Báo Thái Lan: "Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là 'ông kẹ' Đông Nam Á"

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca |

"Thất bại và đáng thất vọng", theo tờ SMM Sport của Thái Lan, đấy là hai từ gói gọn màn thể hiện của thầy trò HLV Nishino ở SEA Games 30.

Trong bài viết đánh giá về trận đấu chiều qua giữa U22 Việt Nam và Thái Lan, SMM Sports khởi đầu bằng nhận xét đáng suy nghĩ: "Trận đấu này, Việt Nam chơi tốt hơn Thái Lan. Thứ bóng đá mà các cầu thủ Việt Nam trình diễn đầy cảm hứng, thanh thoát và có sức mạnh hơn hẳn so với chúng ta".

Và sau đó là những đánh giá chi tiết, đắt giá nhất về trận "đại chiến" ở SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Thái Lan khởi đầu tốt hơn

Trận đấu này, Thái Lan khởi đầu cực kỳ tốt khi chỉ cần 5 phút để mở tỷ số, sau cú sút ngớ ngẩn của thủ thành Việt Nam đập trúng người Supachai Jaided đi thẳng vào lưới.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ngay sau đó, khi đồng hồ trên sân mới trôi qua đến phút 11, người Thái đã nắm chiếc vé vào bán kết trong tay mình sau pha nhận bóng và kết thúc rất đẹp của "thần đồng" Suphanat.

Thái Lan càng chơi càng tệ

Sau khi bị dẫn trước 0-2, Việt Nam bừng tỉnh, thoát khỏi "cơn ác mộng". Họ bất đầu kiến tạo nên một trận đấu của riêng mình từ bi kịch. Chỉ cần vài phút đẩy bóng tấn công quyết liệt về khung thành Thái Lan, họ đã có được bàn gỡ.

Bàn thắng của Tiến Linh là cực kỳ quan trọng với Việt Nam. Nó khiến họ từ người bị động, quay ngược lại thành những người nắm thế chủ động. Còn người Thái lúc này trở thành những người phải đuổi theo, với tâm lý cực kỳ nặng nề.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 2.

Việt Nam nhanh như gió và không ngại va chạm

Thầy trò HLV Nishino "chết", bởi không thể hình dung ra nổi làm thế nào mà các cầu thủ Việt Nam lại vừa cực nhanh, vừa chấp nhận va chạm tích cực đến như vậy. Họ khiến các cầu thủ Thái vừa e ngại, vừa quay cuồng.

Các cầu thủ Việt Nam liên tục pressing, chiếm lĩnh vị trí và hoán đổi vị trí đến chóng mặt. Chẳng có cầu thủ nào của Việt Nam đứng nhìn đồng đội chơi bóng cả, thay vào đó là di chuyển không bóng liên tục. Thể lực của họ dường như là bất tận. Nhất là hàng công của họ. Sự tích cực quây bắt và gây sức ép của họ khiến các hậu vệ Thái Lan trở nên lờ đờ thấy rõ.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 3.

Hàng thủ Thái Lan tan nát

Hàng thủ Thái trận đấu này không có được sự vững vàng như HLV Nishino mong muốn. Ông thầy người Nhật muốn có được một "siêu chiến binh" trụ giữa hàng phòng ngự, ở vị trí trung vệ, song tất cả những gì ông nhận về chỉ là sự thất vọng. Bài học trước U22 Indonesia, người Thái vẫn chưa học xong, đã phải nhận tiếp "đòn trừng phạt" từ Việt Nam.

Supachai, Supachok "câm nín"

Supahchai Jaided là chân sút được HLV Akira Nishino tin tưởng nhất trên hàng tiền đạo, song tất cả những gì ông thầy người Nhật nhận về chỉ là sự thất vọng. Supachai không thể giữ bóng, không thể phối hợp với các đồng đội, thậm chí còn chẳng có nổi cú sút nào. Bàn thắng ghi tên anh, thực tế chỉ là lỗi lầm của thủ thành Việt Nam, chứ chẳng hề có công của tiền đạo này.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 4.

Supachok cũng có một trận đấu "câm lặng" chẳng kém người đồng đội của mình. Tốc độ của anh tệ đến mức thậm chí còn chẳng thể "làm phiền" nổi các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam.

HLV Nishino thất bại thảm hại với 3-5-2

Sau 60 phút, Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về họ, song thế trận lại nghiêng hẳn về các cầu thủ Việt Nam. Với việc Việt Nam cầm bóng quá nhiều, HLV Akira Nishino quyết định thay đổi đội hình để cải thiện tình hình. Ông chuyển sang 3-5-2, với việc ném thêm 1 trung vệ vào, chơi với 3 trung vệ để chặn đứng các pha tấn công liên tiếp của Việt Nam.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 5.

Rốt cuộc, đây lại là điểm yếu chí tử khiến Thái Lan gục ngã. Hàng thủ U22 Thái Lan chưa bao giờ quen với việc chơi 3 trung vệ, để rồi phạm lỗi với Tiến Linh ngay trong vòng cấm. Phạt đền. 2-2. Chấm hết.

Chatchai Chanthaburi là điểm yếu chết người

Chatchai - hậu vệ được HLV Nishino bố trí chỉ huy hàng phòng ngự Thái Lan là nỗi thất vọng lớn nhất của Thái Lan ở trận đấu này. Hậu vệ 22 tuổi này mắc lỗi quá nhiều, và lỗ thủng do anh tạo ra chính là nơi các cầu thủ tấn công Việt Nam thích khoét vào nhất.

HLV Park Hang-seo ăn đứt Nishino về tài ứng biến

Ngay cả khi tỷ số trận đấu đã là 2-2, Thái Lan vẫn còn cơ hội nếu HLV Nishino có thể tận dụng tốt sự thay đổi người để đảo ngược thế trận. Nhưng ông làm người hâm mộ Thái Lan thấy vọng não nề khi những thay đổi đưa ra đều chẳng giải quyết được gì cả.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 6.

Sittichok Paso vào thay Supachai ở phút 78 và tung Worachit vào thay Wisarut ở phút 82 hoàn toàn chẳng mang lại chút hiệu ứng tích cực nào cho U22 Thái Lan. Sức tấn công của Thái Lan chẳng tăng lên chút nào. Tất cả các cú sút đều xuất phát từ những chân sút Việt Nam.

Trong khi đó, tất cả những sự thay đổi của HLV Park Hang-seo trong trận đấu này đều để lại dấu ấn cực kỳ rõ rệt trong việc lật ngược thế cờ trước người Thái, khiến thế trận thay đổi hoàn toàn. Gọi ông Park Hang-seo là người hủy diệt bóng đá Thái Lan cũng chẳng sai, bởi không chỉ thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục, ông thầy người Hàn Quốc cũng "tiện tay" tống thẳng người Thái về nước ngay sau vòng đấu bảng.

Báo Thái Lan: Thầy Park ăn đứt Nishino, U22 Việt Nam thực sự là ông kẹ Đông Nam Á - Ảnh 7.

Việt Nam thực sự là "ông kẹ" của Đông Nam Á

Trước U22 Thái Lan, người ta mới có dịp chứng kiến U22 Việt Nam mạnh đến nhường nào. Họ vừa mạnh mẽ về thể chất, vừa chiến đấu với ý chí của những chiến binh, bên cạnh đó là bộ óc siêu việt của HLV Park Hang-seo, biến Việt Nam thành "ông kẹ" khiến cả Đông Nam Á phải khiếp sợ.

Nếu Thái Lan không "xắn gấu quần" lên mà chạy đua, thì sớm muộn cũng bị Việt Nam bỏ xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại