Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: "Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn"

Huy Hậu ghi |

Đến khi nhận tấm vé máy bay đặc biệt trên tay, nhiều lao động nghèo Bình Định vẫn xúc động, không tin rằng mình sắp sửa được đoàn tụ cùng gia đình.

Tối 20/7, gần 200 người dân tỉnh Bình Định đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục lên đường về quê.

Đây là 1 trong 4 chuyến bay đặc biệt sẽ đón 1.000 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 được trở về. Các chuyến bay còn lại dự kiến khởi hành trong ngày 23/7, 27/7 và 30/7.

Theo đó, các trường hợp được xét duyệt đều là sinh viên, người bán vé số, công nhân thất nghiệp, lao động tự do. Họ gặp khó khăn do dịch, dẫn đến mất việc, giảm thu nhập và có mong muốn về quê.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 1.

Chuyến bay đặc biệt sẽ tiếp tục đưa 1.000 người Bình Định tại TP.HCM trở về quê nhà.

Tất cả mọi người đều được trang bị đồ bảo hộ, làm đầy đủ thủ tục để có thể lên máy bay.

Ngồi ở góc sân bay, bà Dương Thị Xuân sốt sắng chờ được gọi tên. Bà Xuân hành nghề bán vé số. Nhưng từ khi TP.HCM giãn cách xã hội, đại lý đóng cửa, bà rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

"Mấy nay chẳng còn tiền, phải sống nhờ gói mì, cân gạo, mớ rau từ các nhà hảo tâm. Già thế này rồi nên tôi càng sợ bệnh tật hơn", bà Dương Thị Xuân (quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xúc động nói.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 3.

Các trường hợp được xét duyệt đều là sinh viên, người bán vé số, công nhân thất nghiệp, lao động tự do.

Đã cầm tấm vé đặc biệt trên tay, chị Hồ Thị Huyền (quên Hoài Ân, Bình Định)vẫn xúc động nghẹn ngào. Bởi chị không tin rằng chỉ 2 tiếng nữa, chị sẽ được trở về quê hương.

"Tôi làm công nhân nhưng công ty đã tạm ngừng từ đợt dịch nên cuộc sống rất khó khăn. Giờ được tỉnh nhà hỗ trợ cho tôi và con cùng đoàn tụ gia đình, tôi xúc động lắm. Chuyến bay này là chuyến bay tình người, chuyến bay của sự tương thân tương ái", chị Huyền chia sẻ.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 4.

Chị Hồ Thị Huyền không khỏi xúc động khi được lên chuyến bay đặc biệt này.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 5.

"Được tỉnh nhà hỗ trợ cho tôi và con cùng đoàn tụ gia đình, tôi xúc động lắm." - chị Huyền nói.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 6.

Nhiều người thấm đẫm mồ hôi đợi thời gian được lên máy bay.

Anh Nguyễn Minh Cường (49 tuổi, quê Tây Sơn, Bình Định) đi qua đi lại không yên. Nụ cười vẫn thường trực bên trong lớp đồ bảo hộ. Anh cho biết, từ khi biết tin mình được lên chuyến bay đầu tiên về quê, anh gần như không ngủ được.

"Tôi thất nghiệp hơn 1 tháng nay, ở lại TP.HCM thì hổng còn tiền để đóng trọ, về quê thì đã cấm hết phương tiện. Giờ được tỉnh thuê máy bay để đưa về thì còn gì bằng", anh Cường nói.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 7.

Gần 200 lao động bắt đầu làm thủ tục để lên máy bay.

Tất cả đều được đo thân nhiệt nghiêm ngặt. Khi đến sân bay Phù Cát thì sẽ được cách ly tập trung 7 ngày trước khi trở về nhà và tiếp tục cách ly thêm.

Bà lão bán vé số ở Sài Gòn trên chuyến bay đặc biệt về Bình Định: Mấy nay chẳng còn tiền... già nên càng sợ bệnh tật hơn - Ảnh 9.

Bà Xuân ngồi sốt sắng đợi thời khắc đặc biệt của mình.

Chia sẻ về chuyến bay đưa bà con tỉnh nhà về quê, ông Nguyễn Phi Long (Chủ tịch UBND Bình Định) cho biết thời gian qua, địa phương này chủ trương "không ngăn sông cấm chợ" mà tạo điều thuận lợi nhất cho người dân ở các vùng dịch trở về.

"Tất cả sẽ được xét nghiệm COVID-19, cách ly tập trung hoặc tại nhà. Còn các bà con quá khó khăn, không còn cách nào thì tỉnh Bình Định sẽ đón. Về quê thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng được về nhà sẽ ấm lòng, sẽ giảm khó khăn, vất vả cho bà con", ông Nguyễn Phi Long nói.

Phía lãnh đạo Bình Định cũng cho biết thêm rằng toàn bộ chi phí máy bay được lấy từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách. Sau các chuyến này, tỉnh sẽ tính toán để thực hiện tiếp nhắm đưa những người có mong muốn được trở về đoàn tụ gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại