Bà trùm ma túy khét tiếng: Bạn trai chở tới công an vì quá sợ hãi

Nguyễn Đạt |

Có hơn 300 đàn em và tự mình sát hại hơn 180 người, Melissa được cho là một trong những trùm ma túy tàn bạo và máu lạnh nhất trên thế giới.

Lo ngại cho tính mạng nên đưa bạn gái tới đồn công an

La China, hay còn được biết đến với cái tên Melissa Margarita Calderon Ojeda, đã bị bắt vì vô số tội ác ả gây ra. Nổi bật với cặp môi đỏ màu son cùng những bộ quần áo bó sát và lúc nào thủ sẵn súng bên mình, nữ hoàng ma túy toát lên một vẻ nữ tính đáng gờm trong thế giới ngầm tàn bạo ở Mexico.

La China khét tiếng đến mức đã có một ca khúc được viết dựa trên hình tượng của cô này. Người phụ nữ 31 tuổi nói trên hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù cẩn mật sau khi người bạn trai của cô, Pedro "El Chino" Gomez, chở cô ta tới "nộp" cho cảnh sát vì cảm thấy quá sợ hãi. Trong lời khai của mình, anh bạn trai cho biết anh lo ngại cho tính mạng của mình khi cô ta không còn tình cảm với anh nữa.  

La China từng trốn thoát trong gang tấc khi lực lượng đặc biệt của cảnh sát Mexico đột nhập vào nhà riêng tại La Paz. Khi cảnh sát ập vào, quần áo được phơi nước vẫn còn đang nhỏ giọt và một kho vũ khi cùng đạn dược nằm la liệt trong nhà.             

Cuộc bắt giữ tháng trước đã kết thúc một thập kỉ kinh hoàng của La China. Do muốn tự mình ra tay thực hiện các vụ giết chóc tàn bạo thay vì hạ lệnh cho đàn em thực thi mà người phụ nữ này đã bị tóm gọn.

La China bắt đầu tham gia mạng lưới tội phạm từ năm 2005 khi hẹn hò với một trùm ma túy vùng Damaso.

Băng đảng này hoạt động tại Sinaloa dưới quyền điều hành của El Chapo – một trong những ông vua ma túy từng trốn thoát khỏi tù hồi tháng Bảy thông qua một đường hầm tự đào.

Lượng tài sản hơn 1 tỷ đô la

El Chapo, hay còn được biết đến với cái tên Joaquin Guzman, 57 tuổi, đã tích cóp được lượng tài sản hơn 1 tỷ đô la và được xem là nắm giữ mạng lưới ma túy hùng mạnh nhất thế giới sau khi chiếm được thị trường ma túy Mĩ nhờ chiến thắng trong một cuộc chiến giành địa bàn với tổ chức ma túy vùng Colombia. Trong trận chiến này, hơn 12 000 người đã thiệt mạng.

Bằng sự tàn nhẫn và bản tính máu lạnh, La China tăng hạng từng ngày trong băng đảng Sinaloa và được trao quyền thủ lĩnh của một nhóm mạng lưới ma túy vùng Damaso.

Javier Valdez, một phóng viên Mexico cho biết, việc một phụ nữ nắm giữ quyền lực trong một băng đảng là rất hiếm. Đàn ông trong thế giới ngầm cư xử như những con thú vậy. Nhiều phụ nữ bị lợi dụng, bị lạm dụng và bị giết bởi chính những gã đàn ông họ làm việc cùng.

Nhưng La China còn tàn bạo hơn cả những nam đồng nghiệp. Một trong những trò máu lạnh của cô ta là đặt nội tạng của nạn nhân trước cửa gia đình họ. Một trò khác là nhờ bạn của ả mặc váy ngắn, giả vờ say rượu và chờ khi những gã đàn ông tiếp cận, La China rút súng bắn chết họ.

Một nhân chứng từng nhìn thấy bạn trai mình chết dưới tay La China, còn nghe thấy tiếng hét của kẻ sát nhân:"Đây là món quà của La China!"

Trong một vụ mà camera an ninh ghi lại, La China cùng băng đảng ập vào một khách sạn. Hai người đàn ông, một người gần như khỏa thân, bị kéo ra ngoài, tống vào xe tải và bị đưa đi. Người đàn ông sau đó bị sát hại và chặt tay chân theo như những hình ảnh và clip thu được từ điện thoại của bạn trai La China.

Bà trùm ma túy khét tiếng: Bạn trai chở tới công an vì quá sợ hãi - Ảnh 1.

Trùm ma túy El Chapo, hay còn được biết đến với cái tên Joaquin Guzman, 57 tuổi khi bị bắt

Khi thủ lĩnh cũ mãn hạn tù được phục chức thì La China bị tước quyền trong sự bất mãn. Cô ta đặc biệt thù hận tên thủ lĩnh cũ này vì hắn đã giết người tình đầu tiên của cô ta, người đã hướng dẫn và đào tạo La China thành kẻ giết người thuê chuyên nghiệp.

Trong cơn tức giận, cô ta rời bỏ Damsaso, tự lập một băng đảng riêng, tuyên bố giao chiến với những ông trùm trong băng đảng cũ. Nhiệm vụ của băng đảng mới, theo như lời ả, là "giết chóc và bán ma túy".

La China thuê hàng trăm tên vận chuyển ma túy trong thị trấn, giao cho chúng những chiếc xe máy cô ta nhập về từ Ý.

Bạn trai mới của cô ta – Hector Pedro "El Chino" Camarena Gomez – nắm quyền thứ hai trong tổ chức.

La China còn thuê một nhóm đào mộ chuyên nghiệp để xử lí những xác nạn nhân chúng giết. Trong một thời gian ngắn, băng đảng này nhanh nhanh chóng trở nên hùng mạnh và khét tiếng trong vùng.

Những cảnh sát biến chất cũng góp phần không nhỏ trong thành công của băng đảng, và La China cũng thưởng đậm cho đàn em của mình bằng những gói ma túy lớn nếu chúng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Một trong những kẻ thân cận với La China là El Tyson – nhưng kể cả vậy hắn cũng không thoát khỏi cơn giận dữ của cô ta. El Tyson được ra lệnh tìm xe tải vận chuyển mới vì La China lo ngại cảnh sát đã tìm cách theo dõi những xe hiện tại.

Bà trùm ma túy khét tiếng: Bạn trai chở tới công an vì quá sợ hãi - Ảnh 2.

Hình ảnh bà trùm ma túy La China post lên Facebook.

El Tyson sắp xếp mua một chiếc xe từ gia đình của một người bạn, nhưng khi tới mua bán, bà trùm này đã sát hại tất cả. El Tyson phản đối và kháng cự quyết liệt. Quá tức giận, La China cắt đứt cánh tay El Tyson trước khi kết liễu anh ta.

Sau đó ả nhắm tới một đầu nậu ma túy của Damaso, một trong những người từ chối gia nhập băng đảng của La China.

Khi anh ta né được cuộc tập kích, La China bắt cóc cô bạn gái Lulu và tra tấn cô này đến chết. Chính vì sự tàn bạo này mà người bạn trai El Chino cảm thấy sợ hãi, lo ngại cho chính tính mạng của mình.  Khi La China bị cảnh sát bắt, người bạn trai khai ả ta đã biến thành một "con quỷ khát máu".

Bà trùm ma túy khét tiếng: Bạn trai chở tới công an vì quá sợ hãi - Ảnh 3.

El Tyson, thuộc hạ thân tín của La China trước khi bị giết.

El Chino còn cho biết về những vụ thảm sát của cô bạn gái và dẫn cảnh sát tới nơi chôn xác nạn nhân, nơi họ tìm thấy năm xác chết – hai trong số đó là El Tyson và Lulu.

Hình tượng La China muốn theo đuổi là nữ trùm băng đảng có tên Enedina Arellano Felix, 54 tuổi – hay còn được biết đến với cái tên "La Jeffa", hoặc "Bà Trùm" – thủ lĩnh của băng nhóm Tijuana khét tiếng.

Nhưng không như Enedina, La China không hạ lệnh cho đàn em mà đích thân ra tay giết người. Người phụ nữ này từng đăng một tấm hình cầm hai khẩu AK-47s lên Facebook, và hiện bị giam giữ tại Almoloyita, nhà ngục nghiêm ngặt nhất quốc gia này.

La China bị giám sát ngày đêm bởi cai ngục để đảm bảo rằng cô ta không thể trốn thoát bằng đường hầm như ông trùm El Chapo.

"La China cực kì được ngưỡng mộ trong giới tội phạm và là một sát nhân tàn bạo máu lạnh. Thế giới ngầm của Mexico không phải là nơi có sự cân bằng về giới tính, hầu hết tất cả đều là nam giới. Có rất ít phụ nữ trong những băng đảng này. Số ít ỏi ấy cũng thành thạo và độc ác như những người đàn ông. Nhưng cuối cùng một thập kỉ ngự trị của La China cũng đã kết thúc", Mike Vigil, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy của Cơ quan Quốc tế, cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại