm An |

Khi đang nấu cháo bằng bếp gas, chị Chi ngủ quên làm nước tràn xuống bếp tắt lửa. Lúc này, gas rò rỉ mà chị không biết nên vẫn bật lửa trở lại khiến cả căn phòng bốc cháy.

Khoảng 23h ngày 13/11, chị Trần Thị Mỹ Chi (22 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) nấu cháo dinh dưỡng để bán, trong lúc nấu, chị ngủ quên, cháo trong nồi tràn ra bếp làm tắt lửa, lúc này khí gas không được đốt cháy nên bị rò rỉ.

Khi thức giấc, chị Chi thấy lửa bị tắt nên đến bật lại bếp thì lửa bốc cao làm cả người chị bỏng nặng.

"Tôi có ngửi thấy mùi gas, nhưng vì thấy bếp bị tắt sợ cháo không kịp chín để bán nên tôi liền bật bếp. Khi bếp vừa bật lên thì cả căn phòng bốc cháy, lửa táp vào người tôi rất nhiều.

Ban đầu, tôi hoảng loạn nên đứng chôn chân tại chỗ, lúc quá nóng mới sực tỉnh và vội hất lửa ra khỏi người nhưng không được. Tôi cố la lên rồi chạy ra vòi nước gần đó xả nước vào người. Người thân nghe tôi la nên vội dập lửa phòng và chở tôi đến BV đa khoa của tỉnh cấp cứu", chị kể.

Theo chị Chi, từ lúc xảy ra hỏa hoạn khiến cả người bỏng nặng đến khi được chuyển đến bệnh viện thì tinh thần chị hoàn toàn tỉnh táo, người ngày một nóng, sưng phù, 2 tay không nhấc lên được, mắt trái bị bỏng dính mí lại. Lúc này, chị chỉ ước mình đừng bị tàn phế để tiếp tục sống và làm việc.

Bất cẩn khi nấu cháo, người mẹ trẻ bị bỏng cả người - Ảnh 1.

Anh Hiếu luôn túc trực bên vợ vì như vậy anh mới yên tâm.

Nằm trên giường bệnh, chị Chi luôn hỏi mình có thể qua khỏi không vì con còn nhỏ quá. Hai dòng nước mắt chị lặng lẽ rơi vì quá nhớ thằng bé.

Nghe vợ nói, anh Phạm Văn Hiếu nghẹn ngào: "Xót lắm, nhưng cô ấy giữ được tính mạng thì đã tốt lắm rồi. Hôm qua đến nay tôi rất mừng vì tay vợ đã cử động được, mắt trái không còn dính lại và có thể nhìn thấy. Vợ tôi đã có thể nói chuyện được tuy giọng rất nhỏ, khó nghe.

Dù thế nào tôi cũng phải cố gắng chăm sóc cô ấy. Mấy hôm nay tôi phải gửi con trai cho mẹ vợ chăm giúp, tôi phải theo suốt bên cạnh vợ thì mới yên tâm".

Được biết, anh Hiếu và chị Chi cưới nhau đã 3 năm, có một con trai 16 tháng tuổi. Lập gia đình lúc hai bàn tay trắng, nên cả hai chưa vội sinh con mà luôn động viên nhau phấn đấu. Thường ngày, ai kêu gì anh chị cũng làm. Cố gắng làm việc suốt một năm, anh chị tích được một số vốn nên mở quán cháo dinh dưỡng dành cho trẻ con kiếm sống.

Theo anh Hiếu, vì đây là cháo cho trẻ nhỏ nên phải nấu thật nhừ vì vậy thời gian nấu lâu và để lửa thật nhỏ. Hàng ngày, khoảng 6h sáng anh chị mới dọn hàng nhưng tầm 22h là phải nấu cháo. Nấu thời gian dài nên cả hai thay nhau canh nồi.

Chị Chi được đưa vào BVĐk tỉnh từ 13/11, đến 14/11 thì gia đình đưa chị vào BV Chợ Rẫy TPHCM tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Phạm Phước Tiến - Khoa Phỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết: "Bệnh nhân nhập viện với tình trạng bỏng nặng cấp độ 2Ab, diện tích 36%, bỏng cả vùng mắt, không sốc nhưng nguy cơ nhiễm trùng cao. Lúc này bệnh viện phải tiến hành chống nhiễm khuẩn, vệ sinh vùng bỏng, chăm sóc tích cực ngay.

Bệnh nhân đã qua nguy kịch, nếu diễn tiến tốt thì có thể sau 3 tuần vết thương sẽ lành và không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, có vài nơi vết thương sâu, chúng tôi cần theo dõi thêm và ghép da nếu cần thiết. Hiện tại, bệnh nhân đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường".

Theo anh Hiếu, tính đến thời điểm này, chi phí điều trị cho chị Chi hết hơn 30 triệu, đó cũng là số tiền anh chị tích góp được. Hiện tại tiền để dành đã hết, anh rất lo lắng vì thời gian tới không biết kiếm đâu ra để vợ tiếp tục điều trị.

Hiện anh Hiếu và anh rể thay nhau chăm sóc vợ. Anh rể chị Chi cho biết, gia đình cũng đang gửi giấy chứng nhận hộ nghèo vào, và đó là cứu cánh cuối cùng của chị Chi lúc này.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc gửi về STK 4907205066085 ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Thuận, chủ tài khoản: Phạm Dương Kỳ Nhật Quang (em trai anh Hiếu).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại