Bài học cay đắng của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong ngày Cá tháng tư

Đỗ Quyên |

Ngày Cá tháng tư (1/4), bất ngờ Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ bài học cay đắng về việc nói dối trong quá khứ.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Huyền viết: "Ngày Cá tháng 4. Ngày được nói dối? Ngày xưa, mình rất hay nói dối, dù chẳng có lợi ích gì thì mình cũng nói dối như một thú vui, "quay" được mọi người, là thú vui và làm mình thấy mình được sáng tạo, được thể hiện sự thông minh. Rồi có bài học cay đắng vô cùng, đủ mất mát để nhớ cả đời. Sau này mình phải luyện, luyện không nói dối nữa.

Bài học cay đắng của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong ngày Cá tháng tư - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Dù là nói dối để cứu cả thế giới, để tránh sự phiền hà. Để được yêu thương thì mình cũng luyện không nói dối nữa...

Không nói dối cũng khó lắm trong nhiều hoàn cảnh nhưng mình có quyền lựa chọn sự im lặng nếu không muốn nói sự thật. Mỗi người một lựa chọn cho cách sống của mình sau khi vấp ngã. Và mình cũng vậy! Chúc mọi người lựa chọn đúng để mình bớt phiền não nhé".

Được biết, sau 15 đăng quang, người đẹp gốc Hải Phòng sống bình yên và có một công việc ổn định đúng mơ ước.

Trong ngày Cá tháng tư, siêu mẫu cũng Hà Anh chia sẻ câu chuyện này. Cô viết "Ngày Cá tháng 4 là ngày nói dối, nhân bàn chuyện nói dối. Trong 10 năm làm việc từ khi trở về Việt Nam, có nhiều lần khán giả nhận xét "Hà Anh trả lời phỏng vấn rất là thống nhất, chặt chẽ từ xưa đến giờ"

Hà Anh cười bảo "Đó là vì Hà Anh luôn nói sự thật. Đơn giản vậy thôi mà mọi người nhỉ, có khó gì đâu. Cũng nhiều lần trong các tranh cãi (không đáng có) các đối thủ có "doạ" Hà Anh là sẽ phanh phui scandal các thứ. Gia đình và fan Hà Anh hốt hoảng lo cho Hà Anh, Hà Anh chỉ trả lời là "Hà Anh xưa nay sống quang minh chính đại, chẳng sợ gì cả.

Muốn tung gì thì tung. Thế là đâu lại vào đó. Hà Anh không mấy tin chuyện số tướng, nhưng trong tử vi có câu "Có nhiều người ghen tỵ muốn hãm hại, nhưng vì có nhiều bạn bè tốt xung quanh, và tính tình thẳng thắn, bộc trực, nên không ai làm gì được".

Nghĩ cũng thấy đúng, mà tất cả chỉ vì "sống thật, sống ngay thẳng" thôi. Trong cuộc sống, đôi khi cũng phải "nói dối" - mà thực ra là nói tránh sự thật để không làm tổn thương người khác, hoặc để "tránh phiền". Nhưng sau chung quy lại, nói thật, vẫn thanh thản hơn. Chúc các bạn luôn được sống thật, vì đó là niềm hạnh phúc giản đơn nhất trên cuộc đời này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại