*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Muốn thành công, việc bị từ chối trên hành trình sống là một lẽ rất tự nhiên.
Một ngày năm 2013, Timothy Koeth, một nhà nghiên cứu tại trường Đại học Maryland (Mỹ), nhận được gói hàng lạ. Ông vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là một khối urani đã được sử dụng trong chương trình chế tạo lò phản ứng hạt nhân bất thành của Đức Quốc xã hồi thập niên 1940.
Căn bệnh chúng ta đang nhắc đến là sốt rét. Và theo như các nhà khoa học, có một nhóm máu cho phép chúng ta chống lại được căn bệnh này.
"Luận án này chỉ ở mức trung bình, đạt yêu cầu của đào tạo, học thuộc bài để lấy bằng thôi chứ không xuất sắc gì cả", PGS.TS Lê Văn Tạo nêu.
"Theo tôi, mọi người nên đọc luận án chính để có kết luận rõ hơn chứ còn chỉ thấy cái ngọn, không thấy cái thân, gốc thì sẽ khó nói", nghiên cứu sinh Bùi Quang Tiến chia sẻ.
Với việc sở hữu trong tay 21 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ sinh học, Tiến sĩ Lê Văn Tri đã được vinh danh là nhà khoa học sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Việt Nam. Ông vẫn đang tiếp tục tập trung nghiên cứu để đưa ra những sáng chế mới.
"Đề tài này tôi nghiên cứu từ năm 2011 chứ có phải bây giờ đâu. Người ta cứ nói 10 tháng nhưng đâu phải như thế, đây là công sức suốt mấy năm qua của tôi", sư Thích Đàm Lan nói.
Ngay sau khi có thông tin về buổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Phan Thị Lan (Ni sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề, Hà Nội), dư luận đã xuất hiện một số bình luận nghi ngờ về qui trình ngắn hạn bất thường cũng như việc bốn anh chị em đều là nhà sư làm tiến sĩ trong cùng một thời gian.
Các học giả thường tránh nghiên cứu hay đề cập các đề tài liên quan đến hiện tượng mất trọng lực và tinh thần động học. Tuy nhiên tiến sĩ Michael Grosso là trường hợp ngoại lệ.