Bạn thân kể lại giây phút nhận diện tài xế bị sát hại từ hình xăm ở tay

Lê Liên |

Khi được thông báo bạn thân gặp nạn, chị M.L vô cùng hoang mang và nghĩ là lừa đảo. Chỉ đến khi nhìn thấy hình xăm ở tay nạn nhân, chị mới tin đó là sự thật.

Liên quan đến vụ án tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại, công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Văn Công để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản vào ngày 16/7. Nghi phạm 33 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Sau 4 ngày xảy ra vụ án, chị M.L (người bạn cùng quê Nho Quan, Ninh Bình, với nạn nhân Đ.Đ.D (25 tuổi) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị càng đau xót hơn khi đọc những lời khai máu lạnh của nghi phạm.

Chị L. cho biết, chị và nạn nhân đã chơi cùng với nhau gần 10 năm nay. Theo chị, nạn nhân là người hiền lành, chịu khó, vui vẻ, hòa đồng và luôn được mọi người quý mến. Trong mối quan hệ bạn bè, D. luôn hết mình hỗ trợ. Kể cả vào giữa đêm, nếu bạn nào cần giúp thì D. cũng sẵn sàng có mặt.

Bạn thân kể lại giây phút nhận diện tài xế bị sát hại từ hình xăm ở tay - Ảnh 1.

Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm tại cơ quan điều tra. Ảnh: LL

"3 ngày trước, tôi bất ngờ nhận được số điện thoại lạ. Người ở đầu dây bên kia xưng là công an, hỏi tôi có biết Đ.Đ.D không? Tiếp đó, người này hỏi về thông tin facebook của D. và báo D. đang gặp tai nạn. Anh chảy nhiều máu nhưng không có giấy tờ tuỳ thân. Đặc điểm nhận dạng duy nhất là hình xăm chữ Đ.Đ.D trên tay", chị L. nhớ lại.

Nghe xong, chị L. khá bất ngờ nên nghĩ là đối tượng lừa đảo. Người này không chỉ gọi cho chị mà còn gọi cho nhiều người trong nhóm bạn chơi cùng chị L. và nạn nhân nên chị L. càng không tin. Ngay lúc đó chị đã thông báo cho em gái của nạn nhân để đề phòng lừa đảo.

Nhận diện bạn thân qua hình xăm ở tay

"Sau đó, người này kết bạn Zalo và gửi hình ảnh của D. cho tôi. Tuy nhiên, khi đó tôi vẫn không tin và tôi yêu cầu phải gửi ảnh D. đang gặp nạn để báo cho người nhà. Đầu dây bên kia đề nghị tôi chưa thông báo tin này rồi hỏi tiếp: Có phải D. đi xe máy Winner L1 không? Nghe đúng dòng xe mà bạn đi, tôi càng hoang mang".

Sau khi nhận ảnh, chị L. giật mình vì hình xăm ở tay phải nạn nhân giống với hình xăm trên tay bạn chị.

Chị L. thắc mắc không hiểu lý do công an lại gọi cho chị đầu tiên? Lúc đó, nghi phạm chưa được tìm thấy. Giấy tờ, điện thoại của D. cũng mất tích.

"Hơn nữa, tôi không liên hệ với D. qua số điện thoại này bao giờ. Sau đó vài giờ, tôi thấy hình ảnh một người bị sát hại trong bụi cỏ được đăng tải trên Facebook. Nhìn hình xăm trong ảnh, tôi mới tin đó là D. Ít phút sau, người nhà của D. cũng báo nhận được tin dữ từ công an.

Bạn thân kể lại giây phút nhận diện tài xế bị sát hại từ hình xăm ở tay - Ảnh 2.

Chị L. cùng nạn nhân và nhóm bạn mỗi lần tụ họp. Ảnh: Tiktok NV

Được biết, nạn nhân học hết lớp 12 rồi đi làm. Sau đó, anh đi nghĩa vụ quân sự. Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân đang làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Hà Nội. Vào ban đêm, anh chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

"Vừa rồi, tôi nghe D. khoe mới có người yêu trong miền Nam. D. dự tính sẽ vào đó làm việc nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị sát hại", chị L. xúc động.

* Như đã đưa tin theo lời khai của nghi phạm, do không có tiền tiêu xài nên Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của tài xế xe ôm.

Khoảng 20h ngày 16/7/2023, Công chuẩn bị một con dao gọt hoa quả để vào trong túi đeo chéo. Hắn mang theo người rồi đi xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình. Tại đây, Công lang thang đi bộ quanh khu vực bến xe để tìm "con mồi".

Đến khoảng 20h45, Công gặp anh D. mặc áo xe ôm công nghệ đang đi xe máy một mình. Công liền thuê anh D. chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, với giá 100.000 đồng.

Khi anh D. chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) thì Công yêu cầu nạn nhân rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu rồi dùng dao sát hại. Sau đó, Công lấy một điện thoại, một túi xách của nạn nhân (bên trong có 50.000 đồng) và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Sau 30 giờ gây án, Công bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại