Persie choáng váng vì Estonia

Robin van Persie vẫn thấy rùng mình khi nhớ lại Hà Lan đã thoát thua trước Estonia nhờ quả penalty phút cuối trận.

Với trận hòa này, đội bóng của HLV Louis van Gaal đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng ở bảng D. Ngôi sao của Man United thừa nhận đây là trận đấu kỳ lạ của đội bóng.

“Những ai mong đợi điều này?”, Persie chia sẻ trên SBS. “Đây là một điều tốt cho bóng đá. Thật không may khi chúng tôi không thể giành chiến thắng nhưng nó là một phần của bóng đá.”

Persie choáng váng vì Estonia
 

“Mọi người đều nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu dễ dàng. Song, Hà Lan vấp phải đối thủ với nhiều cầu thủ trẻ thi đấu rất tốt; đặc biệt là cầu thủ đã ghi hai bàn, Konstantin Vassilijev.”

“Đó là một trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi đã rất vui mừng khi gỡ hòa; thậm chí nếu may mắn, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng với tỉ số 3-2.”

Còn Arjen Robben thì tỏ ra tỉnh táo hơn. Anh tâm sự: “Khi bạn biết bạn có thể làm tốt hơn và nợ người hâm mộ một chiến thắng, điều đó có thể khiến bạn bực bội vào buổi tối đó.”

“Chúng tôi có thể ghi hai, ba hoặc bốn bàn trong 20 phút đầu tiên nhưng điều đó không xảy ra.”

Ở lượt trận tiếp theo, Hà Lan sẽ chạm trán với Andorra. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của xứ sở Hoa tuy-líp gần như đặt một chân đến Brazil vào năm sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại