"Báo đen" Diabate giờ chỉ là ông bố "bỉm sữa", thay tã cho con

Lập Trần |

Đang ở phong độ đỉnh cao và các cuộc kiểm tra y tế cho thấy Diabate chẳng có vấn đề về bệnh tim mạch. Nhưng anh không được CLB nào đón nhận và bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn ác ý.

Lạ lùng Long An!

Diabate Souleymane rời SHB Đà Nẵng, đáng lẽ ra Long An phải là đội bóng vui nhất, bởi chính tiền đạo người Mali ngỏ ý muốn được trở lại nơi đây chơi bóng. Song đội bóng xứ Tân An đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị ấy.

Chuyện gì đã xảy ra, dù trước đó, chính đội bóng này đã cố tìm mọi biện pháp nhằm giữ chân Diabate Souleymane ở lại?

Chúng tôi đã đặt câu hỏi với Chủ tịch CLB Long An – ông Võ Thành Nhiệm và được trả lời một cách qua loa: "Đội bóng đã đủ người rồi. Với lại chúng tôi không muốn kéo về những cầu thủ đã ngoảnh mặt ra đi!"

Thực tế, người Long An đã nghe ngóng rất nhiều về Diabate. Ở thời điểm đó, đội bóng này cũng vắt chân lên cổ để tìm tiền đạo ngoại có chất lượng.

Nhưng không, họ đã phớt lờ một trong những tiền đạo hay nhất V-League 2015, mặc cho các CĐV nơi này đặt rất nhiều câu hỏi cắc cớ.

Báo đen Diabate giờ chỉ là ông bố bỉm sữa, thay tã cho con - Ảnh 1.

Diabate Souleymane đã xin giảm lương, giảm tiền lót tay để trở lại Long An nhưng bị từ chối.

Hơn nữa, có một chi tiết không phải ai cũng biết, chính Diabate Souleymane chủ động xin được giảm lương cũng như tiền lót tay để được trở lại.

"Báo đen" người Mali chính thức thất nghiệp từ đó. Và dường như, có cái gì đó rất lạ khi mà tất cả các đội bóng đều đồng loạt từ chối không cho anh thử việc. Duy chỉ Đồng Tháp là một ngoại lệ.

Chuyện kể từ Đồng Tháp

Đội bóng xứ bưng biền được coi là một "ốc đảo" của V-League. Vì thế khi Diabate Souleymane bị từ chối thì họ rất đỗi vui mừng, chứ không có ý nghĩ kiểm định thông tin, tại sao tiền đạo này lại bỗng dưng… thất nghiệp.

Như đã đề cập ở bài trước, Đồng Tháp đã rất hài lòng về thái độ tập luyện và trình độ của cầu thủ người Mali, bởi anh đã thể hiện sự vượt trội của mình so với những ông tây khác.

Những nghi vấn xung quanh vấn đề về bệnh tim mạch cũng đã được Diabate Souleymane giải đáp thỏa đáng, khi anh này thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện danh tiếng ở TP.HCM.

Cụ thể, theo kết luận cuối cùng, tiền đạo sinh năm 1991 này hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để chơi bóng đỉnh cao. Có nghĩa, Diabate Soyleumane có thể gia nhập Đồng Tháp nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Báo đen Diabate giờ chỉ là ông bố bỉm sữa, thay tã cho con - Ảnh 2.

Không đá bóng, giờ Diabate Souleymane ở nhà chăm con.

Nhưng rồi, người ta thêm 1 lần chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với Diabate Souleymane. Phút chót, ngay cả Đồng Tháp, một đội bóng vốn được xếp là "bần nông" cũng lắc đầu từ chối với một tiền đạo thứ dữ nhưng đã "đại hạ giá" như anh.

Có lẽ từ việc này đã xuất hiện những tin đồn ác ý. Chẳng hạn như, Diabate Souleymane mắc bệnh hiểm nghèo, hay anh không thể chơi bóng vì một lý do vô cùng tế nhị, mà chính bản thân tiền đạo mới biết và dám nói.

Hạnh phúc của chàng rể Việt

Tuổi 25, cái tuổi bước vào độ chín sự nghiệp và có thể "hái ra tiền" nhưng sau những cuộc thử việc bất thành Diabate Souleymane lại chọn lui về ở ẩn.

Có lần chúng tôi đã hỏi tiền đạo này tại sao lại không thử tìm kiếm một công việc mới khi anh có những tài năng đặc biệt. Chẳng hạn như tìm đến Thái Lan, nơi mà những người như Diabate Souleymane luôn được chào đón.

Diabate Souleymane chỉ cười và nói rằng, bây giờ chỉ muốn được ở bên gia đình mình chứ không muốn đi xa. Có thể tiền đạo người Mali có lý do xác đáng. Nhưng dẫu là nguyên do gì đi nữa thì nói cũng thật lạ, vì chẳng ai "chê tiền" trong bối cảnh phải nuôi vợ, nuôi con.

Đã từ lâu, lâu lắm rồi Diabate Souleymane không còn xuất hiện nữa. Anh chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà bên vợ ở Chợ Gạo, Tiền Giang.

Cuộc sống của tiền đạo người Mali cũng trôi đi rất nhẹ nhàng khi bà xã Trúc Linh đã hạ sinh một cô công chúa. Và anh trở thành một ông bố "bỉm sửa" bởi đã biết chăm bẵm, thay tã cho con…

Báo đen Diabate giờ chỉ là ông bố bỉm sữa, thay tã cho con - Ảnh 3.

Diabate Souleymane chấm dứt quan hệ với nhiều đồng nghiệp cũ mà chẳng hiểu vì sao.

Dẫu thế, người ta vẫn đặt ra những câu hỏi, liệu cuộc sống như vậy có thật sự ổn với một ngoại binh đang ở tuổi sung sức? Và nếu mai này, khi những khoản tích góp lúc còn đi đá bóng dần vơi, thì Diabate Souleymane có còn giữ được nụ cười trên môi?

Bỏ qua những tin đồn và bỏ qua những điều lạ lùng, thôi thì cứ mong Diabate Souleymane sống và tận hưởng theo cách của mình.

Và chắc chắn, rất nhiều CĐV chờ cái ngày "báo đen" trở lại, chứ không phải âm thầm treo giày và mang theo những "bí mật cuộc đời" như người ta đã và đang đồn thổi về anh.

Có một Souleymane kiệm lời

Kể từ ngày không còn gắn bó bóng đá, Diabate chỉ trả lời những người xung quanh bằng nụ cười, dường như anh rất kiệm lời. Trái hẳn trước đó là một chàng trai thân thiện.

Mọi liên lạc bị cắt đứt

Theo các đồng nghiệp ngoại quốc, sau khi không được các đội bóng nhận, Diabate Souleymane đã cắt đứt mọi liên lạc với họ. Số điện thoại hay các kênh khác giờ chỉ còn vợ anh quản lý và lâu lâu mới hé lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại