Chú cún 'nhẵn mặt' trên cao tốc từ Hạ Long đi Hà Nội và câu chuyện bà mẹ U50 xinh đẹp cưng chó hơn con đẻ

Lâm Anh |

"Nó chẳng khác gì người, chỉ là không biết nói thôi", bà mẹ khẳng định chắc nịch với cô con gái đang "đỏ mắt" ghen tị với chú cún được chăm bẵm hơn con ruột trong nhà.

Câu chuyện bắt đầu từ bức ảnh mà cô gái có tên Linh Chi đăng tải trên mạng xã hội.

"Đây là mẹ tôi (U50) cùng cái áo mà bà chuyên mặc để đi du lịch và chụp ảnh khắp thôn làng, ngõ xóm", cô viết. 

Người phụ nữ trẻ trung mặc chiếc áo in hình cô cười tươi cùng cún cưng nhanh chóng khiến dân mạng tò mò: "Đây liệu có phải là một bà mẹ yêu chó hơn con trong 'truyền thuyết' hay không?".

Quả không ngoài dự đoán, Linh Chi tiết lộ câu chuyện đáng yêu về người mẹ yêu chó "hiếm có khó tìm".

"Mình được một người bạn tặng em cún (tên thường gọi là Pip) khi nó gần 3 tuổi. Em ấy đanh đá lắm, gặp ai cũng sủa nhưng đặc biệt khi gặp mẹ mình thì vẫy đuôi, đòi bế. Mình gửi cún cho mẹ nuôi ở Hạ Long vì phải vào Sài Gòn làm việc. 

Trước đó, mình thường tị nạnh mình là con nuôi, em trai mình là con đẻ. Nhưng từ ngày Pip về thì cả hai là con nuôi còn Pip mới là con đẻ", Linh Chi dí dỏm.

Chú cún nhẵn mặt trên cao tốc từ Hạ Long đi Hà Nội và câu chuyện bà mẹ U50 xinh đẹp cưng chó hơn con đẻ - Ảnh 2.

Mẹ của Linh Chị chụp cùng Pip.

Cô gái tâm sự Pip là giống chó phốc sóc, khá thông minh, thích được âu yếm và gần người. "Hồi trước, khi Pip còn ở với mình, mình hay kể cho mẹ nghe chuyện nó hay dỗi, bỏ ăn nếu không được quan tâm, và ngược lại sẽ nhe răng cười nếu được âu yếm. 

Mẹ không tin còn nói đùa là: 'Làm như chó là thiên thần!'. Ai dè, đến lúc Pip về ở cùng mẹ thì mẹ mình kết luận ngay câu: "Nó chẳng khác gì người, chỉ là không biết nói thôi!".

Nghe Linh Chi hào hứng kể về tình yêu của mẹ cô với Pip, đến người ngoài còn thích thú, ghen tị, nữa là con đẻ.

"Sáng sớm nó sẽ lên tận giường gọi mẹ mình dậy để đưa đi chơi, tập thể dục. Ngày nào không tập thể dục thì nó dỗi. Pip ăn uống cũng thuộc dạng đỏng đảnh, phải đổi bữa liên tục không thì cũng... phát hờn. 

Pip vào những buổi sáng chạy bộ cùng mẹ Linh Chi.

Mẹ mình chăm cho Pip đi spa lắm, còn cắt tóc 1-2 lần/tháng và mua váy đẹp cho em nó diện. Thời trang của Pip thay đổi theo mùa xuân, hạ, thu đông hoặc cứ có sự kiện là được diện đồ hợp mốt", 9x khoe. 

"Hôm Pip đau đẻ, mẹ còn ngủ cả đêm dưới tầng 1 để xoa bụng và canh chừng. Con của Pip cũng được mẹ gọi là cháu ngoại, còn mình mãi không chịu lấy chồng nên mẹ cũng không thèm giục nữa. Không cần cháu ngoại xịn luôn, có cháu ngoại - con Pip là được rồi", cô gái nói thêm. 

Chú cún nhẵn mặt trên cao tốc từ Hạ Long đi Hà Nội và câu chuyện bà mẹ U50 xinh đẹp cưng chó hơn con đẻ - Ảnh 4.

Pip được đưa đi sắm đồ diện Tết

Cũng nhờ Pip mà mẹ của Linh Chi có thêm niềm vui và nhiều thói quen tích cực. "Mẹ chăm chạy bộ hơn, thế nên mới có vóc dáng mà nhiều bạn bình luận là không tin được đó", cô gái thích thú kể. 

"Mẹ mình làm kinh doanh nên thời gian cũng linh hoạt nhưng đi đâu cũng chỉ mau mau chóng chóng về nhà vì sợ em Pip buồn. Công việc khiến mẹ di chuyển Hà Nội - Hạ Long liên tục, nhưng dù thế thì kể cả 12h đêm thì mẹ vẫn tự lái xe về vì nhớ Pip. 

Lúc nào cho em cún đi được thì mẹ đều cho đi hết. Pip "nhẵn mặt" tại các trạm nghỉ trên cao tốc luôn rồi".

Chú cún đồng hành cùng mẹ Linh Chi trên nhiều hành trình. 

4 năm chăm sóc và gắn bó với chú chó nhỏ, mẹ của Linh Chi cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Người phụ nữ đã 50 tuổi nhưng vẫn lao ra ôm chặt và òa khóc trong một lần tưởng Pip bị bắt cóc.

"Mình cũng không hiểu vì sao mà mẹ chiều Pip thế, trước đó rõ ràng là không thích nuôi chó chút nào", Linh Chi luôn thắc mắc. 

Dù thường nói đùa với mẹ là ghen tị với phận con nuôi nhưng cả Linh Chi và em trai đều rất yêu Pip. "Nhà mình còn lập group để nhắn tin cho nhau mỗi ngày, đa phần các câu chuyện đều xoay quanh em ấy hết".

Cả nhà Linh Chi, ai cũng yêu quý Pip.

Nhiều ông bố, bà mẹ sẽ thấy hình bóng của mình trong câu chuyện của mẹ Linh Chi. Sự thú vị là không chỉ với con người, mà ngay với loài vật, chúng ta cũng có thể yêu thương đến độ sâu sắc. 

Tình yêu với vật nuôi đúng là khó lí giải nhưng đôi lúc cũng dễ hiểu đến bất ngờ. Đơn giản là khi có đối tượng để yêu thương, được trao đi yêu thương, người ta đã bắt đầu thấy hạnh phúc. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại