Bạn sẽ không cầm nổi nước mắt khi nghe em bé này hát về cha

Nhím Jung |

Chỉ mấy giây sau khi cậu bé ấy cất tiếng hát, nhiều người đã phải òa khóc.

Gần đây cư dân mạng liên tục truyền nhau nhau đoạn clip một em bé vừa nắm tay cha vừa hát bài “Phụ thân”.

Được biết, đoạn clip trên được cắt từ chương trình Master Class, tạm dịch là Lớp học âm nhạc của đại sư. Và em bé biểu diễn bài hát đó tên là Vương Hạo Thừa, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của Master Class mùa 2 này.

Dù giọng hát và cách xử lý cao độ của em chưa thật nhuần nhuyễn và chuẩn xác, nhưng cách em thả tình cảm của mình vào ca khúc lại rất đỗi ngọt ngào, đi sâu vào lòng người.

Đứng trên sân khấu, nắm chặt lấy tay cha mình, Vương Hạo Thừa run run cất tiếng hát:

“Con vẫn thường vòi vĩnh đòi hỏi, nhưng chưa từng nói cám ơn cha. Đến khi trưởng thành rồi, con mới hiểu được nỗi cơ cực, vất vả của cha.

Mỗi lần rời xa nhà, cha đều giả vờ ung dung bình thản. Cha mỉm cười bảo con trở về rồi quay lưng đi mà nước mắt lưng tròng.

Con khát khao được sống như ngày xưa, được nắm lấy bàn tay ấm áp của cha. Nhưng giờ đây cha không ở bên con, nhờ con gió chuyển giùm lời thăm hỏi…”.

Sau khi chương trình được phát sóng, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận về phần biểu diễn của em.

“Nghe xong bài hát này nước mắt cứ tự nhiên lăn dài. Trên đời này tuyệt nhiên chẳng có người đàn ông nào yêu thương con vô điều kiện như cha đã từng.

Đã 5 năm rồi từ ngày cha đi xa, nhưng cha sẽ sống mãi trong trái tim con, cha yêu à. Con yêu cha nhiều lắm”.

Hay: “muốn được bố mắng, bố quát như ngày xưa nhưng không được nữa rồi. Bây giờ ngay lúc này đây mình vẫn đang hình dung ra nụ cười của bố”.

Nghe xong bài hát mà em ý hát, chỉ biết khóc, thương bố, thương mẹ, thương 2 em.. Chỉ mong cho bố mẹ luôn thật mạnh khoẻ để nắm tay chúng con suốt cuộc đời này", một khán giả chia sẻ.

Khán giả xúc động khi nghe em hát.
Khán giả xúc động khi nghe em hát.

Dù chỉ đứng yên cầm tay cha run run cất tiếng hát, nhưng phần thể hiện của em thực sự đã chinh phục hoàn toàn tất cả khán giả có mặt ở trường quay và cả các huấn luyện viên.

Dường như ai cũng rưng rưng nước mắt khi nghe em dồn hết tình cảm của mình vào lời bài hát này.

Âm nhạc quả là một điều kì diệu, không cần quá hoa mĩ cầu kì, âm nhạc chỉ chạm đến cảm xúc khi nó thực sự khiến người nghe cảm nhận được một phần của mình trong đó.

Giữa cuộc sống luôn bộn bê, hối hả và nhiều lo toan này, những bài hát về tình cảm gia đình, ghi nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ giống như một lời nhắc nhở mọi người hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn.

Vì có thể cha mẹ chẳng còn ở bên ta được bao lâu nữa.

Vương Hạo Thừa, sinh ngày 11/12/2008, đến từ Sơn Đông. Là thành viên nhỏ tuổi nhất của Master Class mùa 2.

Dù chỉ mới phát sóng đến mùa thứ 2 nhưng chương trình Master Class do đài truyền hình Bắc Kinh – Trung Quốc sản xuất đã gây được tiếng vang trong cộng đồng những người yêu âm nhạc Châu Á.

Bằng những màn trình diễn chân thật, cảm xúc đến từ các em thiếu nhi, Master Class liên tục khiến người xem bật khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại