Rao bán Fellaini, Everton “chơi khăm” Man United

Hoàng Hiển |

(Soha.vn) - Dù rao bán Fellaini nhưng Everton lại đang tìm cách “chơi khăm” Man United khi “hét giá” quá cao.

HLV David Moyes đang rất muốn đưa cậu học trò cũ, Fellaini đến sân Old Trafford. Đáng tiếc là ở thời điểm trước ngày 31/7, khi cầu thủ người Bỉ có điều khoản phá vỡ HĐ với Everton chỉ ở mức 23.5 triệu bảng, Man United đã không có động thái cụ thể nào.

Sau khi cơ hội vàng để có Fellaini trôi qua, David Moyes mới gửi tới Everton lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng. Nhưng lúc này có vẻ đã quá muộn, Everton đang tỏ rõ lập trường rằng nếu có bán cũng không để “món hàng nóng” ra đi với số tiền ít hơn 23.5 triệu bảng.


	Fellaini đang là "món hàng hot" trên TTCN

Fellaini đang là "món hàng hot" trên TTCN

Với động thái này, có thể thấy HLV Martinez đang muốn trêu ngươi Man United và người tiền nhiệm David Moyes. Rõ ràng tân HLV Everton không hề muốn để mất những trụ cột của đội bóng như Fellaini và Leighton Baines cho Quỷ đỏ. Nhưng ở thế một CLB nhỏ hơn, điều tốt nhất Everton có thể làm là “hét giá” thật cao cho bộ đôi này.

Nếu Man United mắc bẫy là trả giá cao, Everton vẫn được lợi. Còn nếu không, HLV Martinez vẫn sẽ giữ được những trụ cột của mình, khiến Quỷ đỏ thèm thuồng mà lại không mất lòng cầu thủ.

Nên biết trong quá khứ, Fellaini từng công khai đòi tới Chelsea. Khi đó, mối quan hệ giữa cầu thủ người Bỉ với CLB chủ quản tưởng chừng như đã sụp đổ. Giờ đây, tân HLV Martinez chẳng hề muốn bất hòa nội bộ tái phát và chiêu bài “hét giá” xem ra là hợp lý hơn cả!

Cũng xoay quanh việc chiêu mộ Fellaini, nếu thành công, Man United có thể để một vài tiền vệ khác ra đi như Anderson và Nick Powell. Tương lai cầu thủ người Brazil, Anderson, tại Old Trafford đã bấp bênh từ nhiều mùa trước. Lười tập luyện, chăm ăn chơi, Anderson ngày càng sa sút phong độ và mất niềm tin ở Sir Alex Ferguson cũng như David Moyes.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại