Báo Trung Quốc chạnh lòng khi bị thầy cũ của HLV Park "lãng quên" sau vụ chia tay triệu đô

Linh Đan |

Dù nhận được mức đãi ngộ cao ngất ngưởng tuy nhiên HLV Guus Hinddink dường như không muốn nhắc đến giai đoạn không mấy thành công trong sự nghiệp của mình tại Trung Quốc.

"HLV Hiddink đã rời ghế HLV trưởng U23 Trung Quốc và trở thành cố vấn kỹ thuật cho PSV Eindhoven. Ông ấy vụt đến, rồi vụt đi với bóng đá Trung Quốc và rồi bây giờ khi xuất hiện trước công chúng, Hiddink thay vì nhắc đến Trung Quốc lại vẫn dành sự ca ngợi cho bóng đá Hàn Quốc", tờ Sohu (Trung Quốc) mở đầu bài viết nói về Guus Hiddink sau khi HLV này và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) sớm kết thúc hợp đồng vì thành tích không tốt.

Trên thực tế, trong sự nghiệp hơn 30 năm cầm quân của mình, Guus Hiddink đã dẫn dắt rất nhiều đội bóng và tạo ra được dấu ấn riêng của mình.

Ở cấp CLB, đó là Real Madrid, Chelsea, Fenerbahçe… và thậm chí còn vô địch Champions League cùng PSV Eindhoven. Với ĐTQG, những đội tuyển Hàn Quốc, Hà Lan, Nga ông từng dẫn dắt đều để lại những dấn ấn đáng nhớ.

Báo Trung Quốc chạnh lòng khi bị thầy cũ của HLV Park lãng quên sau vụ chia tay triệu đô - Ảnh 1.

HLV Hiddink cùng trợ lý Park Hang-seo tại World Cup 2002.

Báo Trung Quốc chạnh lòng khi bị thầy cũ của HLV Park lãng quên sau vụ chia tay triệu đô - Ảnh 2.

Ông bày tỏ niềm tự hào với lá quốc kỳ Hàn Quốc trên tay trong một chương trình truyền hình vừa tham dự.

Tuy vậy, thành công đã không đến khi ông làm việc tại Trung Quốc. Nhận mức lương sấp xỉ 4 triệu USD/năm, nhưng HLV Hiddink đã không thể tạo ra được một đội U23 Trung Quốc đáp ứng kỳ vọng của CFA.

Kết quả là sau trận thua Việt Nam 0-2 hồi tháng 9/2019, HLV Hiddink đã bị CFA âm thầm sa thải. Gọi là "âm thầm" bởi CFA không hề chính thức công bố quyết định này, mà họ chỉ đơn thuần đưa ra thông báo về việc thay đổi thành phần Ban huấn luyện đội U23 Trung Quốc và gạt tên Hiddink ra khỏi đó.

Có thể thấy hai bên rõ ràng đã có cuộc chia tay không mấy êm đẹp, khi mà CFA phải chấp nhận đều bù nốt 6 tháng hợp đồng còn lại cho HLV 73 tuổi với số tiền lên đến gần 2 triệu USD.

Báo Trung Quốc chạnh lòng khi bị thầy cũ của HLV Park lãng quên sau vụ chia tay triệu đô - Ảnh 3.

HLV Hiddink bị dư luận Trung Quốc coi là "ngồi mát ăn bát vàng" khi liên tục về Hà Lan nghỉ ngơi trong thời gian dẫn dắt U22 Trung Quốc và chỉ trở lại khi đội có các đợt hội quân.

"Tất nhiên, bóng đá Trung Quốc giờ đã là quá khứ với Hiddink. Bây giờ khi tham gia một chương trình truyền hình, ông ấy rất vui khi giơ cao lá cờ Hàn Quốc, mỉm cười rạng rỡ và nói rằng: "Tôi đã dẫn dắt rất nhiều đội bóng trong sự nghiệp huấn luyện của mình, nhưng huấn luyện đội Hàn Quốc chính là điều tôi thấy tự hào nhất", Sohu viết về việc HLV Hiddink tự hào kể lại những ký ức tại World Cup 2002 cùng ĐT Hàn Quốc sẽ mãi là điều đáng nhớ nhất đối với ông.

Cây bút của tờ báo này viết tiếp: "Và điều đáng nói là sau khi rời ghế HLV đội U22, Hiddink không bao giờ công khai bày tỏ quan điểm của mình về bóng đá Trung Quốc.

Sắp tới, chúng ta sẽ phải đối đầu với Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan ở VCK U23 châu Á, nơi cả đội nỗ lực để tranh một tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên tôi tự hỏi liệu có bao giờ Hiddink nghĩ đến cơ hội đi tiếp của Trung Quốc hay không? Mục tiêu của ông ấy khi đến nhậm chức là đưa Trung Quốc tới sân chơi Olympic, nhưng rồi cuối cùng Hiddink phải rời đi khi hợp dồng còn chưa kết thúc, với một đích đến còn dang dở", Sohu ngậm ngùi kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại