Báo Trung Quốc bất ngờ “xát muối” vào nỗi đau của U23 Việt Nam sau thất bại

Tiểu Mã (lược dịch) |

Tờ báo Trung Quốc vừa dùng nhiều lời lẽ để chê màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020 dù đội nhà cũng bị loại sớm theo cách còn đáng thất vọng hơn.

Ngày 17/1, tờ báo Live.QQ của Trung Quốc có bài viết bình luận về U23 Việt Nam với tiêu đề: "Việt Nam đã bị loại khỏi cuộc chơi. Việc chỉ chơi với niềm tin sẽ không giành được bất cứ điều gì". Theo bài báo Trung Quốc, U23 Việt Nam có rất nhiều lý do để bị loại khi cạnh tranh với những đối thủ mạnh mẽ hơn ở Tây Á. Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung của bài viết.

"Khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, HLV Park Hang-seo của Việt Nam vẫn ngồi sụp trên băng ghế huấn luyện suốt một hồi lâu và dường như không muốn đứng dậy. Đội U23 Việt Nam của ông ấy đã chính thức phá sản mục tiêu tái lập kỳ tích năm 2018 và thậm chí đã không thể giành nổi một trận thắng.

Vài ngày trước, truyền thông Việt Nam vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho đội bóng. Họ cho rằng U23 Việt Nam đủ khả năng để đi tiếp và sở hữu một nhóm cầu thủ thực sự khát khao chiến đấu. Tuy nhiên, giống với U23 Trung Quốc, Việt Nam đã thất bại rồi bị loại. Việt Nam đã không có một chút cơ hội nào cả.

Với thất bại 1-2 trước Triều Tiên, người hâm mộ Việt Nam đã vô cùng thất vọng. Ban đầu, họ cũng kỳ vọng rằng ở trận cuối cùng gặp Triều Tiên, các cầu thủ sẽ thi đấu tưng bừng để giành một chiến thắng ấn tượng trước khi nghĩ tới kịch bản đi tiếp. Là nhà đương kim Á quân ở giải lần trước, đáng lẽ Việt Nam phải lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, thực tế lại quá tàn khốc. Ngay cả khi Việt Nam thắng trận cuối gặp Triều Tiên, họ cũng có quá ít cơ hội, bởi hai đối thủ trực tiếp của họ là UAE và Jordan cuối cùng đã cầm chân nhau bằng tỷ số 1-1, đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội mong manh của Việt Nam.

Báo Trung Quốc bất ngờ “xát muối” vào nỗi đau của U23 Việt Nam sau thất bại - Ảnh 1.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng sự tự tin thái quá khiến U23 Việt Nam không thể đi tiếp ở giải năm nay.

Không có cơ hội, không có may mắn. Trong trận đấu cuối cùng, Việt Nam đã mất đi 2 yếu tố đó là sự tự tin và may mắn giống như 2 năm trước. Phải thấy rằng, sức mạnh tấn công của Việt Nam vẫn còn thấp khi so sánh với những đối thủ nặng ký ở châu Á. Ở vào thời điểm mà họ buộc phải thắng thì họ lại phải đón nhận thất bại theo cách thất vọng nhất.

Trước khi giải U23 châu Á 2020 khởi tranh, truyền thông và người hâm mộ Việt Nam như "phát cuồng" vì đội U23 của họ. Họ tràn đầy sự tự tin rằng U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, mở ra cánh cửa để tái lập kỳ tích cách đây 2 năm.

Các cầu thủ từ giải đấu lần trước như Quang Hải, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh vẫn còn đó, họ cũng thể hiện quyết tâm rất lớn ở giải lần này. Thế nhưng, có lẽ những trải nghiệm của họ ở giải đấu này quá hời hợt. Họ hoàn toàn bất lực trước một Jordan không chỉ cao to và còn tỏ ra già giơ hơn, khôn ngoan hơn. Họ không thể làm được gì trước sức mạnh của UAE và rồi, họ đã phải trả giá.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hùng của Việt Nam 2 năm về trước bây giờ trở thành tội đồ với một sai lầm tai hại khiến Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên ở giải và đây cũng là bước ngoặt lớn khiến Việt Nam thất bại bởi Triều Tiên.

Trước giải, người hâm mộ cho rằng Việt Nam nằm ở bảng đấu không quá khó khăn nên có nhiều cơ hội đi tiếp. Rốt cục, sự tự tin thái quá ấy càng khiến họ thất vọng nhiều hơn khi đội tuyển bị loại sớm.

Báo Trung Quốc bất ngờ “xát muối” vào nỗi đau của U23 Việt Nam sau thất bại - Ảnh 2.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng U23 Việt Nam không còn duy trì được sự đoàn kết và tinh thần khát khao chiến đấu.

Các cầu thủ Việt Nam từng thể hiện khát khao lớn cùng niềm tin mãnh liệt của mình. Sau những chiến công liên tiếp, sự tự tin của họ càng tăng lên. Thế nhưng, khi chỉ chơi bằng niềm tin, bạn sẽ chẳng thể nhận được bất cứ điều gì. Điều này đã nhiều lần được chứng minh trong thế giới bóng đá. Lần này, sự tự tin thái quá của Việt Nam đã lấn át đi sự đoàn kết và khát khao chiến đấu.

Có lẽ, bóng đá Việt Nam đã trải qua bước tiến bộ nhất định. Nhưng, giải đấu ở Thái Lan đã cho thấy khoảng cách về trình độ giữa Việt Nam với các đối thủ khác ở châu Á dường như vẫn còn rất lớn. Chỉ với niềm tin, Việt Nam đã không thể giành nổi bất cứ điều gì cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại