Đại chiến Man United vs Chelsea: Ngọn núi Mourinho!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Như một sự sắp đặt của số phận, đối thủ đầu tiên của David Moyes tại Old Trafford lại chính là người mà cách đây tròn 9 năm đã đi trên con đường tương tự, Jose Mourinho.

9 năm trước, Ngài đặc biệt đã thực hiện bước chuyển mình khủng khiếp khi rời Porto để gia nhập Chelsea , đội bóng khi đó được đánh giá là một trong những ứng cử viên sẽ thống trị châu Âu trong tương lai. Và cũng thực sự trùng hợp, trận đấu chính thức đầu tiên của Mourinho ra mắt Stamford Bridge lại là cuộc tiếp đón Man United của Sir Alex huyền thoại.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã vượt qua xuất sắc bài test khủng khiếp đó với bàn thắng duy nhất của Eidur Gudjohnsen. Và đúng 9 tháng sau đó, Jose Mourinho đã đưa Chelsea lần đầu tiên lên đỉnh xứ Sương mù sau 50 năm chờ đợi, mở ra một trang sử mới đầy huy hoàng cho đội bóng thành London.


	David Moyes sẽ làm gì để vượt qua ngọn núi Mourinho?

David Moyes sẽ làm gì để vượt qua ngọn núi Mourinho?

Old Trafford đêm nay, cả tỷ con mắt sẽ hướng về phía David Moyes. Họ chờ đợi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ làm gì để đáp lại kỳ vọng của Sir Alex Ferguson trong sự hoài nghi của chính CĐV Man United.

So với Jose Mourinho cách đây 9 năm, David Moyes thuận lợi hơn rất nhiều khi được thừa hưởng một bộ khung đã quá ổn định từ Sir Alex. Đó cũng là lý do mà chiến lược gia này vẫn chưa thực hiện bất cứ bản hợp đồng nào thực sự đáng kể trong mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là một áp lực rất lớn dành cho David Moyes. Ông sẽ phải lèo lái con tàu Man United dưới cái bóng quá lớn của Alex Ferguson. Mục tiêu làm được bằng 1/4 Ngài máy sấy tóc cũng chính là giấc mơ với bất cứ nhà cầm quân nào.

Một điều có thể khẳng định, để vượt qua “ngọn núi” mang tên Jose Mourinho ngày hôm nay, David Moyes cần phải tạo dấu ấn đậm nét của mình lên lối chơi của Quỷ đỏ. Nếu Man United “vẫn chơi như của Sir Alex” trong chiến thắng trước Swansea cách đây hơn 1 tuần, David Moyes sẽ khó lòng làm được điều gì đó trước Mourinho, một bậc thầy về đọc trận đấu, bắt bài đối phương cũng như tâm lý chiến.

Ngay trước trận đại chiến ngày hôm nay, Jose Mourinho đã “chơi” David Moyes 2 vố khá đau. Một là vụ chuyển nhượng Wayne Rooney, hai là tung tiết lộ động trời về việc Sir Alex Ferguson đã tâm sự nhiều lần với ông về kế hoạch nghỉ hưu của mình. Không trực tiếp nói ra song tất cả đều hiểu, ý của Jose Mourinho ở đây là nhờ ông từ chối kế nhiệm Sir Alex mới đến lượt David Moyes.

Không sớm cũng chẳng muộn, Jose Mourinho đã chủ động tiết lộ thông tin động trời ngay trước trận đại chiến với Man United. Đó là một thách thức thực sự dành cho David Moyes, nhưng cũng sẽ là cơ hội để nhà cầm quân này khẳng định mình trước NHM. Chỉ một chiến thắng thôi, tất cả sẽ phải nhìn David Moyes bằng một ánh mắt khác. Một chiến thắng sẽ thay lời khẳng định chiếc áo Man United không hề quá rộng với David Moyes.

Trên thực tế, ngay cả người thời Sir Alex Ferguson, Man United cũng thường tỏ ra lép vế trước các đội bóng của Jose Mourinho. Từ Porto, Chelsea rồi Real, Ngài đặc biệt đều từng khiến Sir Alex phải ôm hận. Nhưng biết đâu đấy, khi cái tên Sir Alex Ferguson được đặt lên một khán đài, mọi chuyện sẽ khác…

Thông tin lực lượng:

Man United: Young, Rafael, Hernandez, Nani, Powell, Fletcher chấn thương. Evans chưa chắc ra sân.

Chelsea : Kalas chấn thương. Khả năng ra sân của Luiz còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Manchester United (4-4-1-1): De Gea; Jonesm, Ferdinand, Vidic, Evra: Valencia , Carricl, Giggs, Cleverlet; Welbeck, Van Persie.

Chelsea (4-4-1-1): Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Cole; Hazard, Lampard, Ramires, Mata; Oscar, Lukaku.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại