Băng Di: Bạn trai tôi chưa giàu như đại gia, hàng hiệu cao cấp đều do người yêu cũ tặng

Thu Văn |

"Những thương hiệu cao cấp mà tôi có đều do người yêu cũ tặng. Người yêu cũ muốn tôi dùng cái gì cũng phải xịn nên chủ động mua. Tôi chưa bao giờ mở miệng ra xin ai", Băng Di chia sẻ.

Băng Di ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hàng loạt bộ phim truyền hình như: Cuối đường băng, Gia đình phép thuật, Thiên sứ lông bông, Kẻ thù giấu mặt, Mặt nạ tình yêu...

Ngoài ra, cô còn tham gia vào một số chương trình truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú hay huấn luyện viên chương trình Người hùng tý hon...

Ở sân chơi nào, Băng Di cũng luôn cố gắng làm hết sức mình và rất được lòng khán giả. Nhưng với tính cách hơi trầm hoặc có thể vì sống khép kín nên rất ít khi thấy Băng Di tham gia vào các hoạt động bên lề của giới showbiz.

Cho đến khi tham gia vào bộ phim điện ảnh Đời cho ta bao lần đôi mươi thì mới thấy, Băng Di chịu "lộ diện" nhiều hơn.

Gần đây, cô liên tục xuất hiện trong nhiều sự kiện của showbiz Việt. Và đặc biệt, lần xuất hiện nào của cô cũng gây chú ý vì có cả bạn trai hộ tống.

Trò chuyện với Băng Di về lần trở lại này, cô khiến tôi bất ngờ vì một cô gái xinh đẹp đã tham gia showbiz hơn 10 năm nhưng phải chờ đến bây giờ mới nhận lời tham gia một vai diễn điện ảnh đầu tiên. Đã thế lại còn là vai diễn thứ chính.

Tuy nhiên có vẻ như điều đó không khiến Băng Di chạnh lòng, cô vẫn hăng say kể về nhân vật của mình và những suy nghĩ về nghề và về đời của người nghệ sĩ.

Băng Di: Bạn trai tôi chưa giàu như đại gia, hàng hiệu cao cấp đều do người yêu cũ tặng - Ảnh 1.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ hay có hành động tỵ nạnh với Quỳnh Anh Shyn"

- Phản hồi của độc giả về vai diễn điện ảnh đầu tiên của Băng Di trong phim Đời cho ta bao lần đôi mươi như thế nào?

Thật sự khi nghe ý kiến từ những người trong nghề lẫn khán giả, tôi rất vui vì mọi sự cố gắng và đóng góp của mình cho bộ phim được công nhận. Mọi người đều khen tôi diễn tự nhiên và cảm xúc. Tôi nghĩ đây là một bước đệm thành công cho những dự án điện ảnh sắp tới của mình.

- Chị có thể chia sẻ một chút về nhân vật cũng như vai diễn này của mình để những khán giả chưa có điều kiện ra rạp xem hiểu rõ hơn không?

Trong phim tôi đảm nhận vai Lan Anh. Nhân vật Lan Anh là một cô gái hết lòng vì bạn bè và giống như chị đại của nhóm. Những lời nói của Lan Anh rất có trọng lượng với bạn bè. Đây là mẫu nhân vật cá tính, một trong những hình tượng nữ ít thấy trên màn ảnh rộng.

Vai diễn này đã làm thay đổi cả hình ảnh của tôi hiện tại. Từ lúc đóng xong Đời cho ta bao lần đôi mươi, được mọi người khen hình ảnh trong phim rất hợp với tôi nên tôi cũng đã mạnh dạn thay đổi.

- Là người tham gia nghệ thuật cũng được khoảng 10 năm, sở hữu gương mặt đẹp, khả năng diễn xuất tốt nhưng phải đến tận bây giờ chị mới có vai điện ảnh đầu tiên. Do Băng Di kén chọn hay kém duyên?

Tôi cảm ơn vì lời khen tôi đẹp (cười). Thật sự trước đây tôi rất tự ti về bản thân vì cảm thấy mình chưa đủ đẹp.

Nhưng đến một hôm, tôi chợt nhận ra cái đẹp không đến từ việc bạn có một gương mặt hay thân hình hoàn hảo. Cái đẹp đến từ sự tự tin - dù mình có khiếm khuyết nhưng cái đó chính là nét riêng của mình, khiến mình không bị trộn lẫn với ai khác.

Đặc biệt là tôi cảm nhận được những người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc thì sẽ luôn luôn đẹp, cái đẹp đó nó toát ra ở thần thái, biểu cảm của khuôn mặt.

Còn về việc vì sao bây giờ tôi mới tham gia điện ảnh, là do tôi vừa kén và vừa kém duyên. Nghe hơi nghịch lý đúng không? Trước đây, tôi cũng được chọn vào vài phim điện ảnh nhưng sau khi đọc kịch bản, thật sự tôi không tìm được tiếng nói chung với nhân vật đó.

Tôi không biết khi quay sẽ phải làm gì cho nhân vật của mình có màu và tạo được ấn tượng với khán giả, thế là tôi từ chối.

Mọi người nói tôi sao kén vậy? Tôi trả lời là vì muốn lần chào sân với điện ảnh phải tạo được dấu ấn trong lòng người xem. Tôi tin sự chờ đợi nào cũng sẽ có kết quả xứng đáng.

Và cũng có thời điểm, tôi tìm được vai ưng ý, casting đã đời, đạo diễn cũng rất thích nhưng vì nhiều lý do tác động xung quanh nên tôi lại vuột mất những cơ hội đó.

Lúc đó, tôi nghĩ cái gì cũng cần chữ duyên, duyên chưa tới thì mình không nên cưỡng cầu, cho đến khi nhận vai Lan Anh của Đời cho ta bao lần đôi mươi, lúc này tôi nghĩ duyên của mình cuối cùng đã đến.

Băng Di: Bạn trai tôi chưa giàu như đại gia, hàng hiệu cao cấp đều do người yêu cũ tặng - Ảnh 2.

- Nhưng hỏi thật khi tham gia đóng Đời cho ta bao lần đôi mươi cùng Quỳnh Anh Shyn, có lúc nào chị ghen tỵ với cô gái này không vì cô ấy tuổi nghề kém chị, diễn xuất cũng bị chê nhiều nhưng lại may mắn hơn khi được đảm nhận vai nữ chính...?

Tôi chưa bao giờ nghĩ hay có hành động tỵ nạnh với Quỳnh Anh Shyn, muốn cũng không được vì cô bé rất dễ thương.

Tôi quan niệm lộc ai nấy hưởng, Quỳnh Anh có ngoại hình rất phù hợp với vai nữ chính, diễn xuất của Quỳnh Anh Shyn có thể chưa được như mọi người mong đợi nhưng đó là cả một quá trình cố gắng không ngừng của em ấy.

Theo tôi biết thì đây là cũng chỉ là phim thứ 2 của em ấy đóng thôi, ai mới đóng cũng sẽ có lúc vụng về. Nói thật những phim đầu tiên của tôi tham gia tôi còn chẳng dám xem lại vì tự thấy ghê quá.

Còn trong điện ảnh, tôi quan niệm không có vai chính và vai phụ mà chỉ có vai hay và vai chưa hay nếu mình có năng lực, vai mình không cần xuất hiện nhiều như tuyến chính nhưng vẫn sẽ được người xem nhớ đến.

- Với lần chạm ngõ điện ảnh này chị có đặt nhiều hi vọng vào một vị trí mới ở showbiz Việt cho mình?

Làm nghề gì cũng phải có mục tiêu, sống phải có hoài bão thì mới là cuộc đời đáng sống, tôi luôn muốn bản thân mình phát triển và tốt hơn mình ngày hôm qua. Nhưng tôi thích đặt mục tiêu gần, mục tiêu ở đây là mọi người thật sự công nhận khả năng diễn xuất của mình và tôi đã làm được.

- Chẳng lẽ hơn 10 năm trong nghề chưa lúc nào Băng Di ao ước, hi vọng... sẽ có ngày mình trở thành ngôi sao hạng A hay nữ hoàng của showbiz sao?

Ai làm nghệ thuật mà không muốn mình đứng trên đỉnh, ai cũng muốn điều đó, tôi cũng vậy. Nhưng thuyền to sóng to những lần thấy ai gặp scandal lớn, tôi thật nể phục tinh thần thép của họ có thể đi qua tâm bão.

Nhiều khi tôi nghĩ cái tính mình sống đơn giản, tinh thần cũng sẽ bị tác động, dễ vui cũng dễ buồn, nếu mình bị như vậy, chắc mình không chịu nổi quá.

Vả lại, mình cứ đứng ở vị trí của mình, luôn trong tâm thế tiến lên phía trước, mỗi ngày đạt được những thành công nhỏ từng chút, từng chút một, cuộc sống cũng không phải bị áp lực nhiều về việc làm sao phải giữ vững cái "đỉnh" của mình, cứ đường mình mình đi thôi.

- Như vậy, Băng Di chưa thành công là do sống quá kín tiếng và không chịu tạo scandal?

Thành công là một cụm từ mang tính đánh giá cá nhân, mỗi người sẽ có định nghĩa thành công khác nhau, với nhiều người thành công là phải đứng trên đỉnh cao nhất hay trên vạn người. Với tôi thành công là được làm công việc yêu thích, còn bố mẹ bên cạnh, có một người để yêu và đủ thời gian cho những sở thích cá nhân.

Cái tính tôi kỳ lắm, làm và chơi phải song song với nhau, làm suốt tôi cũng không chịu, chơi suốt tôi cũng không ham. Theo tôi cái gì cũng phải cân bằng, sống nhanh sống vội, kiếm nhiều vật chất vinh quang để làm gì vì đến khi chết đi cũng không mang theo được, chẳng phải những người gần chết người ta hay tiếc nuối những điều mình muốn mà chưa làm được sao?

Tôi đang cố gắng giảm thiểu những điều tiếc nuối trong tương lai đó lại, bởi nếu tôi quá thành công, tôi sẽ chẳng còn thời gian làm cái gì đâu ngoài bỏ hết thời gian bảo vệ cái thành công đó.

Có thế nói, tôi sống ngược với thời đại nhưng chẳng phải đó là điều cả đời con người luôn tìm kiếm hay sao. Còn việc tạo scandal là điều cấm kỵ mà tôi luôn xác định từ lúc mới bước vào làng giải trí đến bây giờ, dù tôi biết nếu liều một chút mình sẽ nổi tiếng hơn.

"Tôi nghĩ Justin là người đàn ông cuối cùng của mình"

- Nhưng tôi lại thấy, có vẻ Băng Di đang thay đổi vì thời gian gần đây thấy chị "khoe" người yêu nhiều hơn?

Tôi không cố tình khoe người yêu để được chú ý, nếu muốn tôi đã làm với những người yêu trước. Thậm chí có khi sẽ còn được chú ý hơn người yêu hiện tại vì bạn trai trước đây của tôi được nhiều người biết hơn nhưng tôi luôn giấu kín và không bao giờ công khai.

Tuy nhiên ở mỗi thời điểm và độ tuổi chúng ta sẽ có những suy nghĩ và hành động khác nhau, bây giờ tôi sống và yêu theo cảm xúc nhiều hơn lý trí mà cảm xúc là điều rất khó kiểm soát khi nó đến.

Nhiều lúc post hình người yêu xong muốn xoá vì sợ post nhiều quá, lần nào cũng nói thôi bớt lại nhưng nhiều lúc thấy thương quá không kiềm được, thế là phải post (cười).

Băng Di: Bạn trai tôi chưa giàu như đại gia, hàng hiệu cao cấp đều do người yêu cũ tặng - Ảnh 3.

- Quyết định công khai bạn trai khi chưa cưới chị không lo sao vì nghe nói giới showbiz có "lời nguyền" là cứ cô nào mang bạn trai ra "ánh sáng" thì được vài bữa là lại chia tay hoặc bị người khác quyến rũ mất...?

Lúc trước, tôi chưa yêu Justin (tên bạn trai Băng Di), tôi từng nói trong một bài phỏng vấn khác, tôi chỉ công khai người yêu khi người đó chắc chắn là chồng của mình.

Cá nhân tôi nghĩ Justin là người đàn ông cuối cùng của mình vì thật ra nếu Justin và tôi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng muốn thêm một mối quan hệ tình cảm nào nữa.

Tôi lười tìm hiểu, nó quá mất thời gian và công sức của mình nếu nó không đi đến đâu.

- Bạn trai hiện tại của Băng Di là người như thế nào? Điểm gì ở anh ấy khiến chị bị hấp dẫn và ngược lại?

Justin sống đơn giản, hài hước, lịch thiệp và luôn đối xử tốt với mọi người, thậm chí với những người không tốt với anh ấy thì anh ấy vẫn giúp đỡ khi họ cần.

Những gì anh ấy có trong tay bây giờ hoàn toàn do bản thân anh ấy làm ra chứ không hề dựa vào gia đình, Justin yêu tôi vì tôi cũng tự thân vận động giống anh ấy. Và càng thương hơn khi biết tôi là trụ cột chính của gia đình gần 10 năm nay.

Ngoài ra anh ấy hay nói tôi là nghệ sỹ mà không giống như những người anh ấy đã gặp, tính cách tôi rất khác họ. Tôi không đòi hỏi anh ấy phải mua đồ hiệu này đồ hiệu kia mà còn hay tiết kiệm dùm cho anh ấy, điều đó làm Justin rất thương.

- Nhưng việc anh ấy chấp nhận đi theo Băng Di đến các sự kiện đơn thuần là hộ tống chị hay anh ấy cũng đang bị hoàng nhoáng của showbiz quyến rũ?

Justin luôn ủng hộ những gì tôi làm, khi tôi kể bất kỳ ý định gì cho anh ấy nghe, anh ấy đều hết sức động viên và "nói hãy làm đi, anh sẽ ủng hộ em". Còn về việc anh ấy hộ tống tôi cũng chỉ đơn giản là ủng hộ chứ không bị ảnh hưởng của hào nhoáng gì cả.

- Nghe nói anh ấy còn là bạn thân của vợ chồng diễn viên nổi tiếng và giàu có nhất nhì showbiz Việt. Vậy chắc bạn trai Di cũng phải là đại gia hoành tráng lắm đúng không? Và phải những người như vậy mới có thể chinh phục được cô gái xinh đẹp như Băng Di chứ nhỉ?

Justin có thu nhập tốt nhưng chưa đến nỗi giàu như đại gia đâu. Tôi từng đọc trong một quyển sách, trong đó nói những người nó năng lượng giống nhau sẽ hút nhau. Tình cảm là điều rất khó nói, khi bạn đã yêu rồi, bạn sẽ không giải thích được lý do vì sao, chỉ đơn giản là bạn muốn bên cạnh người đó và người ấy cũng muốn như vậy.

Băng Di: Bạn trai tôi chưa giàu như đại gia, hàng hiệu cao cấp đều do người yêu cũ tặng - Ảnh 4.

- Nếu anh ấy chưa phải đại gia thì tôi rất tò mò vì Băng Di chưa phải sao hạng A nhưng bạn lại sử dụng rất nhiều đồ hàng hiệu...

Tôi đâu có nhiều đồ hiệu đâu, đa phần tôi chỉ dùng những thương hiệu bình dân. Tôi thích phối đồ mới cũ với nhau, nhiều bộ tôi mua có mấy trăm ngàn nhưng nếu mình biết cách mặc nó sẽ rất đẹp.

Đồ hiệu không phải là cách duy nhất để thể hiện giá trị bản thân, đầy người mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới nhưng nhìn kỳ là cứ kỳ.

Còn những thương hiệu cao cấp mà tôi có thật sự đều do người yêu cũ tặng. Người yêu cũ muốn tôi dùng cái gì cũng tốt cũng xịn nên chủ động mua tặng. Còn tôi chưa bao giờ mở miệng ra xin ai.

Mà thật ra thu nhập tôi có bây giờ chưa thể mua nhà villa hay siêu xe nhưng những gì tôi kiếm được có thể cho tôi một cuộc sống thoải mái mà không cần xin ai mua dùm cái gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại