Bảo mẫu 67 tuổi đè chết bà cụ 83 tuổi sau đó bình tĩnh hướng dẫn con cháu nạn nhân lo hậu sự

Feng Ling |

Được hỏi về hành vi giết người, ban đầu họ Ngu một mực phủ nhận nhưng sau khi biết được trong phòng có lắp camera bà ta im lặng.

Sự việc xảy ra tại huyện Lật Dương, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bà cụ 83 tuổi bị bảo mẫu dùng khăn bịt miệng, ngồi lên ngực dẫn đến ngạt thở tử vong.

Được biết, nạn nhân là bà cụ họ Trần (83 tuổi), bị bệnh đái tháo đường, sống tại một căn nhà nhỏ thuộc thị trấn Biệt Kiều. Khoảng 1 tháng trước khi vụ việc xảy ra, bệnh tình nạn nhân trở nên nghiêm trọng, phải nằm liệt giường không thể di chuyển được. Do con cái đều đi làm ăn xa nên trước nay công việc chăm sóc cụ đều do một tay con dâu cả đảm nhận.

Tuy nhiên, do bệnh trở nặng, con dâu cả "không đủ sức lật trở cho mẹ" nên gia đình quyết định mời thêm bảo mẫu về hỗ trợ. 

Bảo mẫu 67 tuổi đè chết bà cụ 83 tuổi sau đó bình tĩnh hướng dẫn con cháu nạn nhân lo hậu sự - Ảnh 1.

Họ Ngu dùng khăn bịt kín mặt nhân

Lúc đó, người đàn bà họ Ngu, 67 tuổi, người cùng quê với gia đình nạn nhân đã chủ động tìm đến và xin được làm bảo mẫu cho cụ Trần. Do hai bên đã quen biết nhau từ lâu, lại cùng quê, hơn nữa bà ta từng có kinh nghiệm làm hộ lý tại một bệnh viện trong huyện nên gia đình bà cụ nhanh chóng đồng ý. Đối tượng bắt đầu đến nhà nạn nhân làm việc từ ngày 24/5 với mức lương 3000 NDT (khoảng 10 triệu đồng), tính đến thời điểm xảy ra vụ án mới vẻn vẹn có 8 ngày. 

Theo như chia sẻ từ người nhà nạn nhân, trong thời gian làm việc, họ Ngô luôn tỏ ra thân thiện, chăm sóc bà cụ rất tử tế, chu đáo, nên người nhà rất tôn trọng tín nhiệm, không chút đề phòng.

Tối ngày 2/5, do đang trong kỳ nghỉ lễ nên anh Lưu con trai út nạn nhân đã ở lại chỗ của bà cụ. Sau khi tắm xong anh này vào phòng thăm mẹ, hỏi bà có chỗ nào thấy không khỏe không rồi xoa bóp chân tay cho mẹ. 

Khoảng 22h30, anh nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi xuống dưới nhà, đến nơi anh nhận thấy cụ thở có chút khó khăn nhưng không thấy gì bất thường, chỉ nghĩ bà đang ngủ, lại bị đối tượng giục rời đi nên chỉ dặn dò bà ta vài câu rồi ra khỏi phòng. Khoảng 23h cùng ngày, anh này lại nhận được cuộc điện thoại thứ hai thông báo bà cụ không xong rồi, đến nơi phát hiện cụ Trần đã tắt thở.

Bảo mẫu 67 tuổi đè chết bà cụ 83 tuổi sau đó bình tĩnh hướng dẫn con cháu nạn nhân lo hậu sự - Ảnh 2.

Họ Ngu vừa ngồi lên ngực nạn nhân vừa cầm quạt phe phẩy

Anh Lưu vô cùng đau buồn, lập tức gọi điện thông báo cho người thân. Không lâu sau, mọi người đã tập trung ở nhà nạn nhân, nhưng trái ngược với cảnh tượng đau buồn, bối rối thì họ Ngu tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Trong lúc đợi người thân đến, bà ta  dặn dò anh Lưu tắm rửa sạch sẽ cho bà cụ. Tiếp đến bà yêu cầu người nhà nạn nhân luộc trứng cho bà ta ăn đồng thời chuẩn bị một món tiền lễ bà ta theo như phong tục. 

Về sau, nhận thấy cái chết của mẹ vô cùng bất thường, anh Đông con rể út mới cho kiểm tra camera. Chiếc camera này mới được lắp đặt gần đây và đối tượng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Trước họ Ngu, gia đình cũng mời bảo mẫu, nhưng vì nạn nhân phản ánh bảo mẫu có lần động chân động tay đánh bà, nên gia đình mới lắp camera theo dõi. Tuy nhiên từ sau khi họ Ngu đến, do không đề phòng nên gia đình không hề xem lại camera. Lúc này cả gia đình nạn nhân mới phát hiện sự thật đằng sau.

Theo như video trích xuất từ camera hiện thị, vào 22h11' sau khi tiễn cậu con trai út của nạn nhân đi, đối tượng liền đứng dậy cầm khăn bịt kín mặt nạn nhân, đồng thời giữ nguyên tư thế đó trong 1 phút, sau đó bà ta quay ra đóng cửa phòng lại, rồi tiếp tục bịt mặt nạn nhân, thậm chí sau đó bà ta còn đứng hẳn lên giường ngồi lên ngực nạn nhân. Hành động này kéo dài khoảng 3 phút, trong đó đối tượng vừa ngồi lên ngực nạn nhân, một bên tay cầm quạt phe phẩy. Trong khoảng thời gian này, nạn nhân nhiều lần vùng vẫy, nhưng đối tượng làm ngơ coi như không thấy.

Sau khi quan sát camera, anh Đông lập tức thông báo cho cả nhà và gọi điện báo cảnh sát. Được hỏi về động cơ giết người, ban đầu bà ta một mực phủ nhận nói "tôi đối xử với mẹ cô tốt đến không thể tốt hơn rồi", về sau khi biết trong phòng có camera bà ta mới im lặng.

Về phía người nhà nạn nhân, chị Anh con gái lớn bày tỏ: "Trước nay chúng tôi không có bất cứ xung đột hay mâu thuẫn gì, cũng không có thù hằn gì, trong thời gian làm việc ở đây, hai bên quan hệ rất hòa hợp. Bề ngoài bà ta chăm sóc cho mẹ chúng tôi rất chu đáo, chúng tôi cũng rất tôn trọng bà, tôi không thể hiểu nổi tại sao bà ta lại làm vậy". 

Riêng con trai lớn của nạn nhân cho rằng có thể đối tượng muốn tìm việc ở chỗ khác. Anh này cho biết thêm, trước khi sự việc xảy ra, có chỗ khai giá mỗi tháng 3500-3600NDT (khoảng 12 triệu- 12,5 triệu), bà ta cũng từng nói muốn rời khỏi đây.

Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ về tội cố ý giết người. Vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp nhận và điều tra làm rõ.

Theo Modern Express, NetEase News, KKNews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại