*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giận bố mẹ chửi bới quá nhiều, Ngọc đã bỏ lên Hà Nội, bắt đầu một cuộc sống lang thang và rơi vào tay không ít gã "ấu dâm" tàn bạo.
Qua điều tra, cơ quan công an đã phát hiện rất nhiều hành vi dã man của đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em đường phố được lưu giữ trong máy tính của hắn.
"Khi bọn em đủ 18 tuổi thì cái tài khoản ngân hàng của bọn em đang bị đóng băng sẽ tự động được mở ra, rồi tiền đền bù sẽ đi vào", ước mơ của Hiển "còi".
“Lúc đầu, bọn em bị lạm dụng vì đói khát mấy ngày không có gì ăn. Họ cho ăn, cho ngủ thì phải cắn răng theo họ chứ biết làm sao".
Tâm điểm