*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nếu bạn trồng "nhân" tốt thì bạn sẽ gặt được "quả" tốt. Còn nếu bạn gieo nhân ác thì tất nhiên cũng sẽ nhận lại ác báo.
Người trong làng bàn luận về cái chết của cậu ấy giống như đang nói về chuyện một con lợn bị giết thịt vậy, không có một chút thương xót. Một ông già căm giận nói đúng hai chữ: "Báo ứng!"
Câu chuyện là lời cảnh tỉnh dành cho bất cứ ai có ý định làm việc gì đó không tử tế.
Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng chắc chắn, nó đã khiến người hỏi thực sự hài lòng. Và có lẽ, chúng ta cũng hài lòng với câu trả lời này.
Những gì người đàn ông phải trải qua có lẽ là thứ mà ông ta không bao giờ nghĩ đến khi thực hiện những việc làm xấu xí của mình.
Nếu bạn thuộc 1 trong 4 kiểu người dưới đây, hãy thay đổi bản thân một chút đi nhé.
Con người sống ở trên đời có lúc vô tình tạo nên rất nhiều nghiệp. Nghiệp đã tạo ra thì nghiệp báo sẽ đến.
Cuộc sống giàu có khá giả, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bác tôi sẽ sống sung sướng cho đến hết đời. Nhưng thực tế không diễn ra theo cách đó.
Theo "Kinh Báo Hiếu", những người con bất hiếu sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, "ngày đêm sống chết muôn lần, đến trăm ngàn kiếp cũng không dừng một giây".
Với thần thông đệ nhất, ngay cả ba cõi cùng phối hợp cũng không thể làm tổn hại tới một sợi tóc trên đầu Mục Kiền Liên. Nhưng lúc đó, Ngài đã chết như một người bình thường...