*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân – Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
Bà Xuân chẳng còn nhớ quê mình ở đâu, bởi mỗi khi nghĩ lại chỉ là những trận đòn roi và bị đánh đập làm gãy đôi chân của mình.
Công tỉnh Cà Mau chia làm 3 tổ công tác đồng loạt tấn công, triệt phá 3 tụ điểm đá gà ăn tiền trực tuyến, với hàng chục đối tượng tham gia trên địa bàn huyện Phú Tân.
Do bị vợ chửi vì chưa làm xong giấy tờ đất đai, Mã Minh Thu (SN 1964, trú tại buôn Kana B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã ra tay giết vợ dã man.
Sau khi dùng cây sắt đập vợ dẫn đến tử vong, Mã Minh Thu giả hiện trường vụ tai nạn giao thông rồi về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi rời rẫy về nhà, người phụ nữ được phát hiện tử vong bên đường với nhiều vết thương trên đầu.
Hình ảnh bà cụ vào tận hàng quân đưa cháu trai gói muối vừng vừa thức cả đêm làm khiến nhiều người rưng rưng xúc động.
Đã hơn 60 năm từ ngày chồng trở về Nhật Bản, cụ bà Nguyễn Thị Xuân (94 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) vẫn luôn nhớ thương ông và giữ gìn những kỉ vật của ông bên mình.
Đó là lời nói đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Xuân, SN 1963, ở xóm 3 Tân Quang – Tùng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh.
Tâm điểm