Báo Malaysia buông lời ngạo mạn với U22 Việt Nam, sẽ phải nhận cái kết 'đắng' ngày đụng độ?

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) |

Sau khi U22 Malaysia thắng U22 Lào 5-1 tối qua, tờ Pontinak tỏ ra ngạo mạn khi coi nhẹ U22 Việt Nam.

Cụ thể, tờ báo Malaysia đưa ra nhận định: "Malaysia chỉ mất 1 trận để ghi 5 bàn thắng, bằng 2 trận của Việt Nam tại vòng đấu bảng. Họ cũng là đội ghi được nhiều bàn nhất trong một trận tại SEA Games năm nay. Những gì Việt Nam làm được ở 2 trận thì Malaysia chỉ cần 1, đó là chi tiết cho thấy sự đáng sợ của Bầy hổ".

Quả thật, trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta thắng 2-0, thậm chí có lúc suýt bị gỡ hòa. Còn U22 Malaysia lại rất dễ dàng thắng U22 Lào tới 5-1. Vậy mấu chốt dẫn tới 2 chiến thắng khác biệt ấy là gì? Liệu có phải vì U22 Malaysia thật sự mạnh hơn U22 Việt Nam?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra nhận định:

"Tôi nghĩ hôm qua Malaysia có những điều rất thuận lợi. Họ được nghỉ nhiều hơn các đội khác. Và họ vẫn chơi theo phong cách thường thấy thôi, nhưng Lào lại tiếp cận trận đấu sai lầm. Lào chơi như Malaysia, đối thủ tấn công thì Lào cũng tấn công. Mà chuyên môn của Lào thì kém hơn. Vì thế Lào liên tục bị lép vế, bị đuối sức rồi bị phản công và thua bàn.

Có cảm giác Malaysia hôm qua muốn ghi bàn lúc nào cũng được. Chủ yếu là vì sai lầm của Lào. Trong khi đó, Lào đá với chúng ta lại khác hẳn. Họ chơi chặt chẽ, phòng ngự phản công".

Báo Malaysia buông lời ngạo mạn với U22 Việt Nam, sẽ phải nhận cái kết đắng ngày đụng độ? - Ảnh 1.

Lào (áo đỏ) chơi quá cởi mở trước Malaysia, dẫn tới kiệt sức và bị vỡ trận (Ảnh: Như Đạt).

Cựu danh thủ Thể Công cũng nhận định tiếp, rằng tới đây khi U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia, chính đối thủ của chúng ta, ngược lại, sẽ có rất nhiều bất lợi.

"Tôi nghĩ trận tới chúng ta gặp Malaysia, ta có các thuận lợi rất cơ bản. Đầu tiên là vấn đề thể lực. Chúng ta được nghỉ 5 ngày. Rồi ta còn được xem Thái Lan đấu Malaysia nữa. Những gì tinh túy nhất của Malaysia và Thái Lan khả năng sẽ phải phô bày ra hết cho Việt Nam khai thác. Từ đó, chúng ta chỉ còn xem đấu pháp chiến thuật của HLV Troussier sẽ thế nào thôi.

Về thể lực, trong khi ta được nghỉ ngơi thì Malaysia lại phải căng sức đá với Thái Lan, sau khi vừa đá với Lào. Nên sự chênh lệch về thể lực sẽ khá lớn đấy. Malaysia sẽ có rất nhiều bất lợi. Trận gặp Malaysia, nếu chúng ta cố gắng, quyết tâm, thì cơ hội thắng cao hơn đối thủ rất nhiều".

Báo Malaysia buông lời ngạo mạn với U22 Việt Nam, sẽ phải nhận cái kết đắng ngày đụng độ? - Ảnh 2.

Việt Nam có cửa thắng cao trước Malaysia (Ảnh: Như Đạt).

Ngược về chiều qua, U22 Việt Nam đấu U22 Singapore và đã chơi ổn hơn trận trước thắng Lào không ít. Chúng ta có chiến thắng 3-1 trước thầy trò HLV Philippe Aw. Nhận xét về những thay đổi của U22 Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Hôm qua chúng ta có những rất khác so với khi đấu Lào. Tâm lý của các cầu thủ rất tốt, đã được giải tỏa rồi. Nếu các cầu thủ quá căng thẳng, quá bế tắc thì sẽ khó đá. Nhưng hôm qua chúng ta chơi thanh thoát hơn, phối hợp tốt hơn, tạo nên nhiều cơ hội.

Lối chơi của ta cũng rõ ràng hơn, các cầu thủ cầm được bóng tốt hơn. Tiếc là ta ghi được hơi ít bàn thắng. Nhưng đó cũng lại là một lần nữa các cầu thủ được giải tỏa, để hướng về các trận đấu tới còn tốt hơn nữa".

Báo Malaysia buông lời ngạo mạn với U22 Việt Nam, sẽ phải nhận cái kết đắng ngày đụng độ? - Ảnh 3.

Các cầu thủ Việt Nam chơi tốt hơn khi tâm lý được giải tỏa (Ảnh: Như Đạt).

Dẫu vậy, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng, U22 Việt Nam còn rất nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt ở hàng phòng ngự:

"Tất nhiên đội vẫn còn nhiều thứ phải làm tốt hơn nữa. Mà đặc biệt là đội cần cải thiện hàng thủ. Từ thủ môn tới các hậu vệ đều còn thiếu an toàn. Quan Văn Chuẩn hôm qua ra vào hơi vội vàng, chưa chắc chắn lắm trong ra vào, phán đoán tình huống nên cũng có sai sót. Rồi Vũ Tiến Long thì đá phản lưới nhà… Tất cả những điều đó cho thấy hàng thủ của ta chưa ổn lắm, cần chắc chắn hơn".

Báo Malaysia buông lời ngạo mạn với U22 Việt Nam, sẽ phải nhận cái kết đắng ngày đụng độ? - Ảnh 4.

Hàng thủ U22 Việt Nam còn cần chắc chắn hơn (Ảnh: Như Đạt).

Hôm nay, môn bóng đá nam SEA Games 32 tiếp tục diễn ra, với 2 trận đấu ở bảng A là Indonesia vs Myanmar và Philippines vs Timor Leste. Nhận định về 2 trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng kết lại câu chuyện:

"Myanmar không phải đối thủ của Indonesia. Myanmar ở giải này sa sút phong độ lắm. Myanmar bây giờ đá với Lào e là cũng khó. Tình hình của họ không ổn định nên rất khó để phát triển bóng đá. Indonesia sẽ thắng thôi, với tỷ số ít nhất cũng cách biệt 2 bàn.

Ở trận còn lại, Philippines sẽ thắng Timor Leste thôi, nhưng tỷ số khả năng cũng vừa phải vì đôi bên hơn kém không nhiều".

Báo Malaysia buông lời ngạo mạn với U22 Việt Nam, sẽ phải nhận cái kết đắng ngày đụng độ? - Ảnh 6.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại