Góc nhìn: Thành tựu đầu tiên của Jose Mourinho

Bảo Nam |

Trong trận ra mắt Man United, Mourinho lập tức tạo được hiệu ứng và đấy là tín hiệu cực kì đáng mừng cho những ai yêu mến Quỷ đỏ.

1. Phát biểu sau chiến thắng 2-0 của Man United trước Wigan – một trận đấu giao hữu, Jose Mourinho nói: "Tôi thấy bất ngờ vì bầu không khí ở đây. Chỉ là một trận giao hữu thôi, nhưng các CĐV nồng nhiệt vô cùng".

Họ quây lấy Mourinho xin chữ ký, tặng ông 2 chiếc bánh cup-cake làm quà ra mắt. Trên sân, họ cổ vũ cuồng nhiệt, ăn mừng bàn thắng rất máu lửa.

Thử đặt giả thuyết Mourinho là HLV của Chelsea và phát biểu câu vừa rồi, chắc chắn ông sẽ bị quy là mỉa mai, móc máy. Đại ý là: Chỉ là một trận giao hữu thôi, có cần phải rùm beng lên thế không.

Góc nhìn: Thành tựu đầu tiên của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Jose Mourinho khoe 2 chiếc bánh kiểu Bồ Đào Nha được NHM Man United tặng.

Nhưng phát biểu của Mourinho trên tư cách HLV trưởng Man United thì lại khác: Nó xuất phát từ cảm xúc thật. Mourinho hạnh phúc thật, bất ngờ thật. Nhìn cách ông cầm trên tay 2 chiếc bánh chụp ảnh là đủ hiểu.

Khi dẫn dắt Man United, tỷ lệ thắng của Van Gaal là 52.43%. Trong khi đó, khi dẫn dắt Chelsea, Inter, Real, tỷ lệ thắng thấp nhất của Mourinho vẫn ở mức cao hơn, 58.80%

Cơ sở nào để kết luận điều này? Rất đơn giản: Bởi chính Mourinho cũng "làm lố" trong một trận giao hữu của Quỷ đỏ.

Tờ Daily Mail liệt kê đủ mọi sắc thái biểu cảm của Người đặc biệt trong trận ra mắt.

Nhật báo này thậm chí còn có riêng một bài chỉ để miêu tả các hành động của Mourinho.

"Ông ấy mất 4, 5 phút mới chịu ngồi xuống ghế", "Kìa, Mourinho đang tranh cãi với trọng tài", "Ông cười, nhăn nhó, chu môi, trợn mắt, tay chân chỉ trỏ", "Mourinho gần như không ngồi trong suốt 90 phút thi đấu".

Góc nhìn: Thành tựu đầu tiên của Jose Mourinho - Ảnh 3.

Daily Mail có 1 tin riêng chỉ để đặc tả Mourinho bên đường biên ở trận đầu dẫn dắt Man United.

Một bài báo đơn thuần chỉ thuật lại những gì Mourinho làm trên sân, nhưng nó có rất nhiều người đọc. Bởi nó nặng tính giải trí. Ai cũng thích ngắm nhìn biểu cảm khôi hài của Mourinho.

Chỉ là một trận giao hữu thôi mà, có nhất thiết phải biểu cảm mạnh như thế không? Tại sao không? Người đặc biệt đang mang giá trị giải trí trở lại với sân Old Trafford – điều mà chúng ta không thấy thời Louis van Gaal cầm quân.

Dưới thời Van Gaal, Man United mất đi lòng tự tôn và cả yếu tố giải trí mà họ vốn là số 1 ở Premier League. Một trận đấu trôi qua nhạt toẹt. Van Gaal ngồi suốt 90 phút trên ghế chỉ đạo, không ngừng ghi chép rồi rảo bước lặng lẽ vào phòng thay đồ.

Báo chí Anh gọi việc tường thuật một trận đấu của Man United là cực hình và hẳn chúng ta, trên tư cách những người xem, cũng có cảm nhận tương tự. Quỷ đỏ mất hoàn toàn tính giải trí – điều biến họ thành CLB được yêu thích nhất hành tinh.

Tình huống hiếm hoi Van Gaal gây cười cho fan Man United.

2. Trở lại với quá khứ. Đố độc giả biết ai đã đặt Old Trafford biệt danh: Nhà hát của những giấc mơ? Chính Man United tự đặt. Họ muốn biến ngay cả cái SVĐ cũng trở thành một thương hiệu kiếm ra tiền.

Trong quá khứ, những cầu thủ Man United không sợ gì cả. Họ đạp lên cả dư luận để tồn tại.

Một cầu thủ điên rồ như Mario Balotelli cũng chỉ dám giở những trò lố ngoài sân cỏ. Nhưng Eric Cantona sẵn sàng song phi thẳng vào một CĐV của Crystal Palace và người ta coi đó như một biểu tượng của cá tính.

Nhiều năm sau, Cantona vẫn hối hận vì cú đá, cú đấm của mình dành cho anh chàng CĐV kia còn... quá nhẹ.

Nhiều năm liền, các trọng tài còn phải nể Man United. Khái niệm "Fergie time" miêu tả những phút bù giờ thần thánh mà Quỷ đỏ chuyển bại thành thắng. Nhưng không ít những lần số phút bù giờ cứ nghiễm nhiên tăng lên nếu như Manchester United chưa ghi bàn.

Thế mới sinh ra câu mỉa: Trọng tài sẽ bù giờ cho Man United cho đến khi... họ ghi bàn mới thôi.

Góc nhìn: Thành tựu đầu tiên của Jose Mourinho - Ảnh 5.

Fergie time trứ danh của Ông già gân.

Ngay ở đất nước Việt Nam, chúng ta thấy Man United ở khắp mọi nơi. Một chú bé chăn trâu sống ở một miền quê hẻo lánh cũng có thể mặc chiếc áo đỏ trên người. Tầm phủ sóng của Quỷ đỏ thật khủng khiếp.

Nhưng tất cả đã mất dưới thời Van Gaal và nhiệm vụ của Jose Mourinho là mang nó trở lại.

Sắp tới, cầu thủ với những phát biểu vĩ cuồng về bản thân: Zlatan Ibrahimovic sẽ ra sân và đây tiếp tục là một con át chủ bài về marketing cực kỳ hiệu quả. Mourinho và Ibra sẽ như thỏi nam châm hút fan trở lại Old Trafford.

Báo chí Anh vẫn nặng về phân tích chiến thuật và con người của Man United sau trận đấu với Wigan. Riêng tờ Daily Mail chỉ để ý đến một yếu tố: Tính giải trí trong Man United đã và chắc chắn sẽ trở lại toàn vẹn vào mùa bóng này.

Wigan 0-2 Man United: Xem "Quỷ đỏ" đá vẫn rất tốt cho sức khỏe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại