Arsenal thất bại ê chề, sắp tan giấc mộng top 4

Lê Sơn |

Những phút cuối trên sân Selhurst Park, HLV Wenger như muốn “chết lặng” với khuôn mặt khắc khổ đến tội nghiệp. Chính ông cũng không thể hình dung Arsenal lại bạc nhược đến thế.

Clip Crystal Palace 3-0 Arsenal:

Không nhiều người hâm mộ có thể tưởng tượng nổi Arsenal lại thi đấu kém cỏi đến thế khi hành quân tới sân của Crystal Palacel, tại trận đấu muộn vòng 32 Premier League.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Pháo thủ đã thực sự gây sốc khi nhận thảm bại với tỷ số 0-3.

Đáng nói là trước trận này, Crystal Palace vốn đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng, còn Arsenal lại có liên tiếp 2 kết quả tương đối thành công khi hòa Man City 2-2 và thắng West Ham 3-0. Thậm chí thống kê cho thấy Crystal Palace còn chưa từng thắng Pháo thủ trong suốt 14 năm gần đây ở đấu trường Premier League.

Thế nhưng, trong một ngày "điên rồ" ở Selhurst Park, các cầu thủ đội nhà đã thi đấu thăng hoa để rồi liên tiếp trừng phạt những sai lầm của đối thủ cùng thành phố London.

Như thường lệ, Arsenal vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn (cả trận là 70%) nhưng hiệu quả chỉ là con số 0. Những phương án tấn công tỏ ra quá đơn giản và liên tiếp bị hàng phòng ngự Crystal Palacel bẻ gãy.

Trong khi hàng công còn đang loay hoay, Arsenal đã phải trả giá. Phút 17, mành lưới của thủ thành Martinez đã lần đầu tiên rung lên sau pha làm bàn của Townsend.

Arsenal thất bại ê chề, sắp tan giấc mộng top 4 - Ảnh 2.

Crystal Palace liên tiếp trừng phạt những sai lầm từ hàng phòng ngự Arsenal.

Bị dội gáo nước lạnh, Pháo thủ càng tỏ ra thiếu tự tin và chính xác trong những tình huống lên bóng. Đến hiệp 2, dù Wenger đã sử dụng một số phương án thay người (Ramsey và Giroud vào sân thay Elneny và Welbeck) nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình.

Kịch bản như hiệp 1 lặp lại. Khi Sanchez, Ozil… còn đang bế tắc, Arsenal đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú dứt điểm đẳng cấp của tiền vệ người Pháp Yohan Cabaye.

Arsenal thất bại ê chề, sắp tan giấc mộng top 4 - Ảnh 3.

Niềm vui của Crystal Palace.

Đúng 3 phút sau, đến lượt Milivojevic "đóng nắp quan tài" cho những hy vọng giành điểm của Pháo thủ với pha làm bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Crystal Palace trên chấm 11m.

Lúc này, các cầu thủ đội khách đã mất hết nhuệ khí. Trên khán đài, các CĐV liên tục giương biểu ngữ đòi sa thải Wenger còn dưới đường pitch, chiến lược gia người Pháp cũng sầu não hơn bao giờ hết.

Arsenal thất bại ê chề, sắp tan giấc mộng top 4 - Ảnh 4.

Và sự bất lực của các Pháo thủ.

Với trận thua đáng xấu hổ này, hiện Arsenal vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH, kém đội xếp thứ 4 (Man City) tới 7 điểm dù đá ít hơn 1 trận. Có lẽ mục tiêu top 4 đã ngày càng xa vời với Những khẩu thần công.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palacel 3-0 Arsenal

Ghi bàn:

Crystal Palacel: Townsend (17'), Cabaye (63'), Milivojevic (68')

Đội hình:

Crystal Palacel: Hennessey, Ward, Kelly, Sakho, Schlupp, Milivojevic (Flamini, 82’), Cabaye (McArthur, 74’), Zaha (Delany, 88’), Puncheon, Townsend, Benteke.

Arsenal: Martinez, Bellerin, Mustafi, Gabriel, Monreal, Xhaka, Elneny (Ramsey, 59’), Walcott (Oxlade-Chamberlain, 69’), Ozil, Welbeck (Giroud, 60’), Sanchez.

BXH Premier League:

Arsenal thất bại ê chề, sắp tan giấc mộng top 4 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại