Anh Tây và đêm lụt nhớ đời ở Hà Nội: Mất 1,5 triệu sửa xe, dắt bộ 1 tiếng mới đến nhà

Thủy Tiên |

Chàng trai người Brazil đã có buổi tối đáng nhớ khi phải lội bì bõm trong làn nước ngập với chiếc xe hỏng.

Trải nghiệm lần đầu lội nước của anh Tây

Mặc dù đã ở Việt Nam hơn 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên, Artur Dietrich (26 tuổi, quốc tịch Brazil) có những trải nghiệm khó quên với cơn mưa to ở Hà Nội. Bức ảnh của chàng trai người Brazil đăng tải lên các diễn đàn mạng nhận được vô số lượt yêu thích và chia sẻ. 

Trong ảnh, Artur bày tỏ biểu cảm "dở khóc dở cười", đứng cạnh chiếc xe máy đang chìm trong dòng nước ngập đến ngang đầu gối. Dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại bình luận cho khoảnh khắc hài hước này và còn khen chàng thanh niên nước ngoài nói tiếng Việt rất sõi. 

Anh Tây balo và đêm lụt nhớ đời ở Hà Nội: Mất 1,5 triệu sửa xe, dắt bộ 1 tiếng mới đến nhà - Ảnh 1.

Khoảnh khắc trong ngày Hà Nội ngập lụt viral trên các diễn đàn

Chia sẻ với chúng tôi, Artur cho biết, bức ảnh trên được một người bạn của anh chụp vào tối ngày 14/6 - thời điểm xuất hiện cơn mưa lớn liên tục trong nhiều giờ đồng hồ khiến các tuyến phố, con ngõ của Hà Nội ngập sâu. Trên quãng đường đi làm từ phố Liễu Giai về nhà ở Đội Cấn, chiếc xe cũ của chàng trai Brazil bị hỏng khiến anh phải bì bõm lội mưa dắt về. 

"Bức ảnh đó tôi chỉ diễn để lưu lại một kỷ niệm đáng nhớ thôi. Đáng lẽ quãng đường về của tôi đi hàng ngày chỉ mất 10 phút nhưng hôm đó mất 45 phút. Nhiều đường bị ngập quá, nước dâng cao đến thắt lưng. Xe chết máy, phải dắt bộ hơn 1km, mà trong túi của tôi có điện thoại, máy tính nữa nên phải cố về nhà thật nhanh. 

2 ngày sau đó tôi phải sửa xe hết 1,5 triệu, nhưng tôi biết đây là mức giá ổn vì xe tôi đã cũ, sửa và thay rất nhiều phụ tùng.", Artur kể.  

Chàng trai Brazil ở trọ tại phố Đội Cấn, Ba Đình, HN

Trước đó, khi mới sang Việt Nam và đến du lịch ở Hội An, anh đã chứng kiến cơn mưa lớn ngập đến ngang người, người dân muốn đi lại phải chèo thuyền. 

"Mưa lớn ở Hà Nội không đáng sợ lắm vì đất nước của tôi cũng mưa to như thế. Nhưng tôi không muốn lặp lại trải nghiệm này chút nào vì ngập lụt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Mưa lũ sẽ làm thiệt hại đồ đạc, hàng quán. 

Nhưng tôi thấy người Việt có một điều rất hay ho, họ luôn cười và lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù bị ngập nhưng khi ai đó đi xe máy qua, nước bắn lên tứ tung, mọi người lại ồ lên rất vui vẻ, phấn khích", Artur vui vẻ kể lại. 

Anh Tây balo và đêm lụt nhớ đời ở Hà Nội: Mất 1,5 triệu sửa xe, dắt bộ 1 tiếng mới đến nhà - Ảnh 3.

Artur từng trải nghiệm trận mưa ngập lịch sử ở Hội An

Học tiếng Việt trong 4 tháng, giỏi 4 ngoại ngữ

Artur sinh ra và lớn lên ở Brazil nhưng qua New Zealand định cư từ khi còn rất nhỏ. Trước kia, anh làm chuyên viên giám sát cho một công ty xuất nhập khẩu về thủy hải sản. Dù có cuộc sống tốt với mức thu nhập ổn định nhưng vẫn không thể giúp chàng trai 26 tuổi tìm thấy niềm vui, lẽ sống. Anh quyết định đi Việt Nam du lịch theo lời giới thiệu của một người bạn. 

"Tôi qua Việt Nam và đi phượt được 1 tháng, sau đó quay trở về nước. Những người bạn của tôi nói rằng đây là một đất nước rất đáng sống, có đồ ăn ngon, con người thân thiện... nên tôi đã quay trở lại", lời mời gọi hấp dẫn khiến Artur khăn gói quyết định quay lại dải đất hình chữ S. 

Artur có sở thích đi du lịch 

Sau khi học lấy chứng chỉ dạy ngoại ngữ dành cho người nước ngoài ở Hà Nội, Artur về Bắc Ninh 2 năm dạy tiếng Anh, kiếm thêm thu nhập. Cũng vào thời điểm đó, chàng trai Brazil tìm giáo viên dạy kèm tiếng Việt, hoàn thành khóa học trong vòng 4 tháng. 

Sự chăm chỉ giúp Artur cải thiện trình độ rất nhanh. Anh biết nhiều từ, nói chuyện nhấn nhá và có ngữ điệu tương tự người bản xứ. Không chỉ giỏi tiếng Việt, chàng trai trẻ còn biết 4 thứ ngôn ngữ khác gồm: Tây Ban Nha, Pháp, Tiếng Anh, Bồ Đào Nha. 

"Bí quyết của tôi là đừng xấu hổ hay tự ti khi học ngoại ngữ. Tôi đã nói chuyện với nhiều người Việt, kể cả trong quán cơm bình dân. Người Việt rất thân thiện", Artur nói. 

Anh Tây balo và đêm lụt nhớ đời ở Hà Nội: Mất 1,5 triệu sửa xe, dắt bộ 1 tiếng mới đến nhà - Ảnh 5.

Chàng trai người Brazil và bạn gái

Sau khi chuyển về Hà Nội, Artur có nhiều kỷ niệm hơn với thành phố đáng nhớ. Tuy nhiên đây chưa phải điểm dừng chân cuối cùng của chàng trai trẻ. Thanh niên người Brazil cho biết, thời gian tới anh sẽ chuyển về một miền quê yên bình, bớt ồn ào và khói bụi hơn. 

"Mỗi ngày tôi lại tìm thấy một điểm thú vị về đất nước, con người ở đây. Tôi chưa có dự định sẽ trở về nước bởi Việt Nam là một mảnh đất tuyệt vời", Artur cho hay. 

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại