Chelsea thắng trận: Dấu ấn Mourinho

The Blues đã có màn khởi đầu mùa giải 2013/14 đậm chất Mourinho.

Sau một mùa hè bận rộn, Chelsea đã chính thức bước vào mùa giải mới. Và sự trở lại của Mourinho trên băng ghế huấn luyện đã bước đầu nhận được những kết quả hết sức đáng khích lệ. Sau chuỗi trận giao hữu được đánh giá là khá thành công trên phương diện chiến thuật và nhân sự, The Blues đã có màn khởi đầu Premier League 2013/14 khá hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Hull City trên sân nhà Stamford Bridge.

Đậm chất Mourinho

Đúng là với sự có mặt của Mou trên băng ghế huấn luyện, Chelsea đã thể hiện đấu pháp chiến thuật cực kì chặt chẽ. Dù không cầm bóng vượt trội đối thủ (51%), nhưng The Blues luôn biết cách bóp nghẹt những đường lên bóng của Hull. Trong cả trận đấu, đội khách chỉ sút bóng được vỏn vẹn đúng 3 lần (2 lần trúng cầu môn), được hưởng 1 quả phạt góc. Đó là hệ quả của lối chơi pressing đỉnh cao ở các đội bóng do Mourinho dẫn dắt.

Đó là trên phương diện phòng ngự, còn trên mặt trận tấn công, dù chỉ có 2 bàn thắng, nhưng như thế cũng là quá đủ cho một chiến thắng ngọt ngào trong ngày tái xuất của Người đặc biệt. Dù Lampard bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số từ rất sớm trên chấm 11m, nhưng sau đó các pha lập công của Oscar và siêu phẩm đá phạt của L8 đã giúp Chelsea giành 3 điểm đầy thuyết phục.

	Mourinho đã có màn tái xuất mỹ mãn cùng Chelsea

Mourinho đã có màn tái xuất mỹ mãn cùng Chelsea

Có thể thấy rõ dấu ấn của Mourinho trong chiến thắng mở màn mùa giải của The Blues. Ưu tiên giữ sạch lưới đã được các học trò của Mr Special thực hiện một cách gần như hoàn hảo. Còn ở trong các đường lên bóng, sự chi li, chính xác luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, cho dù Hull đã chủ động chơi phòng ngự với số đông nhưng cũng không thể nào ngăn cản được các pha lên bóng tốc độ của đội chủ sân Stamford Bridge. Đặc biệt, số lượng cầu thủ tham gia tấn công của Chelsea cũng hết sức đông đảo, bởi ngoài Torres, Hazard, Oscar, những Lampard, Ramires hay tân binh Kevin De Bruyne đều có thể tung ra những cú dứt điểm khiến hàng thủ của Hull phải chống đỡ vất vả. Đây cũng là một điểm nhấn chiến thuật của Mourinho với phương châm tất cả cùng tấn công và tất cả cùng phòng ngự.

Ngoài ra, cũng phải kể đến lối chơi ru ngủ của Chelsea trong hiệp 2 sau khi dẫn trước 2-0. Cho dù với sự xuất hiện của những Lukaku, Schuerrle, nhưng The Blues cũng không đá “hết sức”. Các cầu thủ chủ nhà đá rất chậm, thường xuyên có những đường chuyền qua lại bên phần sân nhà để “câu giờ”. Có thể, lối chơi đó không khiến các khán giả đã mắt, nhưng với Mou thì điều đó không quá quan trọng bởi với ông HLV giỏi là người có nhiều chiến thắng.

Lampard: Gừng càng già càng cay

Trong chiến thắng mở màn mùa giải của Chelsea, chắc chắn Lampard là cái tên đáng được nhắc đến nhiều nhất. Ở tuổi 35, tưởng như L8 sẽ chẳng còn chỗ đứng trong đội hình của đội bóng nhiều sao như Chelsea, nhưng không “người không phổi” đã cho thấy anh vẫn còn rất hữu dụng, nhất là dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Sau khi bỏ lỡ quả 11m, Lampard đã chuộc lỗi bằng một siêu phẩm đá phạt không tưởng ở cự ly phải đến 30m, bóng đi căng và lạng khiến thủ thành của Hull City phải bó tay. Cùng với Ramires và Oscar, Lampard chính là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận (4 điểm/5).

	Lampard vẫn là một phần quan trọng của Chelsea

Lampard vẫn là một phần quan trọng của Chelsea

Chứng kiến Lampard thi đấu, NHM dường như không hề cảm thấy anh có dấu hiệu của tuổi tác. Thi đấu nhanh nhẹn, xử lý chính xác và hiệu quả, đồng thời sẵn sàng tung ra những cú rocket, L8 đã chứng minh anh vẫn còn rất hữu dụng. Rõ ràng là, Chelsea và cả Mourinho đã đúng khi giữ “người không phổi” ở lại, đặc biệt việc Mou thuyết phục BLĐ The Blues gia hạn hợp đồng với Lampard được coi là một trong những quyết định sáng suốt nhất của ông trong lần trở lại Stamford Bridge.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại