Băng cướp giật khiêu khích cả đặc nhiệm

NGUYỄN TRÀ |

Nhóm cướp giật điều khiển xe độ chế điêu luyện, thách thức cả đặc nhiệm khi bị truy đuổi.

“Băng nhóm này có tiếng ở Bình Tân, cùng thời với băng Phú “hôi”, Hiếu “trời”. Nhiều thành viên đã có tiền án, tiền sự về cướp giật nên hoạt động rất chuyên nghiệp và có kinh nghiệm đối phó với công an.

Xe mà băng nhóm này sử dụng đã được đôn zên, xoáy nòng và chúng thường chạy với tốc độ kinh hoàng, không ai đuổi kịp”.

Đại úy Nguyễn Thế Tiến, Hình sự đặc nhiệm hướng Nam , nói về băng cướp giật do Lương Minh Hùng (tự Hùng “cầy”, ngụ Bình Tân) cầm đầu.

Nẹt pô khiêu khích trinh sát

Băng cướp giật có hơn 10 người chuyên đua xe độ . Chưa đầy hai tháng, băng nhóm này đã gây ra 30 vụ cướp giật, trong đó trên địa bàn TP.HCM gần 20 vụ ở khắp các quận 5, 11, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân… Thậm chí trên đường đua xe về các tỉnh, khi có cơ hội là cả nhóm ra tay cướp giật.

Hàng loạt vụ cướp giật xảy ra mà nhiều nạn nhân không hề có thông tin gì về kẻ cướp: Không nhận diện được đặc điểm xe, nhân dạng vì chưa kịp nhìn thì chúng đã vụt đi hoặc nạn nhân bị đạp ngã chỏng chơ giữa đường.

Đáng nói là băng cướp này đã nhiều lần thách thức các trinh sát đặc nhiệm hướng Nam. “Có lần biết hình sự đeo bám, nhóm cướp nẹt pô, chửi bới khiêu khích rồi vù xe mất dấu” - một trinh sát kể.

Băng nhóm như cái gai trong mắt các trinh sát và chuyên án do Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, làm trưởng ban được thành lập để triệt phá, trả lại bình yên cho người dân.

Băng cướp giật khiêu khích cả đặc nhiệm - Ảnh 2.

Các xe độ, chế mà nhóm cướp dùng để đua và cướp giật.

“Có rớt sao tao cũng cho mày nhập trại”

Rất khó truy bắt quả tang băng nhóm này vì chúng hành động quá chớp nhoáng, truy đuổi thì quá nguy hiểm vì các thành viên trong nhóm cướp là dân đua xe độ nên ban chuyên án tung trinh sát đi thu thập bằng chứng.

“Để theo dấu, có đủ tư liệu bằng chứng tóm gọn được băng nhóm này, các anh em trinh sát phải ăn dầm nằm dề sương gió cả mấy tháng liền” - Đại úy Tiến, người trực tiếp chỉ huy triệt phá băng nhóm này nhớ lại.

Các trinh sát đã thâm nhập vào đường đua của băng nhóm và cũng bị CSGT truy bắt. Nhiều trinh sát trắng đêm bám đường, theo dõi động thái của băng nhóm mà “chỉ cần ngả lưng tí xíu, nó vèo qua chưa kịp ngửi khói đã mất tiêu”.

Các trinh sát rất cực khi theo dấu băng nhóm đã đành, đằng này còn bị chúng khiêu khích nên đặc nhiệm càng quyết tâm triệt phá. “Có rớt sao tao cũng cho chúng mày nhập trại” - một trinh sát quyết tâm.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tư liệu, đêm 17-9-2017, Đặc nhiệm hướng Nam phối hợp với Công an quận Bình Tân ập vào một quán karaoke khu Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, bắt giữ Hùng cùng đồng phạm khi chúng đang phê thuốc lắc.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ hai dao bấm, bình xịt hơi cay, sáu xe máy làm phương tiện gây án, đua xe và các tang vật khác.

Sau khi bắt giữ, các trinh sát dùng biện pháp nghiệp vụ cách ly ngay nhưng khi làm việc, lấy lời khai, Hùng “cầy” và đồng phạm giở bài “5 không”: Không biết, không thấy, không nghe, không nhớ và không khai. Chỉ khi trinh sát trưng bằng chứng, tư liệu… từng người mới bắt đầu “nhớ ra”.

Sau một ngày, băng cướp giật mới “nhớ ra” đã thực hiện khoảng 30 vụ cướp giật…

Rạng sáng 8-8-2017, cả nhóm từ quận Tân Phú, TP.HCM chạy xe xuống Vũng Tàu để tham gia đua xe trái phép.

Khi đến khu vực rừng cao su (thuộc huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), thấy người phụ nữ đi xe máy có túi xách, chúng ào tới giật túi xách rồi đạp nạn nhân té xuống đường.

Khoảng một tiếng sau đó, khi đến quốc lộ 51 (đoạn thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), chúng tiếp tục giật iPhone 7 của một thanh niên, đạp người này té rồi tẩu thoát về hướng TP Vũng Tàu.

Ngày hôm sau, trên đường quay về TP.HCM, bọn chúng tiếp tục gây ra hai vụ cướp giật ở Bà Rịa-Vũng Tàu và một vụ ở Đồng Nai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại