*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lực lượng chức năng đang bao vây Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, nhiều người được đưa lên xe.
Hàng trăm người đã vây kín Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để làm rõ cái chết bất thường của sản phụ Lê Thị Nga.
Người nhà kéo đến bao vây bệnh viện vì bức xúc trước việc, lúc bệnh nhân bị sốt 39 độ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sau khi nhập viện và được truyền nước thì tử vong.
Cho rằng các bác sĩ thiếu trách nhiệm, gián tiếp gây nên cái chết cho bé trai 4 tuổi, người nhà bệnh nhân đã kéo đến bao vây khu vực cấp cứu nhi nhiều giờ đồng hồ.
Cha mẹ và hàng chục người thân mang thi thể của cháu Nguyễn Phúc Gia Huy (24 tháng tuổi) bao vây bệnh viện Quảng Ngãi suốt đêm để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.
Tối ngày 30-7, người nhà cháu Nguyễn Ngọc Hoàng Châu đã bao vây khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế để yêu cầu các bác sĩ giải thích nguyên nhân cái chết “bí ẩn” của cháu Châu.
Đúng 17 giờ, ngày 11/6, chị Thảo chuyển dạ, mặt mày tím tái, sức kiệt nên người nhà đến gặp bác sĩ tên Châu, yêu cầu cho chị Thảo phẫu thuật.
Tâm điểm