Báo Trung Quốc ca ngợi U23 Việt Nam là “con rồng thức giấc”, bất ngờ chê U23 Thái Lan

Tiểu Lâm Mộc |

Theo nhận định của tờ báo Trung Quốc thì U23 Thái Lan không thể so với U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 đã kết thúc. U23 ViệtNam sẽ gặp Malaysia ở bán kết trong khi U23 Thái Lan đối đầu Indonesia. Một lần nữa, hai đội U23 Việt Nam và Thái Lan lại trở thành đề tài bình luận của truyền thông Trung Quốc.

U23 Việt Nam "đáng sợ" hơn U23 Thái Lan?

Ngày 16/5, tờ Sina (Trung Quốc) đăng bài viết ca ngợi U23 Việt Nam, cho rằng thầy trò HLV Park giống như "con rồng thức giấc" và khả năng lớn sẽ đoạt HCV trên sân nhà.

Tờ Sina nhận định: "Bóng đá Việt Nam những năm gần đây đã phát triển rất mạnh mẽ, từ ĐTQG tới những đội tuyển trẻ. Hiện tại, đội U23 Việt Nam đang tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Toàn đội đã thi đấu rất tốt và cùng nhau hô vang khẩu hiệu vô địch.

Tại SEA Games, U23 Việt Nam đang chứng minh họ rất khó bị đánh bại. Trận đầu tiên họ đại thắng Indonesia tới 3-0. Dù bị Philippines cầm hòa 0-0 nhưng sau đó, họ tiếp tục trở lại mạch chiến thắng để chiếm lấy ngôi đầu BXH mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Đặc biệt, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà, U23 Việt Nam thi đấu rất mạnh mẽ trước Myanmar. U23 Việt Nam đã phát huy hết sức mạnh của một đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Các đường chuyền ngắn với tốc độ cao của U23 Việt Nam vẫn tạo nên sự khác biệt và bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng là kết quả của một pha tấn công rất sắc bén và bài bản.

Báo Trung Quốc ca ngợi U23 Việt Nam là “con rồng thức giấc”, bất ngờ chê U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc ca ngợi sức mạnh của U23 Việt Nam.

Trong trận đấu này, một số CĐV Việt Nam đã vui mừng rơi nước mắt. Không khí tại sân vận động rất nóng. Chứng kiến các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu rất tốt, các CĐV Việt Nam đã nhảy múa ăn mừng khi "Con rồng" của Đông Nam Á đã thức giấc.

U23 Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu vô địch trước thềm giải đấu. Lần này, với sự chuẩn bị rất chu đáo cộng thêm lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam có cơ hội rất lớn để bảo vệ tấm HCV. Với phong độ hiện tại, U23 Việt Nam rất khó bị đánh bại và họ có khả năng cao sẽ đạt được mục tiêu của mình".

Trái ngược với việc ca ngợi U23 Việt Nàm thì trang Sina lại đăng một bài viết khác đánh giá thấp màn thể hiện của U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games, đặc biệt là trận cuối cùng gặp Lào. Bài viết này đặt tiêu đề: "1-0! U23 Thái Lan thi đấu bết bát, chỉ dựa vào bàn phản lưới nhà để giành chiến thắng".

Sina bình luận: "U23 Thái Lan và Lào từng đối đầu tổng cộng 3 lần trước đây, U23 Thái Lan toàn thắng một cách dễ dàng đồng thời giữ sạch lưới trước đối thủ, ghi tổng cộng 11 bàn. Thế nhưng lần này, U23 Thái Lan đã thắng Lào theo cách không mấy thuyết phục.

Có nhiều thời điểm, U23 Thái Lan giữ tỷ lệ kiểm soát bóng tới hơn 70% nhưng họ vẫn không thoát khỏi sự bế tắc trước cầu môn của Lào.

Có thể thấy, U23 Thái Lan đã chơi hết mình trong trận đấu này. Họ không có lý do để dừng lại hoặc giữ sức, bởi tỷ số 1-0 về cơ bản không thể đảm bảo rằng họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc, và những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan đã thi đấu khá nhạt nhòa".

Báo Trung Quốc ca ngợi U23 Việt Nam là “con rồng thức giấc”, bất ngờ chê U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Tờ Sina đánh giá thấp U23 Thái Lan.

Trưởng đoàn Thái Lan "ngán" Indonesia?

Trang Thaipost của Thái Lan vừa đăng tải phát biểu mới của trưởng đoàn Thái Lan Nuanphan Lamsam nói về trận đấu vòng bán kết của "Voi chiến" gặp U23 Indonesia. Theo "Madam Pang", U23 Indonesia là thế lực rất nguy hiểm ở SEA Games bất chấp việc họ từng thua đậm U23 Việt Nam ở trận khai màn.

"Tôi phải nói rằng Indonesia là đội bóng rất đáng sợ dù họ từng để thua U23 Việt Nam. Tôi nghĩ trận đấu đó họ thua vì chưa có đội hình hoàn thiện. U23 Indonesia cho thấy họ càng đá càng mạnh mẽ.

Chắc chắn, trận đấu vòng bán kết sẽ là cuộc chiến khó khăn với U23 Thái Lan. Điều đáng mừng là chúng tôi sẽ được tiếp tục thi đấu ở sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Toàn đội không phải di chuyển, ảnh hưởng tới thể trạng của các cầu thủ.

Tôi mong rằng ở chặng đường sắp tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Trên hết, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức, không cần biết kết quả sẽ ra sao".

Báo Trung Quốc ca ngợi U23 Việt Nam là “con rồng thức giấc”, bất ngờ chê U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Trưởng đoàn Thái Lan Nuanphan Lamsam đề cao U23 Indonesia trước trận bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại