Barcelona thắng trận đấu "điên rồ" và "đẫm nước mắt", HLV Setien nói gì?

Tú Phạm |

HLV Setien không thực sự hài lòng sau trận Barcelona thắng Espanyol với tỷ số 1-0.

Tiếp đón Espanyol ở vòng 35 La Liga, Barcelona đánh bại đối thủ xứ Catalan với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Suarez (56'). Đây được coi là trận đấu "điên rồ" vì kịch tính xảy ra trong vòng 6 phút (2 cầu thủ bị đuổi, 1 bàn thắng được ghi).

Barcelona thắng trận đấu điên rồ và đẫm nước mắt, HLV Setien nói gì? - Ảnh 1.

HLV Setien không hài lòng vì màn trình diễn của các học trò.

Vào sân thay người đầu hiệp 2, Fati bị truất quyền thi đấu ở phút 50. Tiền đạo 17 tuổi bị phạt thẻ vàng vì pha vào bóng bằng gầm giày đối với Calero. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, phạt thẻ đỏ đối với Fati.

Ba phút sau đó, đến lượt Lozano bị phạt thẻ vàng vì đạp vào chân Pique. Thế nhưng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã đuổi cầu thủ của Espanyol (53'). Ba phút sau tình huống này, Suarez đã ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Gã khổng lồ xứ Catalan.

Sau trận đấu, HLV Setien thừa nhận Barcelona đã chơi không tốt: "Phải thừa nhận chúng tôi đã không có 1 trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ của tôi gặp khó vì hàng thủ đối phương.

Họ phòng thủ tốt và rất kín kẽ khiến chúng tôi không có không gian triển khai lối chơi. Thực sự khó khăn. Espanyol chơi đoàn kết và đá phòng thủ quá tốt".

Đây được coi là trận đấu đẫm nước mắt vì sau trận thua Barcelona, Espanyol chính thức rớt hạng. Với 3 điểm giành được ở trận derby xứ Catalan, đội bóng của HLV Setien rút ngắn khoảng cách trên BXH với Real Madrid xuống chỉ còn 1 điểm. "Kền kền trắng" đá muộn nhất vòng 35, tiếp đón Alaves vào ngày 11/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại