*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một nhóm đối lập ở Iran cho biết người dân nước này đã buộc phải bán nội tạng với giá 50.000 USD để sống sót qua ngày trong bối cảnh kinh tế tuột dốc không phanh.
Tiêu tốn hết một khoản tiền lớn cho việc học hành nhưng không thu được gì, hơn nữa lại bị chồng bỏ, cô gái đã lên mạng bày tỏ suy nghĩ dại dột để "báo hiếu" bố mẹ.
Một bà mẹ sống tại thành phố Chelyabinsk, Nga đã bị lên án vì rao bán con trên website chuyên buôn bán nội tạng người với giá 2,400 bảng (gần 80 triệu đồng). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã phủ nhận hoàn toàn điều này và khẳng định đây là một trò đùa của ai đó.
Sau khi bị bắt tại đảo Cyprus, trùm buôn nội tạng người Moshe Harel đang chuẩn bị hầu tòa và sẽ phải trả giá cho những việc hắn đã làm.
Tại các chợ dân sinh lớn tại Hà Nội, lòng lợn có giá 70.000 – 80.000/ kg. Tuy nhiên, tại chợ đầu mối Long Biên, lòng lợn như trên lại được bán với giá 15.000 – 20.000/ kg.
Tại các nước nghèo trong khu vực Nam Á hay châu Phi, tình trạng bán nội tạng diễn ra rất phổ biến. Lý do chính là bởi cái nghèo bủa vây cuộc sống của người dân và họ không có lựa chọn nào khác.
Không có công ăn việc làm, cuộc sống nợ nần bấp bênh, chật vật mưu sinh từng ngày, nhiều người tị nạn tại Li Băng không còn cách nào khác ngoài việc bán nội tạng của mình cho những tay buôn.
"Tôi biết mình sai, pháp luật không cho phép, gia đình, mọi người cũng chẳng ai đồng ý... nhưng đến lúc này, tôi cạn kiệt tiền bạc quá rồi...", người mẹ quyết bán tim cứu con nói.
Người thân của chị Hoa cho biết, cháu Phúc bị bệnh hiểm nghèo, mọi người cũng rất thương và lo lắng, nhưng không thể chữa bệnh bằng cách lấy mạng mẹ đổi mạng con.
IS đang bán nội tạng của các chiến binh đã chết ở chợ đen để bù lỗ cho doanh thu từ dầu mỏ bị thất thoát sau các cuộc không kích của liên quân.
Như hàng triệu gia đình khác ở Iraq, hai vợ chồng Om Hussein và 4 đứa con đang phải vật lộn chống chọi với đói nghèo. Sự túng quẫn cùng cực khiến gia đình Om Hussein quyết định bán nội tạng để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang giết các tay súng bị thương để bán nội tạng cho chợ đen ở Iraq.