Báo quốc tế đưa tin bệnh nhân 91 xuất viện, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam

Minh Hạnh |

Tờ Daily Mail đưa tin bệnh nhân thứ 91 (phi công người Anh) đã xuất viện hôm thứ Bảy, và lên đường về nhà ở Scotland.

Nam phi công được xe cứu thương đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đến sân bay.

Theo kế hoạch, ông đã đáp máy bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi tiếp tục lên máy bay về London (Anh), quá cảnh ở Frankfurt (Đức). Nam phi công dự kiến sẽ hạ cánh tại London vào sáng Chủ nhật (giờ địa phương).

Báo quốc tế đưa tin bệnh nhân 91 xuất viện, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam - Ảnh 1.

am phi công nhận giấy chứng nhận được chữa khỏi COVID-19.

Báo quốc tế đưa tin bệnh nhân 91 xuất viện, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam - Ảnh 2.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc cho bệnh nhân 91.

Theo tờ Daily Mail, Việt Nam “đã cố hết sức” để cứu bệnh nhân 91, sau khi ông được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 hồi tháng Ba.

“Tôi choáng ngợp trước sự hào phóng của người dân Việt Nam, sự tận tâm và chuyên nghiệp của các bác sĩ, y tá làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy, nam phi công nói trong đoạn video được công bố hôm thứ Bảy.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 370 ca mắc COVID-19.

“Quốc gia này không ghi nhận bất cứ ca lây nhiễm cộng đồng nào trong gần 3 tháng”, Daily Mail viết.

“Tôi chỉ có thể cảm ơn những người ở đây vì tất cả những gì họ đã làm”, nam phi công nói. “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được về nhà. Nhưng cũng cảm thấy buồn khi phải tạm biệt những người mà tôi coi là bạn bè ở đây.”

Nam phi công được báo giới Việt Nam gọi là “bệnh nhân 91”, vì là người thứ 91 được xác nhận mắc COVID-19 ở Việt Nam.

Báo quốc tế đưa tin bệnh nhân 91 xuất viện, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam - Ảnh 3.

Nam phi công lên xe cấp cứu ra sân bay.

Báo quốc tế đưa tin bệnh nhân 91 xuất viện, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam - Ảnh 4.

Ảnh: EPA.

“Ông là bệnh nhân cuối cùng của Việt Nam phải nằm phòng điều trị tích cực, và việc ông hồi phục có nghĩa là Việt Nam đến nay vẫn chưa phải ghi nhận bất cứ ca tử vong vì COVID-19 nào”, Daily Mail nhấn mạnh.

“Sự hồi phục của bệnh nhân giống như một chuyến bay dài”, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực (bệnh viện Chợ Rẫy) nói. “Nhưng ông ấy đã làm được. Các y bác sĩ rất vui mừng vì bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện.”

Tại bệnh viện, nam phi công được trao giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2, và được chứng nhận đủ sức khỏe để đi máy bay đường dài.

Theo kế hoạch, nam phi công sẽ về nước bằng chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Đây cũng là loại máy bay ông từng lái khi làm việc cho hàng hãng không quốc gia Việt Nam.

Trước đó, tình hình sức khỏe của nam phi công “nguy kịch đến nỗi các bác sĩ có ý định ghép phổi cho bệnh nhân, vì 90% phổi của ông đã bị hư hại và mất chức năng”.

Hôm thứ Hai tuần trước, nhóm các bác sĩ giám sát việc điều trị của nam phi công tuyên bố rằng sức khỏe của ông “đã cải thiện đáng kể và tình trạng hiện tại cho phép ông quay về London”.

“Nam phi công hiện không còn virus, thở bình thường mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, và không còn được điều trị như một bệnh nhân COVID-19”, bác sĩ Linh nói.

Không chỉ Daily Mail, mà nhiều tờ báo quốc tế khác như The Guardian, CBC News... cũng đưa tin về sự hồi phục kì diệu của bệnh nhân người Anh.

"Trường hợp bệnh nhân người Anh đã trở thành hiện tượng ở Việt Nam, nơi mà chính quyền thực thi nghiêm ngặt chính sách xét nghiệm và cách ly nên đã giữ được số ca bệnh ở mức thấp đến ấn tượng - 370 ca, và không có ca tử vong", CBC News viết.

"Tình trạng sức khỏe của nam phi công, cùng những nỗ lực của các bác sĩ Việt Nam đã trở thành biểu tượng của quốc gia này trong cuộc chiến chống lại COVID-19."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại