Arsenal: Người cha nhu nhược và những đứa con phản bội

Ngọc Huy |

Arsenal trải qua 3 vòng Premier League 2017/18 với hình ảnh Arsene Wenger nhu nhược, và cầu thủ là những đứa con phản bội.

Người cha bất lực trước những đứa con

Anfield buổi chiều 27/8, cả nước Anh chờ đợi một trận cầu hấp dẫn của Super Sunday. Nhưng khán giả trung lập một phen thất vọng, khi trận đấu là thế trận một chiều. Chính xác là chỉ có một đội chơi bóng, còn kẻ kia vật vờ đi bộ.

Thậm chí, giữa men say chiến thắng tưng bừng 4-0 vượt quá sự kỳ vọng, rất nhiều người hâm mộ Liverpool cũng ngạc nhiên khi đối thủ Arsenal không có bất kỳ phản ứng nào.

Trên mặt sân, chỉ một vài cầu thủ Arsenal thể hiện tinh thần chiến đấu. Số ít ấy là Petr Cech, Hector Bellerin và Alexis Sanchez.

Arsenal: Người cha nhu nhược và những đứa con phản bội - Ảnh 1.

Nhưng Cech thì nhận đến 4 bàn thua, với 1 do lỗi mất bóng của Bellerin (đổi lại, anh có pha cứu thua trước vạch khung thành). Sanchez thì đói bóng, phải lùi về sâu và bị thay ra sớm, để rồi anh nở nụ cười khó hiểu trên băng ghế kỹ thuật.

Những người còn lại hoặc đi bộ, hoặc chạm bóng một cách chiếu lệ. Từ Mesut Oezil đến Danny Welbeck, từ Holding đến Aaron Ramsey, từ Koscielny đến Xhaka đều vật vờ như những kẻ vô hồn, không một chút quyết tâm.

Nếu không có một loạt pha cứu thua của Cech, bên cạnh việc các cầu thủ Liverpool bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng (đặc biệt là Mohamed Salah), Arsenal còn có thể thua đậm hơn nữa. Hàng thủ kém, hàng công đội bóng đến từ London còn tệ đến mức, thủ môn Karius của đội chủ nhà liên tục mắc lỗi sơ đẳng khi chơi bóng bằng chân, nhưng anh không chịu một pha dứt điểm chính xác nào.

Arsenal: Người cha nhu nhược và những đứa con phản bội - Ảnh 2.

Chưa bao giờ Wenger thấu hiểu cảm giác bất lực như lúc này.

Còn Wenger thì sao? Ông ngồi bó gối trên khu vực kỹ thuật, không hò hét khích lệ tinh thần cầu thủ, cũng không đưa ra chỉ đạo nào về chiến thuật.

Tóm lại, Wenger như đóng đinh trên ghế kỹ thuật, và chẳng khác gì bù nhìn. Lãnh cảm và nhu nhược, chấp nhận buông xuôi mọi chuyện, vị "Giáo sư" người Pháp từ vài năm nay đã gây nhiều thất vọng, nhưng đây là lần đầu tiên ông thể hiện rõ sự bất lực đến như vậy.

Tại ông cả thôi, Wenger!

Một bộ phận không nhỏ CĐV trung lập cảm thông với Wenger, khi Arsenal thua sấp mặt trước Liverpool. Người ta cảm thông với ông khi các cầu thủ không chịu đá. Khi 2/3 đội hình không chơi bóng, thất bại là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, một bộ phận khác không cho rằng nhà cầm quân sinh năm 1949 này đáng được cảm thông. Đơn giản, những gì diễn ra là hệ quả do chính ông tạo ra. Vị "Giáo sư" phải hứng chịu hậu quả từ những sai lầm tiếp nối sai lầm.

Thực vậy, từ lâu Wenger không còn tạo được điểm nhấn tích cực về chiến thuật. Sau hơn hai thập niên dẫn dắt Arsenal, ông hết bài. Ý tưởng chiến thuật với Wenger chỉ còn là một khái niệm về lý thuyết, phù hợp để dạy các cầu thủ nhi đồng.

Arsenal: Người cha nhu nhược và những đứa con phản bội - Ảnh 3.

Những thay đổi khi chuyển sang đá sơ đồ 3 hậu vệ - nhờ học lỏm Antonio Conte, chỉ đạt kết quả tức thời. Bởi vì, thực tế vị thuyền trưởng 67 tuổi này không biết cách vận hành chiến thuật.

Cạn kiệt chuyên môn, Wenger đồng thời không thể hiện được cá tính cần thiết để quản quân. Hệ quả tất yếu là các cầu thủ không còn nghe lời ông nữa. Họ từng giống như những đứa con của Wenger, được ông mang về sân Emirates nuôi dưỡng, trao cơ hội để trưởng thành. Giờ thì tất cả phớt lờ chỉ đạo của ông.

Wenger quá nhu nhược. Ông không đủ mạnh mẽ kiểu Jose Mourinho, thiếu cái uy trong phòng thay đồ như Zinedine Zidane, để buộc các cầu thủ nghe lời. Ông không biết đối xử tình cảm giống cách mà Carlo Ancelotti vẫn làm để lấy lòng người... Wenger nuông chiều cầu thủ thái quá, để rồi những đứa con của ông hư hỏng.

Với những đứa con hư hỏng, gia đình phải chịu hậu quả đầu tiên. Ở đây, cái giá mà người cha nhu nhược Wenger phải trả là sự phản bội từ những đứa con mà ông quá nuông chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại