Anh Thư: "Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi"

Tùng Ninh |

"Tôi bật khóc, chảy nước mắt vì một câu hỏi của con" – diễn viên Anh Thư nói.

Mới đây, tập 9 chương trình Đối mặt cảm xúc đã lên sóng, với nhiều phần chia sẻ hấp dẫn. Tham gia chương trình tuần này có sự góp mặt của diễn viên Anh Thư và đạo diễn Lê Hoàng trong vai trò cố vấn, dưới sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Nhân vật chính của chương trình tuần này là chị Lê Thị Đan, quê ở Sóc Trăng, hiện tại đang làm công việc kinh doanh. Tại sân khấu, chị Đan nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện của mình:

"Tôi và chồng đã kết hôn 16 năm nhưng cả hai đều bất đồng quan điểm về mọi thứ. Tôi làm kinh doanh, phải gặp gỡ và va chạm nhiều người nên đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, va chạm.

Anh Thư: Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Đan

Tôi vốn sống tình cảm nên những lúc va chạm như vậy, nếu thấy bỏ qua được, tôi sẵn sàng bỏ qua để mọi chuyện được êm xuôi, dù lỗi không phải ở tôi. Tuy nhiên, chồng tôi lại khá bảo thủ, muốn người sai phải nhận lỗi thì mới chịu bỏ qua.

Mỗi lần như thế, tôi đều ra sức khuyên can chồng, nhưng về đến nhà, chồng lại lấy chính câu chuyện đó ra để gây sự với tôi. Anh ấy liên tiếp hỏi tôi rằng tại sao anh làm đúng nhưng tôi lại không cho anh làm, không cho anh nói.

Tôi đã cố gắng bình tĩnh khuyên giải chồng, nhưng anh ấy toàn nói cùn, trách móc kiểu: "Em nói vậy là anh sai hả? Anh sai đúng không? Anh là người hồ đồ sao em còn sống với anh? Thôi em về nhà bố mẹ em ở đi.

Những lúc tranh cãi như vậy, tôi luôn là người cam chịu và nhận phần thua về mình để giữ cho gia đình được yên ấm.

Anh Thư: Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi - Ảnh 3.

Thế nhưng, tôi vẫn rất lo lắng vì với bản tính nóng nảy của chồng mà ra ngoài gặp va chạm, không có tôi ở đó thì lại lớn chuyện. Đôi lúc chồng đi xa, tôi không ngủ được vì sợ.

Con tôi hồi bé thấy bố mẹ cãi nhau chỉ biết khóc. Giờ chúng lớn rồi nên còn nhắc ngược lại vợ chồng tôi đừng cãi nhau nữa không chúng xấu hổ với bạn bè.

Vợ chồng tôi cũng ráng thay đổi 20 – 30% để con được vui vẻ, để làm gương cho con.

16 năm nay, tôi luôn trong tâm thế nếu có ly hôn thì chồng tôi vẫn có thể tìm được người hợp với mình để hạnh phúc và tôi cũng vậy.

Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu ly hôn thì con mình sẽ không biết sống ra sao, nên lai phải nhẫn nhịn vì con. Nhiều lần tôi phải khóc vì chồng nhưng vì thương con nên tôi vẫn chịu đựng".

Anh Thư: Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi - Ảnh 4.

Là một người cũng từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân nên nghe xong câu chuyện của chị Đan, diễn viên Anh Thư xúc động tâm sự:

"Tôi là người chịu đựng dở nên tôi rất nể chị khi có thể chịu đựng nổi 16 năm qua. Trước khi ly hôn với chồng cũ, tôi cũng từng tự nhủ mình rằng "Thôi, mình cứ sống như vậy đi".

Tôi không dám nghĩ ly hôn rồi, một mình bước ra ngoài sẽ phải sống như thế nào, không biết có lo được cho mình hay không.

Đã vậy, ai cũng nói với tôi phải cố giữ mái ấm cho con, phải nghĩ tới con cái, phải hi sinh vì con. Từ đó, cứ dần dần trong tôi hình thành kiểu suy nghĩ rằng: "Thôi, coi như mình bỏ cuộc đời mình đi, mình sống vì con cũng được".

Nhưng cuối cùng, sức chịu đựng của tôi quá kém nên đã phải bỏ cuộc và ly hôn.

Anh Thư: Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi - Ảnh 5.

Suốt bao năm qua, dù đã ly hôn, nhưng tôi vẫn sợ, vẫn thiếu bản lĩnh trước sóng gió cuộc đời.

Khi con tôi hỏi tôi rằng, "Mẹ ơi, sao không bao giờ con thấy mẹ cười?", tôi bật khóc, chảy nước mắt vì một câu hỏi của con.

Tôi cứ nghĩ, mình phải hi sinh để giữ mái ấm cho con, nhưng cái mà con nhận lại là sự lạnh lẽo. Tôi cũng quên mất không biết bao lâu rồi mình chưa cười.

Dù là người tự chủ về mặt kinh tế nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được sống trong sự yêu thương, bao bọc của gia đình, đi đâu cũng có người bên cạnh.

Chính vì vậy nên với tôi, việc ly hôn và ra ngoài sống một mình rất kinh khủng. Tôi sợ mình không đối phó được với cuộc sống bên ngoài.

Anh Thư: Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi - Ảnh 6.

Tôi là người thụ động và không tự tin vào bản thân, nếu tôi là một người chủ động và quen sống một mình ở nơi xa lạ thì đã khác. Lúc tôi ly hôn, nhiều người nói tôi  hãy sống vì con, nhưng sau đó tôi nhận ra tất cả chỉ là sự lấp liếm.

Từ lúc ly hôn, nhiều người tìm đến tán tỉnh, đặt vấn đề với tôi, nhưng tôi nhận ra rằng, ở một mình khiến tôi thoải mái hơn nên chưa có dự định gì về việc đi thêm bước nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại