Ẩu đả trong đám cưới làm 1 người chết vì câu nói "không hay thì đừng hát"

Ngọc Tú |

Lên sân khấu hát trong đám cưới nhưng bị khuyên "hát không hay thì đừng hát" khiến giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, một thanh niên đã bị đâm tử vong.

Tối 27/2, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang (18 tuổi, trú xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An) để làm rõ về hành vi giết người.

Cơ quan công an thông tin, trước đó vào tối 25/2, 2 nhóm thanh niên ở xóm 3 xã Nghĩa An và thanh niên xóm 10B xã Nghĩa An đến dự đám cưới.

Lúc này, một thanh niên lên sân khấu đăng ký hát nhưng bị một người ngồi bên dưới khuyên "hát không hay thì đừng hát". Sau câu nói này, giữa 2 nhóm thanh niên xóm 3 và xóm 10B xảy ra ẩu đả, đánh nhau.

Ẩu đả trong đám cưới làm 1 người chết vì câu nói không hay thì đừng hát - Ảnh 1.

Đối tượng Giang tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Thùy - Ngọc Linh).

Thấy anh trai mình là Võ Văn Lưu bị đánh, Võ Văn Truyền (22 tuổi) chạy vào can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Văn Giang được xác định dùng dao nhọn mang theo đâm khiến anh Truyền (22 tuổi) tử vong ngay sau đó.

Anh trai của Truyền là Võ Văn Lưu cũng bị Giang đâm trúng, hiện đang đuược cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Sau khi gây án, đêm cùng ngày, Giang bị công an bắt giữ khi đang ở tại nhà riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại