BẢN TIN VI PHẠM 7/6: Kẻ khai báo y tế "mất nhân tính nhất" mùa Covid

Tuyết Trinh |

Rất nhiều những "gương mặt điển hình" của sự bất lương.

Đối tượng Hà Văn Dẹn

Đối tượng Hà Văn Dẹn

"Vừng ơi mở cửa ra" nhưng không có Alibaba

Bất chấp lệnh cấm, 2 quán karaoke vẫn mở cửa "chui" để chứa những công dân bất hảo tụ tập hát hò.

Khi bị kiểm tra, cả 2 quán đều nguỵ trang đóng cửa và cương quyết không mở cửa để làm việc theo yêu cầu của lực lượng chức năng. 42 khách hàng – những kẻ "ăn gan hùm" không biết sợ dịch vẫn cố thủ bên trong. Tuy nhiên, cuối các lực lượng chức năng vẫn bắt "vừng ơi mở cửa ra". Kết quả, không có Alibaba nào giúp 42 người này thoát tội. Qua xét nghiệm, có 1 người trong số đó dương tính với ma tuý.

Sau đó, mỗi người đều được nhận một "món quà" là mức án phạt 3 triệu đồng.

Có gan đi hát, có gan "chịu đòn"

Đừng mong đổ tội cho gà

Bất chấp dịch bệnh đang hoành hành, có nhiều nhóm thanh niên vẫn thản nhiên tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và đá gà qua mạng ăn tiền.

BẢN TIN VI PHẠM 7/6: Kẻ khai báo y tế mất nhân tính nhất mùa Covid - Ảnh 3.

Các con bạc đá gà ăn tiền bị bắt giữ tại quan công an

Chiều 3/6, lực lượng chức năng bắt giữ 1 nhóm 7 con bạc cùng nhiều tang vật tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Chiều 5/6, lại tiếp tục có những chú gà vô tội bị bắt giữ cùng với nhóm 14 con bạc khác ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành.

Đừng mong đổ tội cho gà

Còn đen đỏ, còn lùa nhà ra đê

Những kẻ cầm dao chém vào nỗ lực của toàn dân

Mới ngoài 20 tuổi, chưa rõ thanh niên Lương Bá Đạt (An Giang) và Trần Thanh Điền (Cần Thơ) đã cống hiến được những gì cho đất nước, nhưng mới đây 2 đối tượng này người thì đã bị bắt giam, kẻ đang bị truy bắt vì hành động cố ý chém thành viên chốt chống dịch.

Được biết khuya 3/6, Đạt chở Điền đến thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn thì lực lượng chức năng đã dừng xe của 2 thanh niên để đo thân nhiệt. Không bị sốt nhưng mà đầu lại "nóng", khoảng 0h hôm sau cả 2 thanh niên này quay lại chém 1 nhát dao vào tay thành viên chốt chống dịch rồi bỏ trốn.

"Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh"

Vung kiếm chống người, người cưỡng chế "nhập kho"!

Cao thủ không bằng tranh thủ

Mới đây, công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Tuấn Anh và Lê Văn Mạnh (TP Hải Phòng) vì hành vi đưa người không đủ điều kiện vào tỉnh để thu lợi bất chính. Theo đó, 2 đối tượng đã làm giả con dấu "Chung tay chống dịch" của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Quảng Yên để thu mỗi người dân không đủ điều kiện vào tỉnh 500.000 đồng.

Một trường hợp "tranh thủ" khác là thanh niên N. (sn 2002, ngụ Bình Dương). N bị đưa về trụ sở công an phường Hiệp Thành vì thực hiện hành vi giả mạo bảo vệ dân phố để thu lợi bất chính. Cụ thể, đối tượng mặc đồng phục bảo vệ, cầm theo gậy điều khiển giao thông để chặn các phương tiện, bắt lỗi và vòi tiền người đi đường.

Đừng "ăn hôi" khi mồ hôi bao người còn đang đổ vì mình!

Cần lắm một sự trung thực

Ở Bình Dương - đến nay đã có 8 ca dương tính với Covid liên quan đến 1 chùm ca bệnh. Điều đáng chú ý là trong đó có 1 ca dương tính đã khai báo gian dối khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác truy vết.

Nhiều khu vực trên địa bàn TP. Dĩ An bị phong toả, chỉ riêng 1 điểm cách ly là trụ sở Chi cục Thuế thành phố này đã có tới 76 F2.

Tháng 4 nói dối qua rồi

Tháng 6 sao vẫn nói lời điêu ngoa?

Vừa khai báo vừa cướp

Trở về từ vùng dịch TP. HCM nhưng không khai báo y tế khi trở về địa phương, Hà Văn Dẹn (huyện Hòng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được cán bộ địa phương đến nhà vận động thực hiện khai báo.

Khi bà N. - cán bộ ghi xong lời khai và chuẩn bị ra về thì bị đối tượng Dẹn dùng tay bóp cổ rồi cướp luôn tài sản của bà: một điện thoại di động cùng một xe máy, sau đó bỏ trốn lên TP. HCM. Ngay sau đó Dẹn sa lưới.

Có thể nói đây là hành vi vô nhân tính độc nhất vô nhị trong mùa dịch.

Phớt lờ khai báo thì… toang

Phớt lờ nhân tính, đâm quàng nhà lao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại