[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm

Hải Long - Đình Thức |

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm tại Trà Leng, có thêm nhiều thi thể đã được tìm thấy. Cảnh tượng hoang tàn đổ nát, những vật dụng móp méo nằm khắp nơi khiến ai cũng xót xa.

Ngày thứ 3 ở Trà Leng, bên dòng sông Leng vẫn văng vẳng tiếng khóc như xé rừng mỗi khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn lại phát hiện thêm một thi thể bị vùi dưới đống đổ nát.

Hơn hơn 48 giờ tìm kiếm, 9 thi thể của các nạn nhân tại vụ sạt lở ở Thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã được tìm thấy, vụ sạt lở kinh hoàng vào đêm 28/10 đã vùi lấp cả thôn gồm 11 gia đình với 53 người gặp nạn, may mắn đã có 33 ngưới sống sót, vẫn còn 11 người chưa được tìm thấy.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 1.

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị như công binh, lính cứu hoả, công an,...đang nỗ lực tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại trong 2 ngày qua tại Trà Leng.

Có mặt ở Trà Leng sau trận sạt lở kinh hoàng bên dòng sông Leng, nơi có 11 gia đình đang sinh sống bị xoá sổ hoàn toàn, không còn dấu hiệu nào của một ngôi làng đã từng tồn tại.

Những thứ sót lại ở hiện trường chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn, những tiếng khóc nghẹn của người may mắn sống sót, một vài đồ vật của người dân nằm vất vưởng, lác đác trên đống bùn đất...

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 2.

Khu vực thôn 1, từng có hai dãy nhà gồm 11 gia đình sinh sống hai bên suối đã bị khối đất đá lớn san phẳng vào chiều 28/10.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 3.

11 căn nhà giờ chỉ còn lại là những mảng bê tông, gạch vụn, những thanh gỗ nằm chỏng chơ nơi bìa rừng.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 4.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị tìm kiếm đang tích cực tìm những nạn nhân mất tích còn lại dưới đống bùn đất.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 5.

Một vài người dân sống sót sau trận sạt lở quay trở lại hiện trường để tìm kiếm những thứ sót lại.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 6.

Nhiều vật dụng gia đình được lực lượng cứu nạn nhặt lại dưới đống đổ nát.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 7.

Chăn màn, áo quần của người dân vương vãi tại hiện trường

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 8.

Những chiếc xe máy bị vùi lấp dưới lớp đất đá được bộ đội kéo lên.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 9.

Nhiều giấy khen, sách vở, ảnh gia đình các nạn nhân được gom lại khiến nhiều người xót xa.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 10.

Người dân cùng cán bộ chiến sĩ tìm được cuốn album ảnh của một gia đình có nhiều người bị vùi lấp chưa tìm thấy dưới lớp đất đá.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 11.

Những bộ quần áo học sinh của những đứa trẻ xấu số.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 12.

Bức ảnh gia đình được một lính công binh moi ra từ căn nhà đổ nát, cẩn thận gạt đi lớp bùn đất bên trên.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 13.

Người phụ nữ thẫn thờ cầm trên tay tấm hình gia đình mình. Được biết, mẹ chị là một trong số các nạn nhân bị vùi lấp.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 14.

Em Lê Thanh Tú (11 tuổi) ôm chặt lấy những người thân còn sống sót, khóc nghẹn khi thi thể của bố mình vẫn chưa được tìm thấy. Tú là con út của ông Việt - Bí thư xã Trà Leng.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 15.

Khu vực nhà của Bí thư xã Trà Leng đã bị san phẳng, giờ chỉ còn là một lớp đất đá, cây gỗ bao phủ.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 16.

Người dân phát hiện một đàn lợn có 22 con may mắn thoát chết sau vụ sạt lở, các mảng tường bê tông sập xuống tạo thành các khe lõm giúp đàn lợn trú ẩn. Một trong số 22 chú heo may mắn thoát chết được người dân đưa ra ngoài.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 17.

Hiện vẫn còn 11 người chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm dù thời tiết đnag mưa, gây khó khăn cho việc cứu nạn.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 18.

Lực lượng công binh đào bới suốt ngày đêm để tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 19.

Những chiếc xe máy đã móp méo được đưa bộ đội đưa ra khỏi hiện trường.

[Ảnh] Những thứ còn sót lại dưới đống hoang tàn ở vụ sạt lở Trà Leng sau 48 giờ tìm kiếm - Ảnh 20.

Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng nhìn từ trên cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại