Bản hợp đồng 5 năm đã "giết chết" tài năng trẻ của Sir Alex như thế nào?

Quế Nam |

Đến sân Sunderland, Man United gặp lại ký ức buồn của mùa giải 2011/12 khi vuột mất chức vô địch trong những giây cuối cùng. Nhưng với 1 cựu cầu thủ của họ, lại là một kỷ niệm đẹp.

1. Sân Ánh sáng mùa giải 2011/12, các CĐV Man United trên khán đài đã bắt đầu ăn mừng chức vô địch Premier League thứ 19 trong lịch sử. Đột nhiên hung tin ập đến.

Ở Manchester, Sergio Aguero đã ghi bàn ấn định thắng lợi cho Man City trước QPR ở phút bù giờ thứ 4. Danh hiệu ngỡ như thuộc về Man Đỏ nay "chuyển hộ khẩu" về Man Xanh. Dù Man United đã vô địch ngay mùa giải tiếp theo, một màn chia tay hoàn hảo dành cho Sir Alex Ferguson, nhưng ký ức buồn bã ở Sunderland vẫn còn ám ảnh nhiều Manucian.

Thế nhưng cũng tại sân Ánh sáng, một Manucian đã chính thức bước ra ánh sáng. Đấy là tháng 10/2013, chàng trai tuổi teen Adnan Januzaj ra mắt Man United với số áo 44 trên lưng. Và ngay màn chào sân Premier League ấy, anh lập luôn một cú đúp, giúp David Moyes có được một ngày vui trọn vẹn hiếm hoi, trong một trải nghiệm buồn nhiều hơn vui trên ghế huấn luyện Quỷ đỏ.

Bản hợp đồng 5 năm đã giết chết tài năng trẻ của Sir Alex như thế nào? - Ảnh 1.

Nỗi buồn khôn tả khi đánh rơi chức vô địch vào túi kẻ thù.

Sau hai cú vô lê vào lưới Sunderland hôm ấy, Januzaj trở thành cầu thủ trẻ được nói đến nhiều nhất châu Âu suốt mấy tháng trời. Có cảm giác như có một "cuộc chiến tranh thế giới thu nhỏ" ngay tại châu Âu khi 6 quốc gia, trong đó có Anh, tranh quyền gọi Januzaj vào đội tuyển của mình. Ba năm rưỡi trôi qua, hiện tại đã rất khác với Januzaj, cứ như đang nói chuyện từ kiếp nào.

2. Khi được hỏi về việc có kéo Januzaj trở lại Old Trafford vào mùa giải sang năm hay không, Mourinho đáp: "Tôi đã có quyết định, nhưng sẽ không công bố lúc này".

Đấy là điều làm Januzaj sợ nhất. Anh không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Anh và người đại diện đã lên kế hoạch ngồi vào bàn thương thảo với United vào cuối mùa bóng này. Sau tất cả, hợp đồng giữa anh và Man United vẫn còn thời hạn đến 2018. Nghe bảo trên bàn thương thảo của Quỷ đỏ còn có các đề nghị từ Lyon, Marseille, Paris Saint-Germain và Monaco.

Bản hợp đồng 5 năm đã giết chết tài năng trẻ của Sir Alex như thế nào? - Ảnh 2.

Januzaj từng bay rất cao trong màu áo Man United...

Trận đấu đêm nay, Januzaj chỉ có thể theo dõi từ trên khán đài. Hợp đồng cho mượn không cho phép anh ra sân chống lại đội bóng chính thức. Nhưng ngay cả khi Januzaj được thi đấu, khả năng tạo ra khác biệt của anh cũng rất thấp. Bởi nếu Januzaj thực sự là một cầu thủ giỏi như người ta nghĩ cách đây ba năm, Sunderland đã không xếp chót BXH.

Trong trận thua mới đây trước Watford, các CĐV Sunderland đã hò hét chỉ trích anh. Khi Moyes rút Januzaj ra nghỉ, họ chuyển từ chửi bới sang vỗ tay. "Chàng trai có thể làm mọi thứ" như lời Moyes khen bốn năm về trước giờ đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ.

Januzaj đá chính 20 trong tổng số 35 trận của Sunderland mùa này. Dấu ấn duy nhất của anh đến trong trận đấu với Crystal Palace, với hai đường kiến tạo trong thắng lợi 4-0 của Sunderland.

Bản hợp đồng 5 năm đã giết chết tài năng trẻ của Sir Alex như thế nào? - Ảnh 3.

...để rồi chỉ còn là cái bóng mờ ở Sunderland.

Các CĐV Sunderland la ó không phải vì anh kém tài, mà họ không thấy nhiệt huyết khi anh thi đấu. Anh đá theo kiểu "trả nợ quỷ thần", cứ như thể thời gian thi đấu cho Sunderland là hành trình đi đày. Khi đội bóng lặn ngụp trong khu vực rớt hạng, Januzaj không cho thấy một nỗ lực nào.

3. Chính Moyes cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ông đã quá vội vàng trong việc tâng bốc Januzaj. Một hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương cao được ký không lâu sau cái đêm ở Sunderland. Và với một cầu thủ trẻ, đấy là con dao hai lưỡi. Nó có thể kích thích cầu thủ nỗ lực hơn nữa hoặc tạo cho họ một sự tự mãn. Januzaj là trường hợp thứ hai.

Sunderland chỉ là đáy của một hành trình xuống vực. Trước đó anh có 6 tháng hoàn toàn vô nghĩa ở Borussia Dortmund. Khi đi nghỉ hè, Januzaj mang theo cả HLV thể lực để duy trì thể lực, hòng gây ấn tượng cho Jose Mourinho.

Bản hợp đồng 5 năm đã giết chết tài năng trẻ của Sir Alex như thế nào? - Ảnh 4.

Januzaj trong màu áo Dortmund.

Nhưng suốt đợt tập huấn, Mourinho không dùng chàng trai người Bỉ lấy một phút nào. Ông lấy áo số 11 của Januzaj trao cho Anthony Martial, sau khi lấy số 9 của chính Martial trao cho Zlatan Ibrahimovic. Tất nhiên là Januzaj không được thông báo gì. Khi bị mang cho Sunderland mượn, Januzaj ra đi cùng nỗi thất vọng pha lẫn hậm hực.

Anh không biết lý do mình ra đi, nhưng Mourinho biết. Vì trong báo cáo của Dortmund gửi lại cho Man United, họ ghi vỏn vẹn một chữ "lười". Mourinho có thể chấp nhận cầu thủ kém tài, nhưng ông cực ghét những ai kém nỗ lực.

Moyes là người mang Januzaj lên đội 1, nhưng ông cũng góp phần giết chết sự nghiệp đầy hứa hẹn của chàng trai này với bản hợp đồng 5 năm. Ngày ấy, Moyes bị "thập diện mai phục" bởi truyền thông và người hâm mộ ở Man United. Và ông đã dùng Januzaj làm phao cứu sinh.

Bây giờ, cả người lẫn phao đang chìm ở Sunderland!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại