*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Điều tra đường dây đẻ thuê phi pháp, cảnh sát phát hiện có cô gái bị dụ bán trứng 3 tháng một lần, đã bán 18 lần để có tiền tiêu vặt, tưởng không ảnh hưởng sức khỏe.
Những ngày qua, câu chuyện về bà cụ bán trứng ôm đứa cháu nhỏ ngồi bên đường đã không ngừng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.
Hình ảnh cô bé bán trứng chăm chú ngồi đọc sách đã thu hút ánh nhìn của nam tài xế. Anh quyết định dừng xe và hỏi chuyện.
Những quả trứng ngoại cỡ đã giúp đặt nền móng cho đế chế cửa hàng tạp hóa có hơn 530 cơ sở trên khắp nước Mỹ và doanh thu hàng chục tỷ USD.
Được biết, trong khi nạn nhân Valery Sosedov (25 tuổi, sống tại Nga) đang giả tiếng vịt trời để gọi con mồi thì anh bạn đi cùng giương súng thẳng mặt bóp cò luôn.
Người chủ nhà hàng hài lòng trước sự hào phóng của cô gái, song ông ta không hề biết đến việc cô gái đã làm trước đó chỉ chưa đầy 1 tiếng.
Xe Mercedes lại mui trần sang chảnh được đưa đi bán trứng dạo, đúng là hình ảnh hiếm có, khó gặp.
Dù bị chính phủ nghiêm cấm nhưng những cơ sở mạo danh "quyên trứng từ thiện" vẫn mọc lên như nấm, mời gọi các cô gái trẻ đến bán trứng với mức giá cao.
Bất chấp các quy định của pháp luật, thị trường chợ đen chuyên bán trứng, đẻ thuê vẫn hoạt động, thậm chí có xu hướng ngày càng nở rộ với các dịch vụ có giá trên trời.
Một nữ sinh viên đại học Thượng Hải mua iPhone 7 Plus sau khi bán trứng của mình được 250.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 900 triệu đồng).
Chưa bao giờ, tình trạng phụ nữ bán trứng lại diễn ra nhộn nhịp như hiện nay. Những cô gái trẻ như thiêu thân, lóa mắt trước món tiền mà họ cho là rất hời và dễ kiếm.
Không biết được ai dẫn dắt, cô gái 17 tuổi đã quyết định kiếm 35 triệu đồng bằng việc... bán trứng, một lần bị lấy 21 "quả". Thế nhưng, chuyện đâu có dừng lại ở đó.