Bảo vệ học trò, Klopp và Arteta suýt tẩn nhau

Đặng Lai |

HLV Klopp bên phía Liverpool đã có những lời giải thích về tình huống ông và Arteta hùng hổ lao vào nhau trong trận Liverpool thắng Arsenal rạng sáng nay tại vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Từ một pha bóng trọng tài thổi phạt Sadio Mane sau cú bật nhảy và va chạm với Takehiro Tomiyasu, HLV Jurgen Klopp bật dậy phản ứng. Sky Sports đọc khẩu hình của nhà cầm quân Liverpool: “Đó chắc chắn không phải pha phạm lỗi”.

Lập tức Mikel Arteta chỉ trích đồng nghiệp bênh học trò. Và ngay tức khắc, bầu không khí nóng, căng thẳng tràn ngập trên băng ghế chỉ đạo hai bên. Hai nhà cầm quân lao vào như những con hổ đói, gầm gừ nhau và tranh cãi quyết liệt. Những cú vung tay dữ dội của cả hai khiến nhiều người liên tưởng tới việc họ muốn lao vào ăn thua đủ với nhau.

Bảo vệ học trò, Klopp và Arteta suýt tẩn nhau - Ảnh 1.

Pha tranh chấp khởi nguồn cho va chạm giữa hai HLV

Rất may là đội ngũ trợ lý và các trọng tài đã làm dịu tình hình. Sau trận đấu mà Liverpool thắng dễ 4-0 này, HLV Klopp đã có những lý giải về pha đấu khẩu dữ dội với Arteta với giọng điệu khá bức xúc: “Đó là một pha tranh chấp không lỗi rõ ràng. Cả hai cùng nhảy lên và cũng chẳng ai tác động với ai.

Nhưng một giọng nói từ băng ghế của Arsenal vang lên và tôi hỏi họ: ‘Thế các ông còn muốn thế nào nữa?'. Không rõ ý định của họ, nhưng dường như tôi thấy ai ai trong số họ cũng muốn trọng tài rút thẻ đỏ (với Mane) vậy.

Bảo vệ học trò, Klopp và Arteta suýt tẩn nhau - Ảnh 2.

Tôi phát ớn về những tình huống như vậy. Sadio là một cầu thủ dũng mãnh, anh ấy có thể chất và sức va tốt. Rõ rồi, khi va chạm với anh ấy thì sẽ như vậy. Chúng tôi đã phải rút Sadio ra sân ở trận gặp Atletico Madrid bởi họ cứ muốn phải phạt thẻ vàng anh ấy”.

Nhưng sau tất cả, HLV Klopp cũng thừa nhận rằng ông đã quá nóng nảy. Trong khi Arteta cũng cho rằng phản ứng như Klopp là dễ hiểu vì cả hai đều muốn bảo vệ học trò và làm tốt công việc của mình.

Trọng tài đã xử lý công minh trong tình huống đó. Tôi xứng đáng bị thẻ vàng. Thật không ổn khi hành động như thế, nhưng đó chỉ là một phút bột phát của tôi”, Klopp nói.

Tôi đang bảo vệ đội bóng của mình, Klopp cũng làm tương tự ở đội của ông ấy. Sau trận, tôi đã chúc mừng Klopp về chiến thắng này. Những gì đã xảy ra trên sân sẽ nằm lại trên sân”, Arteta khép lại mâu thuẫn giữa hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại