Bắc Kạn: Hàng chục tảng đá lớn sạt xuống quốc lộ đè trúng hai bà cháu, một người chết

Hoàng An |

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn huy động 2 máy xúc cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đất đá, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Do ảnh hưởng của bão số 3, khoảng 12h20 trưa nay (3/8) hàng chục tảng đá lớn bất ngờ sạt xuống vùi lấp gần 40m Quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Đúng thời điểm này, em Trần Kim Tuấn (17 tuổi, người địa phương) điều khiển xe máy chở theo bà nội Trần Thị Tư (76 tuổi) đi qua và bị đá đè trúng.

Ông Đinh Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Mục cho biết, hậu quả vụ việc khiến bà Tư tử vong tại chỗ, anh Tuấn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn huy động 2 máy xúc cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đất đá.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể bà Tư đã được đưa ra khỏi đống đất đá, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Toàn, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả để có thể thông xe qua đoạn đường xảy ra sự cố.

"Trên địa bàn cũng thường xuyên xảy ra sạt lở, tuy nhiên lượng đá sạt xuống rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp sạt lở nghiêm trọng như vậy. Qua đây, chính quyền cảnh báo người dân hạn chế qua lại những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở trong những ngày mưa bão để đảm bảo an toàn", ông Toàn nói.

Hiện trường sạt lở:

Bắc Kạn: Hàng chục tảng đá lớn sạt xuống quốc lộ đè bà nội tử vong, cháu nguy kịch - Ảnh 2.

Hàng chục tảng đá lớn sạt xuống.

Bắc Kạn: Hàng chục tảng đá lớn sạt xuống quốc lộ đè bà nội tử vong, cháu nguy kịch - Ảnh 3.

Xe máy người đi đường bị vùi lấp.

Bắc Kạn: Hàng chục tảng đá lớn sạt xuống quốc lộ đè bà nội tử vong, cháu nguy kịch - Ảnh 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại