Bà nội làm rơi cháu bé 20 ngày tuổi, lấy khăn bịt mặt khiến cháu chết ngạt

Nguyễn Song |

Đại tá Oanh cho hay, bà Xuân làm rơi cháu bé 20 ngày tuổi nhưng nạn nhân chưa chết. Ngay sau đó, bà Xuân dùng khăn "gói cháu lại rồi đưa ra bụi rác".

Hôm nay, 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) về tội giết người.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều thông tin xung quanh cái chết của cháu bé hơn 20 ngày tuổi tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Đầu tiên, cơ quan điều tra khẳng định một mình bà Phạm Thị Xuân gây ra cái chết cho nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu thì bà Xuân thì tối 25/11, con trai bà là anh Lê Hữu Thuận (SN 1980, ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đi đón con trai học ở cách nhà khoảng 500m còn con dâu bà đang ở trong phòng ngủ. Bà Xuân vừa ngồi xem phim vừa bế cháu bé đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình.

Công an Thanh Hóa thông tin, khi thấy cháu bé ọ ẹ tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy, đi lại để đung đưa vừa ru cho cháu ngủ tiếp vừa đi ra phía cửa, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại xem tivi. Do phòng khách và khu vực sân phía trước có độ cao thấp chênh 11cm nên bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước cửa. 

Bị ngã bất ngờ khiến bà Xuân để tuột cháu bé khỏi tay và rơi mạnh xuống đất. Đồng thời, bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu. Lúc này, bà Xuân vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thì thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.

"Mặc dù thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt. Sau khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi nilon, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé. Ngày hôm sau, tức là tối 26/11, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang", báo Công an nhân dân ghi.

Bà nội làm rơi cháu bé 20 ngày tuổi, lấy khăn bịt mặt khiến cháu chết ngạt - Ảnh 1.

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó GĐ CA tỉnh Thanh Hóa trả lời phỏng vấn trên VTV

Trả lời về quá trình gây án của bà Xuân, trong video clip trả lời phỏng vấn trang Zing.vn, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá nói: "Khi bế lên thì cháu bé vẫn còn sống, chưa có cơ sở nào khẳng định bé gái bị chết. Nhưng ngay sau đó, bà Xuân lấy chăn, khăn gói cháu lại rồi đưa ra bụi rác phía bên kia đường".

Sau đó, bà Xuân nhét bé gái vào túi bóng nilon có sẵn để thực hiện việc giấu xác nạn nhân rồi về nhà tạo hiện trường giả vụ bắt cóc cháu nội.

Tài liệu kĩ thuật xác định cháu bé bị chết ngạt do "chặn đường hô hấp".

Đại tá Oanh cũng khẳng định đây là kết quả ban đầu để khẳng định bà cháu bé phạm tội giết người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ tính chất của vụ án, đặc biệt động cơ, mục đích gây án.

Trước đó, ngày 25/11, anh Lê Hữu Thuận trình báo cơ quan chức năng về vụ bắt cóc trẻ em. Bà Xuân lúc này kể rằng đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng đi xe máy vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc. Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay.

Ngày 27/11, một thi thể bé gái được phát hiện ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Cơ quan chức năng đã xác định mẫu ADN của thi thể này trùng khớp với mẫu ADN của cháu bé hơn 20 ngày tuổi con anh Thuận mất tích trước đó.

Ngày 29/11, công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định nghi can của vụ án là bà Phạm Thị Xuân - bà nội của cháu bé bà Xuân tự dựng nên hiện trường giả vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Bà nội khai "đánh rơi" cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng (Nguồn: VTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại