Bạn thân của HLV Park Hang-seo trải lòng về màn ngăn cầu thủ bỏ đá ở trận đấu tranh cãi

Tiểu Mã (ảnh: Đông Anh, Đoàn Ca) |

HLV Chung Hae-seong của TP.HCM đã lý giải về hành động đầy chuyên nghiệp của mình trong trận đấu mà trọng tài gây tranh cãi với phán quyết có lợi cho Hà Nội FC.

Ở trận bán kết cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC gặp TP.HCM, điểm nhấn lớn nhất chính là quyết định gây tranh cãi của trọng tài khi công nhận bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC ở phút 35. Pha tranh cãi này cũng khiến một số cầu thủ của HCM suýt bỏ đá nhưng được ban huấn luyện của đội bóng can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, đó cũng là bước ngoặt khiến đội khách chịu thua đậm với tỷ số 0-3 chung cuộc.

Sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong của TP.HCM đã lý giải về hành động đầy chuyên nghiệp của mình khi chỉ đạo các học trò không được phép bỏ đá sau tình huống gây tranh cãi của trọng tài. Người cộng sự cũ của HLV Park Hang-seo cũng không hề đổ lỗi cho các vị vua áo đen sau thất bại.

"Tôi không có gì để nói về bàn thua đầu tiên. Thua bàn đó tôi thấy cầu thủ của chúng tôi nổi nóng. Tôi đã gọi họ trở lại khu vực kỹ thuật để bình tĩnh, cố gắng đá khi trận đấu chưa kết thúc. Tôi không có ý gì khác. Tôi là HLV chuyên nghiệp. Tôi xin nhắc lại là tôi yêu cầu các học trò trở lại với trận đấu ngay lập tức.

Bàn thua đầu tiên chúng tôi còn thời gian. Bóng đá phải ghi bàn, không ghi bàn thì thua. Tôi nhắc học trò như vậy. Đây cũng là lỗi của tôi. Chúng tôi thua vì bản thân mình đầu tiên. Tôi tôn trọng trọng tài. Tôi có việc của tôi, trọng tài có việc của trọng tài".

Bạn thân của HLV Park Hang-seo trải lòng về màn ngăn cầu thủ bỏ đá ở trận đấu tranh cãi - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong không hề trách trọng tài sau thất bại tranh cãi.

Sau khi trải lòng về tình huống tranh cãi của trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nói về khó khăn mà ông và các học trò đã trải qua trong suốt cả mùa giải:

"Năm nay, tôi mới làm HLV trưởng ở V-League, rất khó, cực khó khăn. Tôi cũng học được nhiều thứ, nên không phải không có thành công. Tôi muốn tự mình nhìn lại cả năm khi đây đã là trận cuối cùng của mùa giải".

HLV Chung Hae-seong chia sẻ thêm: "Phi Sơn là cầu thủ quan trọng, nhưng TPHCM là một đội bóng. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tốt. Khi có một cầu thủ chấn thương lâu như Phi Sơn thì khó khăn nhất là HLV trưởng, nhưng tôi cũng phải tính tới sức khoẻ của Phi Sơn. Cậu ấy còn thi đấu mấy năm nữa. Tôi vui khi Phi Sơn đã trở lại. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Tôi đã học được nhiều trong năm qua. Dù thua nhưng rất tuyệt vời".

Bạn thân của HLV Park Hang-seo trải lòng về màn ngăn cầu thủ bỏ đá ở trận đấu tranh cãi - Ảnh 2.

HLV Chung Hae-seong cho thấy cách hành xử rất chuyên nghiệp dù đội bóng của mình gặp bất lợi từ quyết định tranh cãi của trọng tài.

Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội từ chối bình luận về quyết định của trọng tài, đồng thời khẳng định Hà Nội sẽ quyết tâm hết sức mình ở trận chung kết gặp Quảng Nam:

"Ở bàn thắng mở tỷ số, góc quan sát của tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ trọng tài nhìn rõ hơn. Chúng ta cần xem lại tình huống này. Bàn thắng tạo lợi thế tâm lý tốt. Đầu hiệp 2 có bàn thắng nhân đôi cách biệt, giúp đội kiểm soát được trận đấu.

Trận chung kết sắp tới, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải chơi sân khách nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu đặt ra đó là giành chiến thắng để lên ngôi vô địch".

Vể tin đồn TP.HCM sắp chiêu mộ Minh Vương từ HAGL, vị HLV người Hàn Quốc cho hay: "Tôi không biết thông tin Minh Vương sang CLB TP.HCM ở đâu ra. Nhưng kể cả biết, tôi cũng không thể trả lời, vì tôi tôn trọng ông Lee (HLV Lee Tae Hoon của HAGL)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại