TP.HCM kẹt xe không lối thoát trong ngày khai giảng năm học mới

Trở lại ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng nay (5/9), các tuyến đường tại TP.HCM kẹt cứng khi dòng người và xe từ khắp nơi đổ ra đường

Việc ngày đầu tuần trùng với lịch khai giảng năm học mới nên tình trạng giao thông tại TP.HCM càng trở nên hỗn loạn, người người chen chúc nhau di chuyển khó khăn

Ghi nhận tại cầu Bình Triệu hướng về bến xe miền Đông, cảnh kẹt xe kéo dài bắt đầu từ 6h sáng

Lưu lượng người tham gia giao thông đã tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng

Dòng người di chuyển chậm rãi, cảnh chen chúc nhau xảy ra trước bến xe miền Đông khi xe khách ra vào liên tục, nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi quay trở lại thành phố để làm việc.

Trong khi đó, cảnh ùn ứ nhẹ cũng xảy ra tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ..., nhiều xe gắn máy di chuyển vào làn dành cho xe ô tô, các phương tiện chen nhau di chuyển khiến việc giao thông trở nên phức tạp.


Mặc dù CSGT túc trực để điều tiết giao thông nhưng việc một lượng phương tiện lớn cùng lúc đổ ra đường khiến cảnh ùn ứ nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi
Đến 8h20 cùng ngày, tình trạng ùn ứ vẫn đang xảy ra ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM

Nhiều người dù đã ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng vẫn buộc phải "chôn chân" nhiều giờ đồng hồ trên đường

Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực, tăng cường tham gia điều tiết giao thông nhưng tình trạng tắc nghẽn vẫn không thể tránh khỏi
Người dân Hà Nội hối hả đi làm và đưa con đến trường sau kỳ nghỉ lễ

Tương tự như TP.HCM, sáng ngày 5/9, nhiều tuyến phố của thủ đô đã trở nên đông đúc từ sớm, khung cảnh nhộn nhịp và đông đúc khi mọi người bắt đầu quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ và năm học mới.


Tình trạng ùn tắc khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi

Trục đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển đông đúc từ 6h30

Một em nhỏ tranh thủ ăn sáng trên xe máy khi phụ huynh phải len lỏi giữa các dòng xe

Khá nhiều học sinh tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm trong ngày đầu đến trường

Một cụ bà phải nhờ đến sự giúp đỡ của CSGT mới có thể sang đường được do đường phố quá đông đúc





















