Bạch Công Khanh: Thời buổi này nhiều khi ngủ dậy một đêm là thành ngôi sao, không việc gì phải vội

Cao Thanh Hương |

"Nghề này nhiều loại người quá nên mình thỉnh thoảng lại bị suy nghĩ...", Bạch Công Khanh chia sẻ.

Bạch Công Khanh là con trai duy nhất trong một gia đình bình dân ở Sài Gòn, cha là nhân viên công chức, mẹ là thợ làm tóc. Cậu bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp năm 19 tuổi khi trở thành ca sĩ độc quyền với công ty Nhạc Xanh. 

Từ vai trò ca sĩ, Bạch Công Khanh bén duyên với điện ảnh qua hàng loạt bộ phim: Thứ ba học trò, Lặng lẽ yêu em, Nước rút, Số phận bị đánh cắp, Cạm bẫy thị thành, Trả giá, Vali tình yêu, Đích tôn độc đắc, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì...

Ở tuổi 29, Bạch Công Khanh là một trong những nghệ sĩ trẻ đắt show và nổi tiếng ở khu vực phía Nam.

Bạch Công Khanh: Thời buổi này nhiều khi ngủ dậy một đêm là thành ngôi sao, không việc gì phải vội - Ảnh 1.

Ca sĩ, diễn viên, MC Bạch Công Khanh.

"Tôi bị đồn đồng tính hoài"

29 tuổi, đẹp trai, nổi tiếng, có sự nghiệp, có nhà, có xe... nhưng Bạch Công Khanh vẫn ở chế độ "độc thân". Điều này có vẻ khó tin đúng không Khanh?

(Cười) Có thể do tôi nhạt quá nên tới giờ phút này vẫn chưa có ai. Nói như các bạn diễn viên hài thì tôi... ít muối quá nên không thu hút người khác. Thật sự, tôi cũng gặp nhiều bạn nữ xinh đẹp, tài năng nhưng chưa đủ thôi thúc để tôi phải tìm cách làm quen, tỏ tình, tiến tới yêu đương.

Còn chuyện mua xe, mua nhà là có nguyên do. Quá khứ, tôi từng đi diễn bằng xe máy, gần đến điểm diễn thì trời mưa. Mặc áo mưa rồi vẫn phải trú vì mưa quá lớn. Tôi phải gọi điện cho bầu show báo đến trễ. Lên sân khấu phải đội mũ che tóc ướt, cũng may là quần tối màu nên khán giả không để ý.

Tôi cũng từng đi quay phim ở Long An bằng xe máy. Ngày nào cũng thức từ 4,5h sáng chạy xe xuống Long An để kịp 7,8h quay. Tối lại về vì lúc đó mình không có điều kiện để thuê khách sạn nghỉ lại. Liên tục 1 tuần như vậy. Nhớ lại quá khứ mới thấy mình cực thật.

Vì không có xe hơi nên đi tỉnh diễn, mình luôn phải trừ hao thời gian đi xe đò, bắt xe ôm. Cho nên khi có chút điều kiện, tôi mua xe để phục vụ cho những show diễn ở tỉnh xa, chở trang phục. Có ô tô, công việc, thời gian chủ động hơn rất nhiều.

Tôi mua nhà ra ở riêng vì đặc thù công việc hay đi sớm về khuya, tôi không muốn ba mẹ phải thức đợi cửa mình. Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi. Bởi vậy, tôi khao khát làm việc. Nghề này nếu không thành công, không nổi tiếng thì không thể sung sướng. Làm vì đam mê mà không nổi tiếng sẽ ảnh hưởng tới bản thân và cả gia đình.

Ở tuổi này mà chưa có mối tình vắt vai, Khanh có bị đồn là người đồng tính?

(Cười) Tôi bị đồn đồng tính hoài. Càng chứng minh thì họ càng bảo mình che đậy, thôi thì kệ. Chuyện không có bồ không có nghĩa là mình thuộc giới tính thứ ba. Chuyện có bồ cũng không chắc mình đàn ông 100% hay không nên tôi chẳng cần phải chứng minh. Ai nói gì kệ họ, tôi không quan tâm. Bản thân mình biết mình thế nào là được.

Có vẻ như ba mẹ tôi cũng rất vô tư, không quan tâm chuyện này. Mỗi lần hàng xóm hỏi "Khanh có bạn gái chưa" là ba mẹ tôi bảo "nó còn con nít mà, vợ con gì".

Bạch Công Khanh: Thời buổi này nhiều khi ngủ dậy một đêm là thành ngôi sao, không việc gì phải vội - Ảnh 3.

"Nếu em là người yêu của anh thì sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió"

Nghệ sĩ đa phần thích trưng diện, có những người còn sở hữu hàng loạt bộ sưu tập hàng hiệu. Còn Bạch Công Khanh thì sao?

Tôi không quan trọng về hình thức lắm nhưng nghệ sĩ thì phải chỉn chu. Mình không giàu, cũng không cần phải cố tình tạo ra vỏ bọc hàng hiệu như vậy.

Tôi biết nhiều nghệ sĩ chạy theo hàng hiệu nhưng cá nhân tôi chỉ có vài món đồ hiệu để phục vụ cho những show sang trọng, như một cách tôn trọng khán giả. Bởi những show đó, đại gia đi xem rất nhiều, mình phải ăn mặc sao cho "đắt tiền" một tí.

Các nữ ca sĩ trẻ có chút nhan sắc thường được mời hát show riêng tư. Ca sĩ nam thì sao?

Ca sĩ nam khó có show riêng tư như vậy. Bản thân tôi chưa đi show riêng tư bao giờ. Nhiều khi cũng muốn thử một lần xem thế nào (cười). Đùa vậy thôi, nếu mời show riêng tư, chưa chắc tôi làm được. Tôi có cái lạ là, hát trước đông người thì rất tự tin nhưng hát cho vài người nghe thì lại bị run, ngược với mọi người.

Tuy nhiên, nếu có nữ đại gia mời hát show như vậy, chỉ cần thấy hợp, cát xê phải chăng, không làm gì quá đáng, quá giới hạn thì tôi sẵn sàng nhận.

Bạch Công Khanh: Thời buổi này nhiều khi ngủ dậy một đêm là thành ngôi sao, không việc gì phải vội - Ảnh 4.

Bạch Công Khanh đã bao giờ bị quỵt cát xê?

Chưa. Nhưng có một trường hợp như thế này, tôi đi hát show hội chợ. Họ tổ chức từ thứ 2 tới thứ 7. Không cần biết tôi hát ngày nào trong tuần, cứ đúng thứ 2 tuần sau họ quyết toán. Lần đó, tôi hát vào thứ 5. Vì cần tiền gấp nên tôi hỏi "cát xê của em có chưa"? Tôi nhắn chừng 2,3 lần và họ giận, tuyên bố không bao giờ làm việc với tôi nữa.

Họ có lý do của họ nhưng tôi cảm thấy không đáng phải như vậy. Tại sao họ không đặt vào vị trí của tôi để nghĩ. Đi show tỉnh, tôi phải chi trả trước tiền xe, tiền khách sạn. Sao họ không đặt câu hỏi, tại sao Bạch Công Khanh lại nhắn tin hỏi như vậy.

Tôi đâu phải đứa ba trợn. Tôi rất đàng hoàng, lịch sự. Tôi nhắn hỏi rất đàng hoàng vậy mà họ khó chịu, nổi nóng. Tôi thấy khá là bất công. Tôi chẳng có thái độ gì, mới chỉ hỏi thì đã bị giận rồi. Tôi cũng không giải thích và cũng không xin lỗi vì tôi có lỗi gì đâu.

Nghề này thị phi rất nhiều. Bản thân Khanh đã bao giờ bị... đâm chọt sau lưng?

Có. Nhiều người nói tôi chảnh, hống hách, không quan tâm ai. Thực sự tôi không có tính đó nhưng nhiều người nói thế. Tôi kệ thôi, không việc gì phải giải thích.

Những nghệ sĩ không thân thiện, không cởi mở thì bị người khác nhớ hoài. Mình thân thiện thì bị nhạt. Không lẽ mình "mặn mà" bằng cách hống hách, chảnh chọe, dữ dằn hơn để được mọi người nhớ. Thật sự nhiều lúc tôi nghĩ như vậy. Nghề này nhiều loại người quá nên mình thỉnh thoảng lại bị suy nghĩ.

Nhưng tôi cũng chưa bao giờ bị ai bắt nạt. Tôi tin rằng, mình lễ độ thì chẳng ai bắt nạt mình. Tôi cũng gặp trường hợp người ta không thân thiện, cởi mở với mình nhưng mỗi người một tính, mình không ép người ta được.

Bạch Công Khanh: Thời buổi này nhiều khi ngủ dậy một đêm là thành ngôi sao, không việc gì phải vội - Ảnh 5.

Bạch Công Khanh bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp tới nay cũng 10 năm. Đó là quãng thời gian không quá dài cũng không phải ngắn. Khanh đã bao giờ bị dụ dỗ chưa?

Chưa. Nhưng trong quá khứ, tôi từng nhận 1 tin nhắn như thế này: "Nếu em là người yêu của anh thì sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió". Năm đó, tôi 19 tuổi, vừa đạt giải nhì Tiếng ca học đường. Đọc xong, tôi xóa tin nhắn luôn.

Khanh có cho rằng mình an toàn quá sẽ khó thành ngôi sao?

Thời buổi này nhiều khi ngủ dậy 1 đêm là thành ngôi sao, thì không việc gì mình phải vội. Dục tốc bất đạt, 5,6 năm sau sẽ hối hận thì sao.

Cảm ơn Bạch Công Khanh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại