Báo Philippines: Chiến binh Azkals can đảm sẵn sàng tạo nên một phép màu nữa tại Hà Nội

Tiểu Mã |

Tờ báo Philippines khá tự tin vào khả năng thầy trò HLV Eriksson sẽ lội ngược dòng trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình để giành vé tiến vào chung kết AFF Cup.

Sau khi thầy trò HLV Eriksson thất thủ 1-2 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi, không ít phương tiện truyền thông tại Philippines đã bày tỏ sự bi quan khi nói về cơ hội đi tiếp cho đội nhà.

Thế nhưng, tờ báo Inquirer ngày 4/12 lại rất lạc quan và tự tin vào kịch bản Philippines sẽ đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình để lọt vào chung kết. Tác giả Cedelf P. Tupas của Inquirer đặt nhan đề: "Chiến binh Azkals can đảm sẵn sàng tạo nên một phép màu khác tại Hà Nội".

"Không có sự sụt giảm niềm tin với Philippines ngay cả sau khi đội tuyển nhận thất bại 1-2 trong trận bán kết lượt đi.

Azkals (biệt hiệu của tuyển Philippines) đã bị gục ngã bởi hệ thống phòng ngự yếu ớt và cũng vì tuyển Việt Nam tỏ ra quá sắc bén, trước sự chứng kiến của 5,5 ngàn CĐV trên sân Panaad.

Nhưng khi Azkals hành quân tới Hà Nội để tái ngộ trong trận lượt về vào ngày thứ Năm này, họ đang có được sự khích lệ lớn sau khi trở thành đội đầu tiên phá vỡ hàng phòng ngự của Việt Nam với bàn thắng không thể cản phá của Patrick Reichelt.

Báo Philippines: Chiến binh Azkals can đảm sẵn sàng tạo nên một phép màu nữa tại Hà Nội - Ảnh 1.

Báo Philippines khá tự tin vào kịch bản thầy trò HLV Eriksson sẽ lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình.

HLV Sven-Goran Eriksson thừa nhận khó khăn khi để đối thủ ghi 2 bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, các cầu thủ đang lấy cảm hứng từ chiến tích vang dội từ năm 2010, khi Philippines khiến Việt Nam phải choáng váng với chiến thắng 2-0.

"Đây là thời điểm để làm nên một phép màu khác ở Hà Nội" - thủ môn Michael Falkesgaard đã tuyên bố như vậy. Bây giờ, Azkals cần phải tạo ra một chiến thắng tương tự ngay tại thủ đô của Việt Nam để ghi dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên lọt vào chung kết AFF Cup" - Tờ Inquirer tự tin vào kịch bản lội ngược dòng cho thầy trò HLV Eriksson.

Ở phần sau của bài viết, cây bút Cedelf P. Tupas trích lại phát biểu của thủ quân Phil Younghusband và HLV Eriksson nói về tham vọng đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo ngay tại 'chảo lửa' Mỹ Đình.

Phil Younghusband tuyên bố: "Chúng tôi từng chứng kiến những phép màu còn lớn hơn trong bóng đá. Chúng ta phải làm tất cả ở trận lượt về. Cách biệt chỉ là một bàn và chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp".

Trong khi đó, HLV Eriksson lại cho rằng Philippines không việc gì phải e sợ khi hành quân tới Hà Nội: "Trận thua lượt đi là điều đáng tiếc bởi chúng tôi đã có một số cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Nhưng vẫn còn hẳn 90 phút để chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ hành quân sang Việt Nam với tinh thần quyết thắng".

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại