GÓC NHÌN: Man United không thể thiếu Rooney

Minh Chiến |

(Soha.vn) - 62 phút không có Rooney, Man United ghi 2 bàn. 28 phút có Rooney, họ cũng có 2 bàn. Con số thì tương đương nhưng thời gian là hoàn toàn khác biệt.

1. Đương nhiên, thời gian không phải là tiêu chí chuẩn xác nhất để đánh giá năng lực của Rooney trong so sánh với các tiền đạo khác. Hãy nhớ rằng đó là thời điểm Man United đã dẫn trước 2-0 và trận đấu đang trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Sự khác biệt, nếu có, không nằm ở thời gian.

Hình ảnh Man United ở 45 phút đầu tiên hoàn toàn không có gì thay đổi so với Man United đã giành thắng lợi trước Wigan. Đó là hình ảnh của một tập thể chắc chắn, lì lợm, chơi rình rập và luôn tận dụng cực tốt mọi cơ hội. Hai bàn thắng của Quỷ đỏ trong hiệp 1 đều mang tính tình huống. Bàn đầu tiên là một khoảnh khắc thiên tài của Van Persie. Bàn thứ hai được tận dụng khi hàng thủ của Swansea còn chưa kịp hoàn hồn. Ngoài hai pha bóng ấy, Man United không hề nhỉnh hơn đối thủ.

	Sự xuất hiện của Rooney đã làm trận đấu thay đổi rất nhiều

Sự xuất hiện của Rooney đã làm trận đấu thay đổi rất nhiều

Ngoài van Persie, các chân sút khác của đội bóng áo đỏ đã tỏ ra rất vô duyên trước khung thành, điển hình là tình huống volley của Ryan Giggs và cú dứt điểm của Phil Jones ở đầu trận. Ngay cả pha ghi bàn của Welbeck cũng chỉ là một cú dứt điểm cận thành đơn giản.

Nếu không có van Persie, không hiểu Man United sẽ ghi bàn bằng cách nào.

2. Sự khác biệt trong cách thức tổ chức tấn công của đội bóng áo đỏ chỉ tới ở hiệp hai. Michael Laudrup cho thấy quyết tâm lội ngược dòng khi lần lượt tung Pablo, Wilfried Bony và Ki Sung-Yueng vào sân. Đội chủ nhà bắt đầu lấn lướt và đẩy nhà đương kim vô địch vào thế trận phòng ngự phản công. Áp lực tạo ra lớn đến mức Moyes phải rút Van Persie ra và tăng cường một tiền vệ trung tâm (Anderson) sau khi Bony ghi bàn rút ngắn tỉ số.

Đấy là lúc Man United cần tới Rooney. Siêu sao người Anh chỉ cần chưa đến nửa giờ đồng hồ để cho thấy tầm quan trọng của mình với Man United. Số 10 là người trực tiếp kiến tạo trong cả 2 bàn thắng tiếp theo. Ở bàn thắng thứ ba, Rooney chuyền bóng cho “Super Percy” trước khi di chuyển khôn khéo nhằm kéo giãn hàng phòng ngự. Những bước chạy của anh đã tạo không gian cho Robin rảnh chân thực hiện cú sút xa hiểm hóc.

1 phút trước khi hết giờ, lại là Rooney lên tiếng. Số 10 đã thể hiện hết tất cả những phẩm chất quan trọng nhất của anh trong tình huống kiến tạo cho Welbeck. Anh nhận bóng trong thế xoay lưng, giữ bóng khéo léo trước áp lực của 2 cầu thủ đối phương sau đó chọc khe tinh tế, loại bỏ 2 hậu vệ để Welbeck băng xuống ghi bàn.

	David Moyes hẳn biết rằng phải giữ thật chặt Rooney

David Moyes hẳn biết rằng phải giữ thật chặt Rooney

Cùng với chân sút người Hà Lan, Rooney là một trong hai cái tên duy nhất của Quỷ đỏ đủ sức xoay chuyển thế trận bằng những khoảnh khắc xuất thần như vậy. Sau 3 tháng bị “cầm tù”, trong áp lực khủng khiếp của báo giới và sự nghi ngờ từ các đồng đội, Rooney có 2 đường kiến tạo. Và đó chưa phải phong độ cao nhất của anh.

3. Nhiều người đang nghĩ Man United không cần Rooney nữa vì đã có Van Persie. Nhưng hãy nhớ Robin không thể liên tục tỏa sáng, anh đã 31 tuổi rồi. David Moyes có thể hài lòng với “người Hà Lan bay”, nhưng ông không thể phụ thuộc vào chỉ một mình anh. Nếu thế, Man United của Moyes cũng chẳng khác gì Tottenham với Gareth Bale hay Arsenal với chính Van Persie (mùa 2011/2012).

Có Van Persie mà thiếu Rooney, Man United chỉ là một tập thể mạnh. Họ giỏi lắm cũng chỉ hơn Tottenham và Arsenal đôi chút. Có cả Rooney và van Persie, Man United mới trở thành vĩ đại.

Đội bóng một người phải chết. Người hâm mộ United hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Kí ức về mùa giải 2009/2010 với các thất bại trước Bayern, chấn thương của Rooney và sự sa sút về cuối mùa vẫn là bài học luôn nóng hổi. Rooney mới là sự khác biệt giữa giỏi và vĩ đại.

Phải giữ anh bằng mọi giá!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại