Người mẫu xinh đẹp lên tiếng về tin đồn là "gà" Vũ Khắc Tiệp nên trượt giải cao tại Miss World Việt Nam

Thu Văn |

"Mọi người cứ nghĩ ai diễn trong chương trình của anh Tiệp cũng là "gà" của anh ấy nhưng không phải", người mẫu Anh Thư chia sẻ.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Phạm Thị Anh Thư là thí sinh được đánh giá cao cho vương miện hoa hậu nhưng rồi cô chỉ dừng lại ở top 15 trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Không tỏ ra buồn phiền hay thất vọng, Anh Thư ngay lập tức đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lại tiếp tục được dự đoán là gương mặt sáng giá.

Trong buổi gặp gỡ với Anh Thư gần đây, cô thẳng thắn chia sẻ về những tin đồn khiến cô dù được đánh giá cao nhưng vẫn chỉ dừng lại ở top 15 trong đó có thông tin là "gà" của Vũ Khắc Tiệp.

Người mẫu xinh đẹp lên tiếng về tin đồn là gà Vũ Khắc Tiệp nên trượt giải cao tại  Miss World Việt Nam - Ảnh 1.

Nhan sắc xinh đẹp của Anh Thư.

Tôi nghĩ thất bại ở một cuộc thi không phải là thất bại mãi mãi

- Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam vừa qua, Anh Thư là một trong nhưng gương mặt nổi bật được khán giả yêu mến. Tuy nhiên thông tin chị là "gà" của công ty Venus do "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đứng đầu gây chú ý, xôn xao đấy?

Đó là thông tin không chính xác. Năm 18 tuổi, tôi được người quen gửi gắm tới cô Hạ Vy của công ty Venus miền Bắc để học catwalk. Sau này, tôi đi diễn người ta hỏi tôi "ở đâu?", tôi có nói là "Venus miền Bắc" nhưng mọi người lại cứ hiểu lầm rồi hỏi lại "của Tiệp à".

Nhân dịp này tôi cũng muốn nói rõ ràng một lần rằng, Venus miền Bắc và miền Nam hoàn toàn độc lập và do 2 người khác nhau đứng đầu.

Còn về việc tôi tham gia diễn trong chương trình Đêm hội chân dài 12 của anh Vũ Khắc Tiệp là do cô Hạ Vy nhận show và cử đi. Tôi là người mẫu nên khi có show lại là show lớn với sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám như chị Hồ Ngọc Hà, Hà Kiều Anh, Kỳ Duyên... thì không có lý do gì tôi phải từ chối.

Show diễn đó còn được tổ chức ở nước ngoài nên không chỉ mình tôi mà tất cả các người mẫu trẻ được mời tham gia đều thích và hào hứng vì có cơ hội được đi đây đi đó, mở mang đầu óc.

Mọi người cứ nghĩ ai diễn trong chương trình của anh Tiệp cũng là "gà" của anh ấy nhưng không phải. Tôi không thân với anh Vũ Khắc Tiệp và chưa chụp ảnh cùng bao giờ.

- Theo Anh Thư có phải vì sự hiểu lầm đó mà tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chị chỉ dừng lại ở top 15?

Cái này thì tôi cũng không biết ban giám khảo nhận định như thế nào nhưng những cuộc thi lớn họ rất sợ phốt nên nhiều khi dù có hay không thì họ cũng sẽ gạt ra và lựa chọn những trường hợp an toàn hơn.

- Được nhiều người dự đoán cho ngôi vị hoa hậu nhưng cuối cùng lại gần như "trắng tay" điều này có khiến Anh Thư sốc?

Tôi đã nghĩ mình sẽ đạt top 10 hoặc top 5 gì đấy chứ cũng không dám nghĩ xa vời quá. Nhưng khi phải dừng lại ở top 15 đã khiến tôi hơi buồn chút.

Tuy nhiên, tôi nghĩ thất bại ở một cuộc thi không phải là thất bại mãi mãi. Tôi thất bại ở cuộc thi này nhưng biết đâu có thể tiến cao hơn ở cuộc thi khác.

- Có phải vì thế mà ngay khi cuộc thi Hoa hậu Thế giới kết thúc chị đã vội ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019?

Điều tôi tự tin nhất khi quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính là tình cảm mà khán giả đã yêu thương và ủng hộ tôi. Tôi năm nay cũng đã 22 tuổi - thanh xuân cũng không còn nhiều nữa nên cứ cố gắng hết mình.

Người mẫu xinh đẹp lên tiếng về tin đồn là gà Vũ Khắc Tiệp nên trượt giải cao tại  Miss World Việt Nam - Ảnh 3.

Chúng tôi chỉ biết bảo "bố mẹ hãy ly dị đi"

- 18 tuổi được gửi gắm tới công ty của người mẫu Hạ Vy và bươn trải kiếm tiền. Nghe nói hoàn cảnh của Anh Thư cũng nhiều biến cố?

Hồi nhỏ, tôi và anh trai luôn phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ mà không thể can ngăn. Khi mẫu thuẫn giữa bố mẹ liên tục diễn ra chúng tôi chỉ biết bảo "bố mẹ hãy ly dị đi" vì bố mẹ có hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc.

Năm tôi học lớp 6, bố mẹ cũng quyết định ly hôn. Tôi ở cùng bố còn anh trai lên Hà Nội sống cùng mẹ. Bố tính gia trưởng, nghiêm khắc còn dì không phải là mẹ nên tôi cũng không tâm sự được nhiều. Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy lạc lõng trong gia đình mới của bố và bị trầm cảm một thời gian rất dài.

Sau này đỗ đại học tôi lên Hà Nội ở với mẹ và mẹ chính là người vực tinh thần cho tôi. Nhưng biến cố lại tiếp tục đổ xuống gia đình tôi, công việc kinh doanh của mẹ không thuận lợi dẫn đến vỡ nợ.

Từ đó, tôi và anh trai phải lao đi kiếm tiền để lo cho mẹ và mọi người trong gia đình. Ngoài công việc làm mẫu tôi và anh trai còn kinh doanh bán thêm nước hoa.

- Đến thời điểm này, Anh Thư đã trả hết nợ cho mẹ chưa?

Tôi có giúp đỡ bố mẹ và các cậu về kinh tế nhưng số tiền tôi đang kiếm ra được hiện nay thì không thể nào trả hết nợ cho mẹ được.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại