Báo Nhật Bản cũng từng "run rẩy" sau vòng bảng, Việt Nam cần gì phải sợ Samurai xanh

Đoàn Dự |

Nhật Bản khởi đầu Asian Cup 2019 cũng không như kỳ vọng và khiến truyền thông quê nhà lo lắng. Vậy thì một Việt Nam đang thăng hoa việc gì phải quá e ngại địch thủ này.

Nhận định về trận Tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam vs Nhật Bản, hầu hết chuyên gia nước nhà đều cho rằng Rồng vàng rất khó tạo nên bất ngờ. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng việc gặp Nhật Bản sẽ khiến các cầu thủ Việt Nam bị áp lực tâm lý, chưa đá đã tự thua.

Thế nhưng, thực tế là ở Asian Cup 2019, Nhật Bản cũng không phải xuất sắc như họ vẫn từng trước đây. Thậm chí, tờ Japan Times còn dùng từ "run rẩy" khi nói về cách Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Tờ báo này từng có bài viết "Nhật Bản cần tiến lên sau vòng bảng đầy run rẩy".

Ở vòng bảng Asian Cup 2019, Nhật Bản toàn thắng 3 trận. Nhưng cách thầy trò HLV Moriyasu đoạt trọn vẹn 9 điểm không khiến Japan Times thực sự an lòng.

"Những ấn tượng ban đầu về tuyển Nhật ở vòng bảng là chưa thật sự rõ ràng. Đội cần phải cải thiện sau màn trình diễn chưa tốt trước một Turkmenistan đầy dũng cảm mà chúng ta chỉ có thể thắng sít sao 3-2, khi hàng thủ và thủ môn Gonda thi đấu đầy uể oải.

Chống lại Oman, cú sút penalty của Genki Haraguchi đủ tốt để chúng ta thắng lợi 1-0. Nhưng Nhật Bản đã gặp may không phải chia điểm vì tình huống để tay chạm bóng của Yuto Nagatomo.

Báo Nhật Bản cũng từng run rẩy sau vòng bảng, Việt Nam cần gì phải sợ Samurai xanh - Ảnh 1.

Phải đến khi chúng ta thắng Uzbekistan 2-1, nhờ bàn thắng quốc tế đầu tiên của Yoshinori Muto sau hơn 3 năm, Nhật Bản mới bắt đầu tự tin hơn. Nhưng khi chúng ta nhìn lại Australia 2015 (Asian Cup 2015), đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã thắng Palestine, Iraq và Jordan tại bảng D, trước khi ngã xuống vì UAE sau loạt luân lưu định mệnh, mới thấy sự tự tin vừa chớm nở thật mong manh.

Thật may chúng ta chưa phải đụng độ các địch thủ đáng gờm nhất ở vòng 1/8. Đây không phải đội hình mạnh nhất của chúng ta, và họ cũng chưa thể hiện được phong độ tốt nhất..."

Sau đó, tờ Japan Times nêu ra vấn đề tổn thất lực lượng của tuyển Nhật Bản trước thềm Asian Cup, dẫn tới vắng mặt nhiều cầu thủ quan trọng. Các huyền thoại của bóng đá Nhật Bản đương đại là Keisuke Honda và Shinji Kagawa cũng vắng mặt, ảnh hưởng lớn tới sức mạnh Samurai xanh.

Bản thân việc thiếu sao cũng khiến NHM Nhật Bản giảm bớt sự chú ý tới ĐTQG. Cụ thể, tỷ lệ xem Nhật Bản thi đấu vòng bảng Asian Cup 2019 ở khu vực Kanto chỉ là 12%, trong khi ở Asian Cup 2015 là 16% và Asian Cup 2011 là 17.2%.

Báo Nhật Bản cũng từng run rẩy sau vòng bảng, Việt Nam cần gì phải sợ Samurai xanh - Ảnh 2.

Với chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia để vào Tứ kết gặp Việt Nam, niềm tin cho Nhật Bản chắc chắn sẽ tăng cao nhưng theo cách Japan Times mô tả thì đấy là cách tăng từ sự "run rẩy" đi lên, chứ không phải phong thái một ông lớn che đậy lực lượng để tìm đường tới chức vô địch.

Nếu thật sự Nhật Bản cũng phải tìm kiếm sự tự tin một cách vất vả tới vậy thì việc gì Việt Nam cần e ngại trước đối thủ này. Thắng hay thua giờ đây chắc chắn không phải là áp lực kì vọng lên ĐTQG Việt Nam nữa, vì nếu chúng ta đi tiếp thì đấy là lịch sử, nhưng nếu không cũng đã quá tuyệt vời.

Rồng vàng hãy cứ tự tin, quyết tâm để chiến một trận oanh liệt, chấn động châu lục như cách thể hiện trước Jordan. Kết quả như thế nào, chúng ta cũng có quyền ngẩng cao đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại