"Bật" cả Cantona, Ibra phát ngôn không ngờ ở Man United

Thu Chang |

Sự ngông cuồng và ngạo mạn của Ibrahimovic chẳng hề sụt giảm kể cả khi anh nói về "lời chào" của một huyền thoại tại Man United.

Trong lịch sử Man United, có một cái tên mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và gọi luôn bằng biệt danh. Đó là Eric Cantona và danh xưng "King" Eric mà ai cũng quen thuộc.

Bật cả Cantona, Ibra phát ngôn không ngờ ở Man United - Ảnh 1.

Eric Cantona là huyền thoại ở Man United.

Sau khi Zlatan Ibrahimovic đến đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, Cantona nói với tiền đạo cá tính người Thụy Điển rằng anh có thể trở thành một "Hoàng tử" ở Old Trafford. Tuy nhiên, Eric vẫn luôn luôn là Vua.

Ngay lập tức, Zlatan đã đáp trả:

"Tôi ngưỡng mộ Cantona và nghe những gì ông ấy nói. Tuy nhiên, tôi sẽ không phải là Vua của Manchester. Tôi sẽ là Thiên Chúa của vùng đất này".

Nghe có vẻ ngạo mạn và hơi tự cao quá đà nhưng những lời phát biểu ngông cuồng đã trở thành một phần đặc sắc trong phong cách của tiền đạo 34 tuổi.

Trước đó, khi rời khỏi PSG, Ibra đã phát biểu: "Tôi đến như một vị vua và ra đi như một huyền thoại".

Sau khi tái hợp ông thầy cũ Jose Mourinho tại Man United với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cựu tiền đạo Inter Milan dự kiến sẽ bắt đầu tập luyện cùng cầu thủ Quỷ đỏ trong tuần này.

Tiền đạo người Thụy Điển đang tìm kiếm một danh hiệu Premier League để bổ sung vào bộ sưu tập vô địch các giải ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia và Pháp của mình.

Bật cả Cantona, Ibra phát ngôn không ngờ ở Man United - Ảnh 2.

Bật cả Cantona, Ibra phát ngôn không ngờ ở Man United - Ảnh 3.

Zltan Ibrahimovic đã chính thức là người của Man United.

Về câu chuyện của Zlatan và Eric Cantona, trước đó, "King" Eric đã lên tiếng khen ngợi Zlatan khi có sự lựa chọn tuyệt vời trong mùa Hè này.

Ông cho biết: "Tôi nhắn tin với Zlatan rằng: "Cậu quyết định theo Man United, đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất mà cậu từng thực hiện".

Khi cậu bước vào Nhà hát của những giấc mơ. Khi cậu có thể cảm nhận được những hồn ma của các huyền thoại đã thành danh ở đây.

Khi cậu có bàn thắng đầu tiên ngay trước Stretford End. Khi cậu nghe thấy đám đông hô vang tên mình.

Khi tim cậu đập mạnh đến nỗi nó muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Khi cậu cảm thấy rằng cậu sẽ yêu thương họ nhiều như họ yêu thương mình. Cậu sẽ biết, chàng trai của tôi ơi, cuối cùng, cậu đã về nhà.

Tuy nhiên, có một điều cuối cùng cậu cần nhớ, chỉ có một vị Vua ở Manchester. Cậu có thể là Hoàng tử, nếu muốn, và cả chiếc áo số 7 nữa, nếu cậu quan tâm. Đó là món quà chào đón mà tôi dành cho cậu. Thời của Vua đã qua và bây giờ là thời đại của Hoàng tử".

Kỹ thuật ghi bàn đẳng cấp của Zlatan Ibrahimovic


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại