"Bà cô bên chồng" xui bỏ học để cưới, cô gái gật đầu đồng ý và cái kết ngoài tưởng tượng sau 4 năm

Lâm Anh |

Ấn tượng đầu tiên của Trần Ly về chị chồng khác hoàn toàn với những gì cô tiếp xúc sau này. Cô gái thậm chí còn đi chơi với chị chồng nhiều hơn chồng.

Sinh năm 1998 nhưng Trần Ly (Hà Nội) đã lập gia đình và mới sinh em bé. Sở dĩ cô gái cưới khá sớm - ngay đang học năm nhất đại học là vì nghe lời "dụ" của chị chồng. Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định này.

Trong bài đăng mới đây trên mạng xã hội, Ly hào hứng khoe "bà cô bên chồng" tâm lý và yêu thương mình như em ruột. Sau khi gật đầu cưới, chính thức về cùng nhà với chị chồng, 9x nhận thấy cuộc đời thay đổi hẳn.

"Khi mình và bạn trai (hiện là chồng) yêu nhau được một năm thì chị chồng mình bảo: "Em có thể nghỉ học phụ giúp chị công việc kinh doanh của gia đình được không? Rồi tiện thể hai đứa cưới nhau luôn đi, chứ đợi mấy năm đại học lâu quá!".

Mình suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định làm theo. Bố mẹ mình cũng tôn trọng quyết định của con gái nên không có cản trở gì.

Bà cô bên chồng xui bỏ học để cưới, cô gái gật đầu đồng ý và cái kết ngoài tưởng tượng sau 4 năm - Ảnh 1.

Trần Ly chụp cùng chị chồng hơn 9 tuổi

Sau khi về làm dâu, chị chồng trực tiếp hướng dân mình quản lý spa và shop thời trang của gia đình trong vòng 3 tháng. Mình được giao toàn quyền quyết định công việc kinh doanh trong thời gian đó.

Nói thật với một đứa đang học đại học năm nhất, chưa có kinh nghiệm thì mình cũng sợ. Nhưng nhờ sự tin tưởng, động viên và giúp đỡ của chị chồng mà mình có thể tự tin dần lên. Đến khi có bầu thì chính chị chồng khuyên mình nghỉ việc để ở nhà an dưỡng. Mình cũng ngại nhưng thấy mẹ và chị chồng lo lắng nên quyết định tạm lui về sinh con", Ly chia sẻ.

Được biết, chị chồng của Ly từng là diễn viên. Trước khi về ra mắt gia đình, cô gái cũng xác định tinh thần gặp người nổi tiếng.

"Hôm đầu về nhà chơi, mình thấy chị ấy ăn mặc, trang điểm lộng lẫy từ sự kiện về. Nhìn chị chồng mình lúc đó rất sang trọng và sắc sảo. Nhưng sau khi chị ấy bỏ giầy cao gót, tẩy trang và mặc quần áo ở nhà thì lùn tịt như trẻ con, còn loi choi rủ mình nấu lẩu rồi cày phim. Sau lần ấy, mình không thấy sự chảnh chọe nào nữa mà luôn có cảm giác gần gũi".

Bà cô bên chồng xui bỏ học để cưới, cô gái gật đầu đồng ý và cái kết ngoài tưởng tượng sau 4 năm - Ảnh 2.

Cô gái chụp cùng gia đình chồng trong ngày cưới

Người ta thường nói: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nhưng hoàn cảnh của Ly hoàn toàn khác. Với Ly, chị chồng không chỉ là "đồng minh" trong gia đình mà còn là người thân thiết như chị gái ruột.

"Hồi mình mới yêu chồng được vài tuần, chị đã gợi ý cho mẹ chồng mua máy rửa bát để mình đỡ vất vả mỗi khi đến chơi mà gia đình tổ chức ăn uống. Tất nhiên là mẹ chồng đồng ý ngay.

Thỉnh thoảng cuối tuần, mình sang nhà anh ấy chơi. Mẹ và chị chồng toàn giữ ở lại ngủ. Mình ngại, từ chối thì cả hai gọi điện về nhà xin phép bố mẹ mình. Những đêm ấy, hai chị em thường ngủ chung, tâm sự với nhau mọi chuyện, kể cả những bí kíp trong tình yêu.

Hai chị em hợp nhau từ chuyện ăn uống, mua sắm, thời trang đến cả sở thích 'cày phim'. Mình và chị chồng thường diện đồ đôi, đi du lịch chung cũng nhiều.

Hai chị em thường xuyên diện đồ đôi

Thú thật, mình đi chơi với mẹ và chị chồng còn nhiều hơn với chồng. Chồng mình chụp hộ 10 cái ảnh thì hỏng cả 10 nhưng riêng hai chị em chụp cho nhau thì tấm nào cũng đẹp hết.

Từ lúc yêu đến lúc cưới, mỗi lần vợ chồng cãi nhau thì chị chồng toàn bênh mình, thậm chí mắng chồng mình là không biết nhường nhịn vợ. Chị còn mách mẹ để mẹ về một phe luôn.

Chị chồng còn tự tay thiết kế và tặng váy cưới cho mình. Ngày mình sinh, chị bay từ nước ngoài về, là người đầu tiên áp da con mình và cũng là mẹ đỡ đầu của bé luôn. Mình rất hạnh phúc vì điều đó", 9x tâm sự.

Có chung sở thích nên Ly và chị chồng càng thân thiết

Gần 4 năm quen nhau, thời gian không quá dài nhưng đủ để Ly và chị chồng gắn bó với nhau như người nhà. Cô gái luôn cảm thấy may mắn vì có thêm người chị để yêu thương và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tết vừa rồi, Ly cùng chồng "bày mưu" giúp anh rể tương lai cầu hôn thành công.

"Chị chồng mình thích cuộc sống tự do, chỉ "yêu thôi không cưới cho trai thèm". Thế nhưng sau khi mình sinh con, chị ấy dần thay đổi suy nghĩ về việc lập gia đình. Đùng một cái, chị ấy yêu một anh chân dài trong khi bản thân cao tận... 1m50.

Trước thời điểm giao thừa khoảng một tiếng, cả nhà mình kéo nhau lên đài quan sát cao nhất Hà Nội theo đúng kế hoạch (nhưng giấu chị chồng). Anh rể người nước ngoài cầu hôn chị dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa. 

Mình vui vì chị ấy hạnh phúc nhưng cũng có cảm giác buồn như thể chị gái sắp đi lấy chồng xa", cô gái nhớ lại.

Bà cô bên chồng xui bỏ học để cưới, cô gái gật đầu đồng ý và cái kết ngoài tưởng tượng sau 4 năm - Ảnh 5.

Vợ chồng Ly giúp anh rể tương lai cầu hôn đúng đêm giao thừa.

Câu chuyện của gia đình Ly đi ngược lại định kiến xấu về mối quan hệ giữa nàng dâu và chị em gái cùa chồng. Mỗi quan hệ tốt đẹp của Ly và chị chồng là tình cảm vun đắp từ cả 2 phía. Cô gái trẻ hy sinh tuổi xuân để lấy chồng sớm, phụ giúp gia đình chồng kinh doanh nhưng bù lại, 9x có thêm người chị gái tâm lý và hết mực chiều chuộng. Thế mới thấy, cứ mở lòng và chân thành thì người ta mới có cơ hội gần nhau hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại